Cựu binh Mỹ choáng váng khi biết sự thật về chiếc đồng hồ mình mua gần 50 năm về trước

Đến cửa hàng mua một chiếc đồng hồ 8 triệu, gần 50 năm sau cựu binh Mỹ ngã ngửa vì biết có người sẵn sàng bỏ 16 tỷ đồng để mua lại.

Một cựu binh không quân Mỹ giấu tên đã mang chiếc Rolex Oyster Cosmograph No. 6263 mà mình mua vào năm 1974 với giá 345,97 USD (khoảng 8 triệu đồng) tới hội chợ đồ cổ.

Khi hay chiếc đồng hồ có thể bán với giá 400.000 USD (khoảng 9,3 tỷ đồng), người đàn ông này sửng sốt.

Chiếc đồng hồ quá đẹp đến mức chủ nhân của nó không dám đeo trên cổ tay.

Tuy nhiên, cơn "chấn động" chưa hết khi ông được biết giá của nó có thể lên đến 700.000 USD (tương đương 16,2 tỷ đồng).

Mục tiêu ban đầu không phải là đấu giá, ông ấy chỉ muốn biết chiếc Rolex Oyster Cosmograph Reference No. 6263 "chưa đeo lần nào" của mình đáng giá ra sao.

Cựu binh Mỹ cho hay ông mua chiếc đồng hồ vì nghe nói thương hiệu này phù hợp cho lặn biển (hơn nữa lại còn giảm giá 10% tại thời điểm đó).

Mặc dù giá đã được giảm, song theo người đàn ông này, đó thực sự là số tiền rất lớn đối với ông hồi đó. Mức lương quân nhân hàng tháng của ông ngày đó chỉ từ khoảng 300 đến 400 USD.

Cựu binh không quân Mỹ sững sờ khi biết chiếc đồng hồ năm ấy nay trở thành vật báu 16 tỷ đồng.

Nhưng vì quá yêu thích chiếc đồng hồ nên ông đã đặt hàng vào tháng 11/1974, trước khi nhận hàng khoảng 5 tháng sau đó.

Tuy nhiên, sau khi nhận chiếc đồng hồ trị giá gần 1 tháng lương tại thời điểm đó, người đàn ông đã quyết định giữ chiếc Rolex trong hộp bảo quản hơn là đeo nó thường xuyên.

Ông đặt chiếc đồng hồ, cùng với vỏ bọc ban đầu (thậm chí cả hộp giấy bên ngoài), cũng như các giấy tờ đi kèm như biên lai bán hàng, giấy bảo hành và tờ rơi gốc, trong một hộp ký gửi an toàn.

Vị cựu binh quyết định không đeo nó đi lặn biển và chỉ lấy ra vài lần để kiểm tra vì "nó quá đẹp, không nỡ nhúng xuống nước biển".

Không chỉ có vậy, ông còn giữ lại toàn bộ giấy tờ bảo hành, sách hướng dẫn sử dụng, hóa đơn và chiếc hộp đựng đồng hồ.

Theo chuyên gia định giá Peter Planes, giới sưu tập thích mẫu đồng hồ Rolex này vì diễn viên Paul Newman từng đeo trong bộ phim "Winning" vào năm 1969.

Năm 2017, Rolex Daytona mà Newman thực sự đã đeo và sở hữu trong nhiều năm được bán đấu giá với giá 17,8 triệu USD, một kỷ lục cho một chiếc đồng hồ đeo tay tồn tại cho đến khi một chiếc Patek Phillippe được bán với giá 31 triệu USD vào năm 2019.

Chuyên gia đấu giá nói: "Thật kỳ diệu là ông vẫn còn giữ tất cả mọi thứ liên quan tới chiếc đồng hồ, điều này thực sự tuyệt vời. Đây là một trong những mẫu Paul Newman hiếm nhất, và trong tình trạng này, tôi không nghĩ rằng có một mẫu tốt hơn trên thế giới".

Nguyên Anh (Nguồn The Guardian)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuu-binh-my-choang-vang-khi-biet-su-that-ve-chiec-dong-ho-minh-mua-gan-50-nam-ve-truoc-a484733.html