Đắk Nông: CSGT giúp đỡ 2 vợ chồng đi bộ hơn 100km về quê

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông đã giúp đỡ 2 vợ chồng về quê sau khi không xin được việc làm.

Trưa 26/12, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông đã giúp đỡ 2 vợ chồng về quê, sau khi vào tỉnh Đắk Nông hái cà phê.

Qua tìm hiểu được biết, vợ chồng anh Trương Văn Tiến, chị Phạm Thị Hiệp, quê ở làng Beo, xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Anh chị được người quen cùng quê rủ vào tỉnh Đắk Nông hái cà phê để có thu nhập trang trải cho gia đình.

CSGT giúp đỡ 2 vợ chồng.

Quá trình đón xe từ quê vào đến tỉnh Đắk Nông thì không liên lạc được với người quen. Anh chị phải lang thang suốt 4 ngày vì không có tiền trong người.

Hoàn cảnh khó khăn, chiếc điện thoại duy nhất của anh đã để lại cho bà ngoại để có thể liên lạc với 2 đứa con mà bà trông giúp ở quê. Số điện thoại liên lạc người thân ghi trên giấy được mang theo, cất trong ví nhưng trên đường đi đã bị người khác lừa lấy mất.

Trong khi đó, anh Tiến trước đây bị tai nạn khi đang làm việc nên mắc bệnh liên quan đến thần kinh.

Vợ chồng anh Tiến phải lang thang đi bộ mấy ngày từ cầu Sêrêpốk (cầu 14) huyện Cư Jút xuống huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông).

Anh chị nán lại huyện Đắk Mil chờ người quen liên lạc và tìm việc làm để có tiền về lại quê. Tuy nhiên, do là người lạ từ nơi khác đến, anh Tiến lại mang bệnh nên không xin được việc.

Anh chị tiếp tục đi bộ xuống Tp.Gia Nghĩa với mong muốn xin được việc. Do lang thang mấy ngày, không có chỗ ăn ngủ, sức khỏe anh Tiến xấu đi.

Nhận được thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông đã liên hệ giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí, đồ dùng, đồng thời liên hệ với xe khách cho đi nhờ về quê nhà Thanh Hóa miễn phí.

Nguyễn Văn Khánh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dak-nong-csgt-giup-do-2-vo-chong-di-bo-hon-100km-ve-que-a642579.html