Cuộc sống tuổi 50 của diễn viên Phó Minh Hiến

Phó Minh Hiến là hoa đán màn ảnh Hong Kong vào thập niên 1990. Tài sắc vẹn toàn nhưng nữ diễn viên gặp nhiều biến cố trong tình cảm.

Ngày 14/9, Sina đưa tin nữ diễn viên Phó Minh Hiến chia sẻ ảnh mới trên trang cá nhân. Nhan sắc của cô một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán khi lộ di chứng phẫu thuật thẩm mỹ với gương mặt cứng đờ, cằm nhọn hoắt.

Trên mạng xã hội, không ít người hâm mộ gọi cô là "sao nữ mặt rắn", "thảm họa thẩm mỹ".

Gương mặt gượng gạo của Minh Hiến sau nhiều lần can thiệp dao kéo.

Từng là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn nhưng Phó Minh Hiến gây tiếc nuối với sự nghiệp lao dốc.

Theo truyền thông Hong Kong, người đẹp Thần điêu đại hiệp hiện tại không còn được nhà sản xuất lẫn khán giả chú ý.

"Quách Phù" gia thế

Sinh năm 1970, Phó Minh Hiến từng là một trong những hoa đán nổi danh thập niên 1990. Cô xuất thân trong một gia đình "trâm anh thế phiệt" ở xứ Hương Cảng. Đặc biệt mẹ của nữ diễn viên - Thạch Tuệ là tượng đài của ảnh đàn Hong Kong.

Gia nhập giới giải trí khi chỉ mới 13 tuổi, Phó Minh Hiến nổi tiếng nhờ gia thế hiển hách, nhan sắc xinh đẹp và năng lực diễn xuất được đánh giá cao.

Vai diễn Quách Phù của Phó Minh Hiến ghi dấu ấn trong lòng công chúng.

Theo Sina, chỉ với một cú điện thoại của cha, cô đã có ngay vai diễn đầu tay trong Ma vui vẻ 2, không cần tham gia casting. Không lâu sau, người đẹp ký hợp đồng độc quyền với TVB và trở thành ngôi sao được nhà đài ra sức nâng đỡ.

Năm 1995, sự nghiệp của nữ diễn viên nở rộ với vai Quách Phù - nàng tiểu thư kênh kiệu, thiếu suy nghĩ, vì một phút nông nổi đã chặt tay của Dương Quá (Cổ Thiên Lạc) trong Thần điêu đại hiệp. Đến nay, màn hóa thân của Phó Minh Hiến vẫn được khán giả đánh giá là "nàng Quách Phù đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ".

Sau đó, cô tiếp tục lưu dấu ấn qua các phim Hoa Mộc Lan, Sư tử Hà Đông, Tiểu Lý Phí Đao, Thăng Bình công chúa, Túy đả kim chi... Đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, năm 1999, Phó Minh Hiến bất ngờ tuyên bố giải nghệ để kết hôn với đại gia Diệp Kiếm Ba.

Lẻ bóng ở tuổi 50

Có một sự nghiệp vang danh, nhưng đời sống tình cảm của ngọc nữ họ Phó lại lận đận và phức tạp.

Sau khi kết hôn với Diệp Kiếm Ba, Phó Minh Hiến tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, dư dả về vật chất. Tuy nhiên, không ai ngờ vào năm 2006, chồng của nữ diễn viên bị bắt vì tội lừa đảo, biển thủ số tiền hơn 100 triệu USD. Sau khi đại gia họ Diệp bị kết án 7 năm tù giam, cả hai cũng chính thức chấm dứt quan hệ.

Sau những đổ vỡ tình cảm, người đẹp Thần điêu đại hiệp sống độc thân.

Hôn nhân thất bại, Phó Minh Hiến lao vào các cuộc vui, tiệc tùng thâu đêm. Danh tiếng của người đẹp Hong Kong tuột dốc không phanh vì bỏ bê sự nghiệp.

Năm 2008, Phó Minh Hiến công khai hẹn hò với thiếu gia Trang Gia Bân. Theo HK01, Gia Bân là người thừa kế của tập đoàn Chuangshi - chuyên sản xuất sợi nhân tạo, sở hữu khối tài sản 1,2 tỷ USD.

Cả hai bên nhau 9 năm, nhưng Trang Gia Bân lại không thể cho Phó Minh Hiến một danh phận chính thức vì sự phản đối của gia đình.

Theo Sohu, cha của Gia Bân đã kiên quyết ngăn cấm Minh Hiến bước chân vào gia tộc với các lý do như chênh lệch tuổi tác quá lớn, xuất thân từ giới giải trí thị phi, đời tư ồn ào khi từng có một đời chồng tù tội, lối sống ăn chơi...

Vì không muốn con trai lún sâu vào cuộc tình với người đẹp Thần điêu đại hiệp, gia đình của Trang Gia Bân cắt chi tiêu xa xỉ, gạch tên ra khỏi danh sách thừa kế, chỉ trợ cấp 6.500 USD cho vị thiếu gia. Cuối cùng không chịu được sức ép và cuộc sống eo hẹp tài chính, cặp đôi chia tay vào năm 2015.

Sau những biến cố từng gặp phải trong tình yêu, Phó Minh Hiến vẫn “đi về một mình” ở tuổi 50. Chia sẻ với HK01, nữ diễn viên cho biết đã không còn ý định tìm kiếm bạn đời.

"Tôi sẽ không tìm bạn trai nữa, đợi người ta đến tìm tôi. Vì từng kết hôn nên tôi cũng không có ao ước được mặc áo cưới lần nữa. Bây giờ tôi cảm thấy hẹn hò, kết hôn hay không cũng không thành vấn đề. Tôi muốn sống cho bản thân", Phó Minh Hiến chia sẻ.

Nghiện phẫu thuật thẩm mỹ khiến gương mặt của Phó Minh Hiến bị biến dạng, đơ cứng.

Hiện tại, theo Sina, Phó Minh Hiến là Chủ tịch của Hiệp hội Động vật Hong Kong và Đài Loan. Cô thường xuyên tổ chức các hoạt động quyên góp bảo vệ động vật, thu hút sự quan tâm của nhiều ngôi sao hàng đầu trong giới.

Tháng 3 vừa qua, cô và Diệp Kiếm Ba bị công ty bảo hiểm kiện ra tòa, đòi số tiền 2,5 triệu USD. Tuy nhiên, người đẹp cho biết không liên đới đến các khoản nợ của chồng cũ.

Theo HK01, nhiều năm qua, người đẹp Thần điêu đại hiệp chi không ít tiền để dàn xếp nợ nần cho chồng cũ. Tuy nhiên, khi anh này bán được tài sản còn lại sau ngày ra tù, thu về gần 8 triệu USD đã không hoàn trả tiền cho vợ cũ. Vì thế, Phó Minh Hiến quyết định kiện Diệp Kiếm Ba ra tòa để đòi lại quyền lợi.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-song-tuoi-50-cua-dien-vien-pho-minh-hien-post1131117.html