Cuộc chiến băng đảng khiến gần một nửa dân số Haiti đối mặt với nạn đói

Gần một nửa dân số Haiti đang phải vật lộn để tự nuôi sống bản thân khi bạo lực băng đảng lan rộng khắp đất nước khiến một số khu vực gần như xảy ra nạn đói.

Các tổ chức quốc tế cho biết lạm phát và mùa màng kém đã đẩy Haiti lên mức độ mất an ninh lương thực tồi tệ nhất từ trước đến nay. Nhiều người dân tuyệt vọng còn bị các nhóm vũ trang chiếm đất đai và phá hoại mùa màng.

Ông Jean-Martin Bauer, Giám đốc chương trình Lương thực thế giới của Liên hợp quốc (WFB) tại Haiti, cho biết: "Nạn đói gia tăng thúc đẩy cuộc khủng hoảng an ninh đang tàn phá đất nước. Chúng ta cần hành động khẩn cấp ngay bây giờ thay vì chờ đợi phản ứng quy mô lớn".

Người dân chạy trốn khỏi bạo lực băng đảng ở Port-au-Prince, Haiti vào ngày 21 tháng 3 năm 2024. Ảnh: Reuters

Chương trình Phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp (IPC) - tổ chức đặt ra thang đo nạn đói được Liên hợp quốc sử dụng - cho biết trong một báo cáo rằng khoảng 4,97 triệu người trong tổng dân số khoảng 11,5 triệu dân của Haiti đang phải đối mặt với khủng hoảng hoặc mức độ mất an ninh lương thực tồi tệ hơn.

Theo đó, hiện có 8 khu vực được đánh giá là đang trong giai đoạn khẩn cấp - mức độ tồi tệ nhất trước nạn đói, bao gồm thung lũng Artibonite, các vùng nông thôn của bán đảo Grand-Anse và các vùng lân cận của thủ đô Haiti như quận Cite Soleil nghèo khó.

Trong các khu vực trên, thung lũng Artibonite là trung tâm nông nghiệp của Haiti, nơi đã bị tấn công nặng nề bởi các băng nhóm mở rộng từ thủ đô Port-au-Prince.

Báo cáo của IPC cho thấy chỉ có 5% người dân Haiti nhận được viện trợ lương thực nhân đạo và WFP cho biết các hoạt động này "được tài trợ một cách tồi tệ".

Theo dữ liệu của Liên hợp quốc, hơn 30.000 người đã chạy trốn bạo lực ở thủ đô chỉ trong 2 tuần của tháng này. Hầu hết trong số họ là những người đã mất nhà cửa và đang sống trong các trại hoặc sống nương tựa vào các gia đình khác.

Các nhà chức trách ở Cộng hòa Dominica láng giềng, nơi đã trục xuất hàng chục nghìn người di cư Haiti, cho biết họ không đồng ý về một tuyến đường hàng không do Liên hợp quốc công bố để cung cấp viện trợ cho Haiti. Họ nói rằng đường hàng không là để sơ tán người nước ngoài.

Ông Laurent Uwumuremyi, người đứng đầu chi nhánh Haiti của nhóm viện trợ Mercy Corps, cho biết các băng đảng hiện kiểm soát gần 90% thủ đô, dẫn đến ngừng hoạt động các hoạt động cơ bản nhất như cơ sở hạ tầng và nhu yếu phẩm cần thiết. Các bệnh viện cũng đang trên bờ vực sụp đổ.

"Ngay cả ở những khu vực như khu dân cư cao cấp Petion-Ville, người dân vẫn bị rào chắn trong nhà. Nếu cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện tại tiếp tục xấu đi mà không có nỗ lực giải quyết, Port-au-Prince sẽ sớm bị chôn vùi", ông nói.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cuoc-chien-bang-dang-khien-gan-mot-nua-dan-so-haiti-doi-mat-voi-nan-doi-post289081.html