Cuốc xe ôm cuối cùng của người phụ nữ đáng thương…

Từng có một gia đình hạnh phúc với 2 đứa con nhưng rồi tình cảm trục trặc, vợ chồng chị Mưa ly thân. Chị về nhà ngoại ở, hàng ngày làm nghề xe ôm kiếm sống. Không ngờ cuốc xe ôm oan nghiệt khiến chị mất mạng khi gặp một gã khách đang 'khát' ma túy…

Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị Mưa

Lần tìm manh mối…

11h30 trưa 7/11/2017, một người dân đi qua con đường đất đỏ cạnh Bệnh viện Quân y 91, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, bất ngờ phát hiện một thi thể người phụ nữ nằm ngay ven đường. Ngay sau đó, người này đã báo cho chính quyền địa phương.

Tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Phổ Yên đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Bước đầu CQCA xác định đây có thể là một vụ án mạng, bởi trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương. Thông tin về vụ án được báo cáo lên Công an tỉnh Thái Nguyên.

Ban Giám đốc Công an tỉnh đã giao cho Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp với Công an thị xã Phổ Yên nhanh chóng làm rõ vụ việc. Qua công tác khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân là nữ khoảng hơn 30 tuổi, trên người có trên 20 vết đâm do vật nhọn gây ra.

Tuy nhiên, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên bước đầu chưa xác định được danh tính. Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát thông báo tìm kiếm tung tích nạn nhân nhưng đều không xác định được nhân thân. Lúc này, công tác điều tra đi vào bế tắc, bởi danh tính nạn nhân là mấu chốt để dựng lên chân tướng vụ án thì lại không xác định được…

Tiếp tục kiên trì rà soát, thu thập thông tin, rất may trong quá trình điều tra, trinh sát thu được hình ảnh từ camera an ninh của người dân ghi nhận có hình ảnh giống nạn nhân, điều khiển xe máy vào khu vực hiện trường và đằng sau có chở một người đàn ông.

Từ chi tiết này, các điều tra viên nhận định, có khả năng nạn nhân đã bị cướp tài sản là chiếc xe máy. Sau 2 ngày rà soát các camera trên các tuyến đường nghi vấn, CQCA mới xác định được đường đi của nạn nhân là từ khu vực khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, qua huyện Sóc Sơn, Hà Nội rồi lên thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên và đều chở người đàn ông ngồi sau xe.

Quá trình rà soát, một số người dân ở khu vực khu công nghiệp Yên Phong cho biết, có một gia đình trên địa bàn đang đi tìm người thân, đi 2 ngày rồi chưa thấy về… Thông tin lan truyền trên mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng, người nhà nạn nhân nắm được nên đã đến CQCA trình báo. Từ đó, danh tính nạn nhân được làm sáng tỏ là chị Trương Thị Mưa (tên nạn nhân đã được thay đổi), SN 1982, trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Được biết, chị Mưa lấy chồng là anh T, SN 1981, cùng ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, có 2 con trai, cháu lớn 17 tuổi, cháu nhỏ 13 tuổi. Tuy nhiên, gia đình trục trặc, 2 vợ chồng ly thân nên chị Mưa về ngoại và hành nghề xe ôm để kiếm tiền nuôi con. Chị Mưa thường đón khách trước cổng Cty Samsung Electronics Việt Nam.

Tối 7/11, gia đình không thấy chị Mưa về như thường lệ nên gọi điện thoại nhưng không liên lạc được, nghĩ chị Mưa sang nhà bạn chơi không mang theo sạc nên sáng hôm sau gia đình tiếp tục tìm cách liên lạc nhưng vẫn không được.

Sau đó, gia đình đã đến khu vực chị hay đón khách để hỏi thăm nhưng không có tin tức gì về chị Mưa. Đến sáng 9/11, em của chị Mưa đến Công an huyện Yên Phong trình báo việc chị gái mất tích. Cùng lúc đó, trên mạng xã hội Facebook đang chia sẻ về việc có một phụ nữ bị sát hại ở Phổ Yên, Thái Nguyên. Khi xem hình ảnh thì gia đình nhận ngay ra chiếc áo chống nắng, chiếc xe máy và mũ bảo hiểm quen thuộc của chị Mưa.

Theo gia đình, chị Mưa sử dụng chiếc điện thoại iPhone 6 nhưng tại hiện trường không thấy có chiếc điện thoại này. Tất cả thông tin về hình ảnh cũng như các chi tiết mà gia đình chị Mưa cung cấp giúp Công an tỉnh Thái Nguyên khẳng định đây chắc chắn là một vụ giết người, cướp tài sản.

Tội ác “trời không dung”

Nghi phạm lớn nhất đó chính là người đàn ông ở phía sau chị Mưa, rất có thể là khách đi xe ôm. Khu vực nơi xảy ra vụ án là nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Do đó, điều tra viên nhận định hung thủ có thể là người địa phương thì mới nắm rõ được địa bàn.

Tiến hành sàng lọc các đối tượng nghi vấn lang thang, có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy… ở thị xã Phổ Yên. Hàng loạt cửa hàng cầm đồ, mua bán xe máy cũng đều được kiểm tra nhằm tìm kiếm chiếc xe máy của nạn nhân. Một chủ cửa hàng cầm đồ cho biết, có một người đàn ông mang chiếc xe máy vào đây cầm cố lấy 3 triệu đồng.

Nguyễn Quang Hưng khi mới bị bắt

Từ nguồn tin này, Công an tỉnh Thái Nguyên đã dựng lên chân tướng thủ phạm là Nguyễn Quang Hưng, SN 1987, sinh sống tại xóm 9, xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hưng là đối tượng chưa có tiền án nhưng thất nghiệp, nghiện ma túy và thường xuyên vay nợ. Anh ta có 2 đời vợ nhưng hiện tại đang ở cùng bạn gái tại phòng trọ công nhân ở khu công nghiệp Yên Phong.

Lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Quang Hưng được thực hiện, các trinh sát Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Hưng tại phòng trọ của bạn gái khi anh ta vừa đi chợ về. Tại CQĐT, đối đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chiếc điện thoại của nạn nhân đối tượng mang đi bán lấy tiền tiêu xài, con dao gây án, giấy tờ của nạn nhân đối tượng vứt xuống cống để phi tang đều được CQCA tìm thấy.

Theo lời khai của Hưng, sáng 7/11/2017, anh ta đi xe khách đến tìm bạn gái làm công nhân thuê trọ ở thôn Phong Xã, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh nhưng không gặp. Lúc này cơn nghiện ma túy nổi lên, anh ta nảy sinh ý định đi cướp tài sản người lái xe ôm do thường xuyên đưa đón bạn gái thấy ở cổng Cty Samsung có nhiều người phụ nữ làm nghề xe ôm.

Nghĩ là làm, Hưng thuê xe của chị Mưa chở về huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tuy nhiên, khi đến nơi thì Hưng lại bảo đi về nhà ở thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Biết con đường đất đỏ ở khu vực gần Bệnh viện Quân y 91 là nơi vắng vẻ, thuận lợi để ra tay nên hắn bảo chị Mưa chở đến đó để gặp mẹ hắn.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, khi đến nơi, lợi dụng lúc chị Mưa không để ý, Hưng đã lấy con dao gọt hoa quả chuẩn bị sẵn từ trước đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng chị Mưa khiến nạn nhân ngã xuống đất. Chưa dừng lại, hắn tiếp tục đâm lên ngực và mặt của nạn nhân, chị Mưa đưa tay lên đỡ và nói “chị xin, chị xin…” nhưng hắn vẫn tiếp tục cho đến khi chị Mưa tử vong mới chịu dừng lại.

Gây án xong, hắn lấy tài sản của chị Mưa rồi lên xe máy bỏ trốn về xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên. Chiếc xe tang vật Hưng cầm cố lấy 3 triệu đồng, chiếc điện thoại iPhone 6 bán lấy 500 nghìn đồng. Cho đến khi bị bắt, Hưng đã tiêu hết số tiền này vào ma túy.

Vụ án mạng xảy ra làm xôn xao dư luận thị xã Phổ Yên ở thời điểm đó. Đối tượng đã chuẩn bị hung khí nguy hiểm để thực hiện hành vi phạm tội đến cùng với rất nhiều vết đâm gây nên trên cơ thể nạn nhân. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác điều tra linh hoạt, thận trọng của Công an tỉnh Thái Nguyên, những nút thắt của vụ án đã dần được gỡ bỏ, kẻ thủ ác đã được đưa ra ánh sáng pháp luật.

Ngày 8/6/2018, TAND tỉnh Thái Nguyên xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Nguyễn Quang Hưng tử hình về tội "Giết người" và 5 năm tù về tội "Cướp tài sản"; tổng bị phạt Hưng lĩnh án là tử hình.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/cuoc-xe-om-cuoi-cung-cua-nguoi-phu-nu-dang-thuong-330342.html