Đảng viên nêu gương đi trước…

PTĐT - Từ ngày nghỉ hưu về tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ khu dân cư, bà Minh trở thành đảng viên trẻ tuổi gần nhất chi bộ. Chi bộ có hơn 20 đảng viên thì có tới 90% đảng viên hưu trí, nhiều đảng viên đã trên 80 tuổi nhưng chưa từng vắng mặt trong buổi sinh hoạt Đảng định kỳ nào.

Thấy bà Minh tháng nào cũng đều đặn tham gia sinh hoạt chi bộ, lại được phân công phụ trách mấy hộ gia đình khó khăn của khu, nhiều khi phải gửi đứa cháu nội nhờ ông Thái hàng xóm trông hộ để thực hiện việc đột xuất chi bộ giao, ông Thái cười nói: Bà nhiệt tình với công việc thế, cuối năm kiểu gì chi bộ chả đề xuất Đảng ủy khen.Nghe ông Thái nói vậy, bà Minh vội giải thích: Chi bộ chủ yếu là đảng viên cao tuổi nhưng ai cũng nhiệt tình. Tôi chỉ nhiều tuổi hơn đồng chí bí thư chi đoàn khu dân cư nên cố gắng hỗ trợ cho chi ủy. - Bà cứ “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” thế chả trách con cái nó không thích. Ông Thái nói tiếp- Thằng Tuấn con bà lần nào sang nhà tôi là ca thán bà bỏ bê việc nhà đấy…Thấy bà Minh không nói gì, ông Thái nhỏ giọng khuyên: Bà đã cống hiến mấy chục năm công tác rồi, giờ nghỉ hưu không trông con cháu thì đi du lịch cho khuây khỏa, ôm làm gì việc ở khu, chi bộ cho mệt người. Đấy bà đâu phải nhìn xa, vợ chồng tôi đây này, nghỉ hưu được một thời gian, lấy lý do sức khỏe làm đơn xin miễn sinh hoạt Đảng. Đảng phí và các khoản vận động xã hội hóa chúng tôi vẫn đóng góp đầy đủ cho khu tổ chức các hoạt động. Đợi ông Thái nói xong, bà Minh mới nhẹ nhàng phân tích: Nếu ai về hưu mà cũng lựa chọn cách như vợ chồng ông thì chi bộ lấy đâu ra người để hoạt động. Chi bộ khu mình toàn là các ông, bà đã nghỉ hưu trên 10 năm, có người trên 20 năm vẫn tham gia sinh hoạt định kỳ, tham mưu đóng góp cho chi bộ những cách làm hay để xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Đấy như bà Hạnh, Bí thư Chi bộ, hơn 70 tuổi vẫn nhiệt tình với công việc, bà ấy cũng rất nêu gương trong việc ủng hộ khu, thật sự là gương sáng để các đảng viên khác trong chi bộ noi theo. Nếu như vợ chồng ông tham gia sinh hoạt ở chi bộ, tôi nghĩ ông bà cũng đóng góp rất nhiều ý kiến hữu ích cho chi bộ, chỉ tiếc là ông bà lại có suy nghĩ khác với các đảng viên trong chi bộ. Là đảng viên cần phải là tấm gương sáng về mọi mặt để người dân nhìn vào noi theo, không chỉ đơn thuần “sáng” về mặt kinh tế.Bà Minh đã chào về một lúc lâu mà ông Thái vẫn ngồi im nhìn ra cửa. Lúc sau ông quay lại nói với vợ: Tôi thấy bà Minh nói đúng đấy, là đảng viên phải là tấm gương sáng về mọi mặt. Tối nay, tôi với bà đến nhà, bí thư chi bộ đề đạt nguyện vọng quay trở lại sinh hoạt chi bộ, mình còn sức khỏe, còn giúp được cho chi bộ, khu dân cư việc gì thì cố gắng giúp đó mới là “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, là phát huy vai trò nêu gương của người đảng viên đấy bà ạ!

Lê Thương

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/chinh-tri//chinh-tri/xay-dung-dang/sinh-hoat-tu-tuong/202010/dang-vien-neu-guong-di-truoc-173259