Dân thủ đô bớt 'phập phồng' trước hàng phong xanh ngát

Chỉ sau ba tháng, những cây phong dọc trên tuyến đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, khu vực Hồ Gươm (Hà Nội) đã ra lá. Từ những cành cây khô trụi lá, hàng phong ngày nào bỗng xanh ngát giữa cái nắng của Hà Nội đầu tháng tư.

Cây phong được trồng tại Việt Nam bắt đầu từ tháng 1 năm nay. Những ngày đầu mọi người còn nghi ngờ về khả năng sống của chúng. Họ lo lắng cho số phận của cây trồng xứ lạnh khó có khả năng thích nghi với nhiệt độ mùa hè ở Hà Nội. Tuy nhiên, chứng kiến sự thay đổi của hàng phong xanh trên tuyến đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh và quanh khu vực Hồ Gươm, người dân thủ đô đã phần nào bớt cảm giác "phập phồng".

Hàng phong những ngày đầu mới trồng trên đường Trần Duy Hưng

Tuy nhiên bắt đầu từ sau Tết Nguyên đán, những cành phong bắt đầu sinh sôi nảy nở.

Trong những ngày đầu Tiết Xuân, cành phong bắt đầu nhú những chồi xanh non mơn mởn

Sang đầu tháng 4, hàng phong phát triển mạnh mẽ, cành lá sum xuê, xanh ngát xanh cả một trục đường.

Hàng phong xanh ngát trên tuyến đường Trần Duy Hưng

Những hàng phong trên đường Nguyễn Chí Thanh cũng đang chứng tỏ dấu hiệu của sự sống

Hàng phong đang góp phần tô điểm cho vẻ đẹp của Hồ Gươm

Để phát triển mạnh mẽ và đón gió, cây phong phải được tưới nước thường xuyên, đặc biệt là những ngày Hà Nội nắng nóng

Nếu phát triển tốt, cây phong sẽ được phát triển rộng khắp trên nhiều địa bàn của Thủ đô

Với sự phát triển của hàng phong như hiện giờ thì chúng ta có thể hy vọng sẽ được chiêm ngưỡng “màu sắc Châu Âu" ngay tại thủ đô ngàn năm văn hiến.

Mai Hương- Thùy Dương

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dan-thu-do-bot-phap-phong-truoc-hang-phong-xanh-ngat-post260088.info