Cú sốc Champions League: Inter Milan bị đội 'tí hon' Na Uy loại cay đắng
Rạng sáng 25-2, sân San Siro chờ đợi một cuộc lội ngược dòng, nhưng những gì diễn ra lại là cú sốc nối tiếp. Sau thất bại 1-3 trên đất Na Uy ở lượt đi, Inter bước vào trận tái đấu với nhiệm vụ phải thắng cách biệt ít nhất hai bàn. Thay vì màn trở lại mạnh mẽ, họ thêm một lần khuỵu gối trước Bodo/Glimt và chấp nhận dừng bước với tổng tỉ số 2-5.
Hiệp một chứng kiến những nỗ lực của Inter với thế trận nghiêng về đội chủ nhà. Pio Esposito, Federico Dimarco rồi Marcus Thuram liên tiếp uy hiếp khung thành Nikita Khaikin. Tuy nhiên, đại diện Na Uy đứng vững trong quãng thời gian then chốt đầu trận, trước khi kéo nhịp độ xuống theo ý mình. Sự nôn nóng khiến Inter dần đánh mất sự mạch lạc.

Bodo/Glimt quật ngã Inter để vào vòng 16 đội mạnh nhất Champions League
Bước ngoặt đến ở phút 58. Từ pha mất bóng của Manuel Akanji, Ole Blomberg dứt điểm buộc Yann Sommer phải trổ tài. Bóng bật ra đúng vị trí để Jens Hauge ập vào đá bồi, mở tỉ số cho đội khách. San Siro chợt lặng đi khi hy vọng bị đẩy xa hơn.
Chưa kịp trấn tĩnh, Inter nhận thêm đòn đau ở phút 72. Hauge một lần nữa in dấu giày với đường tạt chéo thông minh phá bẫy việt vị. Hakon Evjen băng xuống khống chế gọn gàng rồi sút chéo góc bằng chân phải, nhân đôi cách biệt và gần như đặt dấu chấm hết cho tham vọng của đội bóng Italia.
Những nỗ lực muộn màng chỉ giúp Inter có bàn rút ngắn ở phút 76. Sau tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm, Alessandro Bastoni đánh đầu bồi đưa bóng qua vạch vôi. Thủ môn Khaikin cố gắng cản phá nhưng trọng tài xác nhận bàn thắng.
Thua 1-2 trên sân nhà (tổng tỉ số 2-5), Inter rời Champions League trong nỗi thất vọng lớn. Gần một năm trước, họ còn góp mặt ở trận chung kết dưới thời Simone Inzaghi. Trong khi đó, Bodo/Glimt tiếp tục hành trình đầy cảm hứng với chiến thắng thứ tư liên tiếp tại đấu trường này, từng hạ Man City 3-1, Atletico 2-1 và hai lần đánh bại Inter.
Ở vòng 1/8, đại diện Na Uy có thể chạm trán Sporting hoặc tái đấu Man City. Dù đối thủ là ai, Bodo/Glimt cũng đã chứng minh họ không còn là hiện tượng nhất thời, mà là thách thức thực sự với bất kỳ ông lớn nào.
Ở những diễn biến khác, Atletico Madrid vùi dập Club Brugge 4-1 để đi tiếp với tổng tỉ số 7-4, Newcastle cũng vào vòng 1/8 nhờ tổng tỉ số 9-3 trước Qarabag trong khi Leverkusen nhẹ nhàng vượt qua Olympiacos 2-0 (lượt về 0-0) để ghi tên mình vào vòng sau.














