Đại úy công an xã kể lại giây phút quật ngã kẻ sát nhân giết cả nhà em họ

Trong khoảnh khắc kẻ giết người máu lạnh Lê Đình Thiết mất cảnh giác khi hạ thấp tay cầm dao, đại úy Trần Hoài An lao vào khống chế bắt giữ nghi can.

Giây phút Đại úy Trần Hoài An lao vào bắt giữ nghi can Lê Đình Thiết.

Hơn một ngày trôi qua kể từ lúc bắt giữ đối tượng Lê Đình Thiết (57 tuổi, trú xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu), đại úy An vẫn chưa hết hồi hộp khi nhắc lại giây phút đối diện kẻ ác nhân…

Kinh nghiệm thực chiến giúp tôi khống chế đối tượng

Chiều 20/6, đại úy Trần Hoài An, Phó trưởng Công an xã Nghĩa Dõng (TP Quảng Ngãi) đến nhà anh Lê Hồng Tài (nạn nhân trọng thảm án - PV) thắp nén hương, động viên người thân và gia đình vượt qua nỗi đau.

Đại úy Trần Hoài An trò chuyện, động viên gia đình anh Tài vượt qua nỗi đau, mất mát người thân.

Đại úy Trần Hoài An trò chuyện, động viên gia đình anh Tài vượt qua nỗi đau, mất mát người thân.

Dẫu vừa lập chiến công lớn, song ánh mắt chàng đại úy công an vẫn hiện rõ nỗi buồn khi địa bàn mình quản lý xảy ra trọng án. Anh An lui tới túc trực động viên từng người thân anh Tài vượt qua nỗi đau và cùng làng xóm hỗ trợ lo tang lễ.

Anh An cho biết, giây phút sinh tử cận kề, kẻ sát nhân máu lạnh tay cầm dao lăm lăm rất manh động có thể gây nguy hiểm cho người khác. Do đó, ý chí phải khống chế đối tượng ngay lập tức để tránh làm hại thêm người khác là điều không thể bỏ qua khi có thời cơ.

"Hôm đó, mới sáng sớm tôi còn chưa kịp ăn bữa sáng thì điện thoại reo lên, tôi nghe máy bỗng tá hỏa khi đầu dây bên kia thông báo trên địa bàn xảy ra vụ trọng án. Tức tốc, tôi chạy vội đến tủ quần áo mặc quân phục trong tình thế quần vẫn ống trên ống dưới chạy xe máy lao nhanh đến hiện trường. Trên đường đi mà đầu tôi như choáng vì không nghĩ lại xảy ra vụ án kinh hoàng đến vậy", đại úy An kể.

Với bản lĩnh của người Công an nhân dân, khi vừa đến hiện trường, đại úy An phân công nhiệm vụ cho công an và dân quân có mặt, người giúp đỡ nạn nhân, người truy vết, tìm hung thủ. Đồng thời, báo cáo sự việc cho lãnh đạo Công an TP Quảng Ngãi tăng cường lực lượng hỗ trợ.

Trong lúc chờ Đội cảnh sát hình sự hỗ trợ, đại úy Trần Hoài An cùng lực lượng dân quân và người dân tổ chức truy vết tìm kiếm hung thủ. Qua quan sát, lực lượng vây bắt phát hiện Lê Đình Thiết đang lẩn trốn trong bụi chuối phía sau vườn nhà anh Tài.

Qua nhận định hiện trường vụ án, đại úy An yêu cầu lực lượng truy bắt phải cảnh giác cao độ vì kẻ gây án thể hiện tính máu lạnh, một phút bất cẩn có thể sẽ có người trong đoàn bị đối tượng gây thương tích.

Đại úy An phân công 5 cán bộ công an xã và 4 an ninh cơ sở chia làm 2 mũi vừa vây ráp vừa vận động yêu cầu đối tượng buông dao đầu hàng. Song, Lê Đình Thiết mặt không chút biến sắc, mũi dao nhọn hoắt trên tay vẫn lăm lăm hướng về phía lực lượng vây bắt.

Đại úy Trần Hoài An, Phó trưởng Công an xã Nghĩa Dõng kể lại giây phút khống chế bắt giữ đối tượng.

Đại úy Trần Hoài An, Phó trưởng Công an xã Nghĩa Dõng kể lại giây phút khống chế bắt giữ đối tượng.

Vài phút đồng hồ trôi qua, đối tượng di chuyển từ bụi chuối đi ra giữa vườn. Kẻ gây án chuyển từ trạng thái căm hận sang tự làm thương mình khi y dùng dao đâm vào người và cứa cổ, cùng lời lẽ mất kiểm soát. Đối tượng có dấu hiệu manh động có thể tự sát tại chỗ hoặc gây thương tích cho người khác.

"Trong giây phút sinh tử đó, trong đầu tôi thoáng lên nhận định hung thủ manh động, để lâu sẽ nguy hiểm cho người dân và lực lượng truy bắt. Khi đồng đội kêu gọi đề nghị Thiết bình tĩnh nói chuyện, lúc này nhận thấy kẻ thủ ác mất cảnh giác, tay cầm dao hạ xuống thấp nên tôi lao từ phía sau đến ôm chặt, khống chế đối tượng. Ngay tức khắc đồng đội hỗ trợ xông vào bắt giữ kẻ sát nhân", đại úy An kể.

Phó trưởng Công an xã Nghĩa Dõng nói rằng lúc đó không nghĩ nhiều đến sự nguy hiểm của bản thân, chỉ nghĩ phải khống chế hung thủ sớm nhất, tránh những rủi ro cho mọi người.

Đại úy An thể hiện lòng dũng cảm vì nhân dân

Vụ án sát hại cả gia đình anh Lê Hồng Tài khiến dư luận địa phương rúng động, bản thân những người làm nhiệm vụ tiếp cận hiện trường ngay từ đầu dù đã chinh chiến qua nhiều đợt huấn luyện, những "va chạm", song vẫn không thể hình dung hết được sự tàn độc, máu lạnh của kẻ thủ ác không chỉ cố tình hạ sát vợ chồng anh Lê Hồng Tài và chị Phạm Thị Hồng Phương mà còn gây án với hai con nhỏ là cháu Lê Hồng Như Ý (6 tuổi), Lê Hồng Châu Ngân (4 tuổi) khiến hai cháu trọng thương.

Ông Võ Toán, công an viên thôn 4, xã Nghĩa Dõng kể lại sự việc.

Ông Võ Toán, công an viên thôn 4, xã Nghĩa Dõng kể lại sự việc.

Vẫn nhớ như in giây phút tiếp cận hiện trường vụ việc, ông Võ Toán, công an viên thôn 4, xã Nghĩa Dõng là người đầu tiên bước vào nhà, phát hiện thi thể chị Phương và hai cháu Lê Hồng Như Ý (6 tuổi), Lê Hồng Châu Ngân (4 tuổi) đang nằm thoi thóp với nhiều vết đâm khắp cơ thể.

Ông Toán cho biết, lúc đó hơn 6 giờ, ông thấy số điện thoại người dân gọi báo có vụ án giết người ở nhà anh Tài. Nghĩ chuyện chẳng lành nên ông Toán vội vã chạy nhanh đến hiện trường để ghi nhận và báo cáo sự việc lên cấp trên.

"Lúc đó, là 6h15, bà con đã phá cổng, nhưng vì hiện trường rất rùng rợn, máu khắp nơi nên chẳng ai bước vào bên trong", ông Toán kể.

Lập tức ông Toán điện thoại cho đại úy An và tiến vào, phát hiện chị Phương đã tử vong, hai cháu nhỏ vẫn còn sống. Ông Toán điện thoại cho 115, nhưng người dân sợ muộn đã gọi cho một người cháu trong thôn có ô tô đến đưa hai cháu Ý và Ngân đi cấp cứu.

"Trong đầu tôi lúc đấy chỉ mong cả hai cháu bình an chứ thực sự không thể nghĩ gì khác", ông Toán tâm sự.

Trưa cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đã đến phúng viếng, động viên gia đình và trao đổi hướng chăm sóc cháu Ý và Ngân sau này.

Bà Vân đã gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an cơ sở đã kịp thời có mặt, bắt nhanh nghi phạm.

Nghe tường thuật lại vụ việc của đại úy An khi dũng cảm lao vào khống chế, bắt giữ nghi phạm, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã gửi lời động viên, khen ngợi sự mưu trí, dũng cảm của đại úy An và lực lượng làm nhiệm vụ cũng như người dân tham gia vây bắt đối tượng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân thăm hỏi, động viên người nhà nạn nhân sớm vượt qua mất mát, đau thương.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân thăm hỏi, động viên người nhà nạn nhân sớm vượt qua mất mát, đau thương.

"Tôi mong anh em công an luôn thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ của người Công an nhân dân. Sự gắn bó mật thiết quân - dân ở cơ sở có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo đảm an ninh trật tự cho tỉnh.

Đối với cá nhân đại úy Trần Hoài An không chỉ thể hiện sự dũng cảm, mưu trí mà còn cho thấy trách nhiệm của người công an trước tình huống hiểm nguy, cấp bách đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm đến tính mạng bản thân để làm tròn bổn phận của người chiến sỹ công an nhân dân", bà Vân nói.

Như tin đã đưa, vào khoảng 6h sáng 19/6, tại thôn 4, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Kẻ thủ ác ra tay sát hại vợ chồng anh Lê Hồng Tài, 50 tuổi và chị Lê Thị Phương, 42 tuổi.

Hai con anh Tài là Lê Hồng Như Ý (6 tuổi) và Lê Hồng Châu Ngân (4 tuổi) bị đâm nhiều vết thương tích trên cơ thể.

Ngay sau đó, nghi phạm Lê Đình Thiết (57 tuổi, trú xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bị cơ quan công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm khai nhận toàn bộ hành vi gây án là để báo thù.

Lê Đức

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dai-uy-cong-an-xa-ke-lai-giay-phut-quat-nga-ke-sat-nhan-giet-ca-nha-em-ho-192240620171529086.htm