Cuộc đời bi kịch của nữ bị cáo có 5 con không biết mặt cha

Mù chữ, nghèo đói, sống lang chạ… hệ quả mới 27 tuổi nữ bị cáo đã có 5 mặt con, tất cả đều không biết mặt cha, chúng cũng không được đi học hay dạy dỗ. Gánh nặng con cái, cuộc sống cùng quẫn cũng không thể biện minh nguyên nhân khiến bị cáo bạo hành con ruột tới chết.

Ngồi rúm ró lọt thỏm trước bục xét xử, gương mặt bị cáo Trần Thị Thu (sinh năm: 1995, quê Thừa Thiên Huế) lộ rõ vẻ hốc hác, đôi mắt không giấu được nỗi hoảng sợ khi đối mặt với pháp luật vì tội giết người. Bị hại không ai khác chính là con ruột mà bị cáo từng mang nặng đẻ đau.

Theo hồ sơ, Trần Thị Thu sinh ra trong gia đình nghèo tại Thôn Cự Lai Đông, xã Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hoàn cảnh khổ cực, từ nhỏ Thu đã phải lẽo đẽo theo chân cha mẹ trên các ngả đường với cọc vé số. Lang thang khắp xã, huyện rồi tỉnh này đến tỉnh khác, nhà cửa trong ký ức của bị cáo là mái hiên, gầm cầu hay một chòi tạm bỏ hoang che nắng mưa nào đó. Tất cả những gì bị cáo thu nạp là thói hư, tật xấu, mánh khóe lượm lặt được ngoài đường.

Bị cáo tại tòa

Ảnh hưởng lối sống bất cần của cha mẹ mình, trong mắt xóm làng, Thu bị coi là đứa trẻ hư hỏng. Thu thường bỏ đi sống lang bạt ngoài xã hội, cho đến năm 2012 cô trở về làng với cái bụng vượt mặt chỉ còn hơn 1 tháng nữa là sinh con. Năm đó cô vừa tròn 17 tuổi. Cha mẹ, làng xóm tọc mạch hỏi tác giả của cái thai, cô lắc đầu không trả lời, thực tế chính cô cũng không biết người đàn ông nào đã… hại mình.

Làm mẹ khi còn chưa đủ tuổi kết hôn, cô cũng không biết thế nào để chăm sóc con cho tốt. Nuôi con hết thôi nôi, Thu đột nhiên dẫn con rời nhà và biệt tăm từ đó, người thân cũng không biết cô ở đâu. Thu dẫn con lang thang khắp nơi, làm đủ nghề kiếm sống. Tại Hội An (Quảng Nam) cô làm nghề bán vé số dạo, ăn xin, tối ngủ gầm cầu. Một năm sau Thu lại mang bầu và sinh đứa con thứ 2, lần này cũng không biết đâu là cha của đứa trẻ. Từng có kinh nghiệm sinh nở, với Thu đứa thứ 2 cũng hết sức bình thường. Sau khi con biết lật, một tay Thu dẫn 2 đứa con tiếp tục phiêu bạt vào Nam.

Nghe người ta mách bảo TP Hồ Chí Minh là nơi đông đúc dễ mưu sinh, nên Thu chọn thuê một phòng trọ ở phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 để trú ngụ. Thường ngày cô dắt con đi bán vé số, lúc nào mệt quá không kịp về nhà thì ngủ tạm gầm cầu hay một mái hiên bắt gặp nào đó trên đường. Khi vé số thất bát, cô lại chọn ăn xin. Cuộc sống tạm bợ của mẹ con Thu cứ thế vật vờ trôi bên lề xã hội. Nhưng khi cuộc sống càng nặng gánh thì Thu càng sinh con. Theo hồ sơ, từ năm 2014 đến 2018, năm nào Thu cũng sinh. Khi xảy ra sự việc Thu hành hạ con đến chết, công an điều tra xác định Thu đã kịp cho ra đời 5 đứa con, đứa nhỏ nhất sinh năm 2018, đứa lớn nhất sinh năm 2012, tất cả đều không biết cha là ai. Cô chỉ nhớ, mỗi đứa là sản phẩm của một gã đàn ông nghiện ngập hay kẻ lang thang du đãng nào đó đã “vồ” lấy cô khi cô mệt ngủ vùi bên đường.

Bước qua tuổi 25 với 5 đứa con không cha, không nhà, không học hành, không giáo dục, tương lai mờ mịt, mẹ con Thu xuống dưới đáy xã hội theo đúng nghĩa đen. Cuộc sống ngày một khó khăn, gánh nặng nuôi bầy con khiến cô rơi vào sự cùng quẫn, túng bấn. Mỗi lần con cái khóc la vì đói, vì tranh giành đồ ăn, đồ chơi… Thu lại đánh đập, chửi bới, lâu ngày cô cũng nghĩ đó là cách thức duy nhất để quản đàn con đang sống hoang dại như như bầy thú hoang. Rồi, bị kịch cuối cùng đã đến với chính đứa con Thu mang nặng đẻ đau.

Khoảng 5h sáng ngày 17/11/2020, Thu dậy nấu ăn cho con thì cháu Trần Ngọc Kim Chi (sinh năm: 1017) khóc lóc đòi đi vệ sinh nên Thu dẫn đi ở nhà vệ sinh khu tập thể. Khi Thu bỏ vào nhà nấu đồ ăn thì ở ngoài nhà vệ sinh cháu bé nghịch làm bẩn quần áo, cô bực tức liền đánh con, cô bé càng khóc thét. Con khóc dỗ mãi không nín, Chi tiếp tục lôi con vào phòng đánh tiếp. Thu nắm hai chân con dốc ngược đập mạnh đầu con xuống nền nhà, góc cạnh của bờ tường làm cháu càng khóc dữ. Thấy đầu cháu chảy máu, Thu tiếp tục nắm hai chân cháu lên vứt xuống nền, rồi đấm, đá, tát vào người cho đến khi cháu bé ngất lịm mới bế ra ngoài kêu xe đi cấp cứu tại bệnh viện quận, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng II.

Ngày 23/11/2020, bà chủ nhà trọ trình báo sự việc cháu bé thường bị mẹ bạo hành, cùng ngày bác sĩ cấp cứu cho cháu bé cũng trình báo sự việc tới cơ quan công an. Do hậu quả những vết thương quá nặng, đến 15/01/2021, cháu bé đã tử vong. Qua điều tra, có căn cứ kết luận, Thu có hành vi bạo hành con ruột tử vong và bị khởi tố hình sự về tội giết người.

Ngày 23/5/2022, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP HCM) đã đưa vụ án ra xét xử. Bị cáo Thu bị dẫn giải một mình tới phiên tòa, không một người thân thích. Tuy nhiên, bị cáo cho biết sức khỏe không tốt nên xin hoãn phiên tòa. HĐXX cân nhắc và ban hành quyết định hoãn phiên tòa. Theo cáo trạng của VKS, bị cáo Thu bị truy tố theo điểm b, khoản 1, Điều 123, Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, có mức án từ 12-20 năm tù.

Tên bị cáo đã thay đổi.

Văn Kỳ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/ban-an-luong-tam/mot-thoi-lam-lo/cuoc-doi-bi-kich-cua-nu-bi-cao-co-5-con-khong-biet-mat-cha-120971.html