'Đại ngàn chạm biển xanh' qua các 'cây cọ nhí'
'Đại ngàn chạm biển xanh' là chủ đề được nhiều học sinh lựa chọn để thực hiện bài thi tại Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Gia Lai năm 2026. Bằng đường nét và sắc màu, các em đã thể hiện góc nhìn của mình vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch của quê hương.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/dai-ngan-cham-bien-xanh-qua-cac-cay-co-nhi-post589792.html
Tin nóng
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các Anh hùng liệt sĩ ở khu vực xã Minh Đức, ngày 26/7 Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đồng Nai đã xác định thêm một mộ tập thể…
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 26/7; đồng chí Hoàng Thanh Tùng (Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp) dẫn đầu đoàn công tác Bộ Tư pháp đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại nhiều 'địa chỉ đỏ' trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, trên 1.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên TP Hồ Chí Minh cùng nhau thắp sáng 14.000 ngọn nến để tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, Thiếu tướng Hà Vi Tùng (1925 - 1994) luôn coi hai lần được gần bên Chủ tịch Hồ Chí Minh là những kỷ niệm thiêng liêng nhất. Một lần là vào mùa Thu năm 1945, khi ông còn là người chiến sĩ trẻ vừa bước vào quân ngũ; lần thứ hai là vào những ngày đầu tháng 9-1969, khi ông đứng túc trực bên linh cữu Bác trong lễ truy điệu. Hai kỷ niệm thiêng liêng cách nhau gần một phần tư thế kỷ, nhưng mỗi lần đều để lại trong ông những dấu ấn sâu đậm không bao giờ phai mờ.
Nối dài hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ - Bài 2: Những người đi tìm tên cho đồng đội
Những tấm bia mang dòng chữ 'Liệt sĩ chưa biết tên' trong các nghĩa trang liệt sĩ là nỗi day dứt còn lại sau chiến tranh. Nhưng để một cái tên được trở về trên bia mộ, phía sau đó là cả một hành trình lặng thầm của những con người đang ngày ngày thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Cùng với sự phát triển của ngành thẩm mỹ, cách người tiêu dùng lựa chọn nơi làm đẹp cũng đang thay đổi.
Tin mới
Hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, TP Hồ Chí Minh đã triển khai chuỗi hoạt động tri ân thiết thực, từ chăm sóc sức khỏe người dân vùng căn cứ cách mạng, tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ đến thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh và gia đình chính sách. Các hoạt động ấy tiếp tục lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', thể hiện trách nhiệm của Thành phố đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.
Tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Đông (Hà Nội) đã có chuỗi hoạt động tri ân đầy ý nghĩa hướng tới Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Đây không chỉ là dịp để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ cha anh đi trước mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc.
Ngày 26/7, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tại Khu tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Thọ, xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ khánh thành công trình sửa chữa, nâng cấp Khu tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Thọ. Công trình thể hiện đạo lý 'Uống nước, nhớ nguồn', góp phần gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú; Nhà bia ghi danh liệt sỹ Quận 10; Nhà quàn hài cốt các liệt sỹ...
Nhiều năm trở lại đây, mỗi tháng 7 về, tôi cùng một nhóm cựu chiến binh thường thu xếp một chuyến đi đến Trường Sơn. Địa danh thiêng liêng ấy thấm sâu vào máu thịt chúng tôi từ 54 năm trước, khi 500 tân binh của huyện Nông Cống, Thanh Hóa trèo đèo, lội suối vượt qua bom rơi, đạn nổ đến chiến trường Tây Nguyên.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tối 25/7, tại Nghĩa trang Mai Dịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
Tối 26/7, Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh) trở thành một trong bốn điểm cầu của chương trình truyền hình trực tiếp 'Đi tìm đồng đội - Sao sáng dẫn đường'. Chương trình góp phần lan tỏa hành trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Chiều 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ được quy tập trên địa bàn.












