Cụ già mòn mỏi chờ thi hành án

Đã 7 tháng kể từ thời điểm bản án phúc thẩm có hiệu lực, cụ Yên vẫn chưa lấy lại được quyền sở hữu căn nhà vốn dĩ thuộc về mình. Ước vọng trở về mái nhà xưa của cụ Yên cứ tắt dần theo từng ngày.

Gây sức ép đòi… “đưa mẹ đi”

Trước đó, báo CL&XH đã đăng tải bài viết: “Bình Dương: Xót lòng lá đơn mẹ già tố con gái ruột”. Nội dung bài báo xoay quanh câu chuyện thương tâm của gia đình cụ Nguyễn Thị Yên (SN 1933, tạm trú khu dân cư Hiệp Thành 3, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Bản thân cụ Yên vô cùng đau đớn khi phải đâm đơn kiện chính người con gái ruột Nguyễn Mai Khanh (SN 1955) để đòi lại nhà. Càng đau đớn hơn, sau khi cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm tuyên cụ Yên thắng kiện, bà Khanh vẫn chưa từ bỏ ý định mà còn đưa nhiều người tới nơi cụ Yên sinh sống để gây sức ép đòi… “đưa mẹ đi”.

Đỉnh điểm của vụ việc là vào sáng 7/11/2017, theo lời kể của các nhân chứng, thời điểm trên bà Khanh cùng khoảng 30 người lạ mặt tới nơi tạm trú của cụ Yên tại Khu dân cư Hiệp Thành 3 “khống chế”, “uy hiếp” những người trong nhà để đưa cụ Yên cùng chồng là cụ ông Nguyễn Văn Hãn đi. Sau khi lực lượng chức năng can thiệp, nhiều ngày sau gia đình cụ Yên vẫn sống trong hoang mang, sợ hãi, bởi nhiều đối tượng lạ mặt thường xuyên lảng vảng, bấm chuông đập cổng nhà. Hậu quả, do buồn bực, ức chế và bị uy hiếp tâm lý kéo dài, thêm đó là vấn đề tuổi cao sức yếu... cụ ông Hãn đã mất tại nhà vào ngày 18/11/2017.

Cụ Yên mòn mỏi chờ đợi thi hành án

Theo thông tin từ phía gia đình cụ Yên, ngay sau khi vụ việc xảy ra, gia đình cụ đã thông báo, gửi đơn cầu cứu, tố cáo tới các cơ quan chức năng trong đó có Công an phường Hiệp Thành và Công an TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Phía cơ quan công an cũng đã cho người về lấy lời khai và tìm hiểu thông tin vụ việc, tuy nhiên đã 4 tháng trôi qua, cụ Yên và gia đình vẫn chưa nhận được thông báo của cơ quan công an về tiến trình giải quyết, xử lý vụ việc.

“Vụ việc cứ thế rơi vào im lặng. Họ chí ít cũng phải thông báo cho chúng tôi biết có giải quyết hay không chứ, rồi nhóm côn đồ kia sẽ bị xử lý ra sao”, chị Nguyễn Mai Anh (con út của cụ Yên) bức xúc.

Đồng thời, theo thông tin từ phía chị Mai Anh, chị cùng chồng đã làm đơn cầu cứu và thông tin vụ việc lên Đại sứ quán Mỹ và Đại sứ quán Úc tại Việt Nam. Chị Mai Anh cho biết: “Sống và làm việc tại Việt Nam nhưng hiện tôi và chồng đều có quốc tịch nước ngoài. Do lo sợ nhóm côn đồ hung hãn có thể tấn công gia đình bất cứ lúc nào nên chúng tôi đã làm đơn gửi Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán của nước mình tại Việt Nam để cầu cứu”.

Tại sao nhà vẫn bị... chiếm!?

Tính tới thời điểm hiện tại, dù đã được tòa tuyên thắng kiện, cụ Yên vẫn chưa được trở về mái nhà xưa. Gần 7 tháng từ ngày bản án phúc thẩm có hiệu lực, những tưởng cụ Yên sẽ nhanh chóng lấy lại quyền sở hữu căn nhà, nhưng bằng một cách nào đó, Chi cục thi hành án dân sự quận 3 vẫn “dùng dằng”, chưa tiến hành thi hành án.

“Họ cứ để hết ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Tôi hối thúc thì họ lấy lý do nào là: do gia đình không nộp đơn yêu cầu thi hành án, gia đình làm đơn xong họ lại bảo do không tìm được bà Mai Khanh để thi hành án... Đủ loại lý do. Sau đó nữa, họ lại tự động đổi chấp hành viên, tôi nghi ngờ rằng họ đang cố tình kéo dài vụ việc, gây khó dễ cho gia đình tôi. Họ làm câu kéo thời gian như thế nhằm mục đích gì? Họ được lợi gì không mà phải làm như thế!?”, chị Mai Anh bức xúc.

Hồ sơ gia đình cụ Yên cung cấp

Cũng theo thông tin từ gia đình cụ Yên, suốt thời gian dài từ khi bản án có hiệu lực tới thời diểm hiện tại, bà Khanh vẫn cư ngụ, sử dụng căn nhà 146/14 Võ Thị Sáu (phường 8, quận 3, TP.HCM) vốn đã được tòa tuyên trả lại cho cụ Yên. Chị Mai Anh cho biết: “Ngoài bà Khanh, gia đình tôi còn phát hiện nhóm người đã uy hiếp, xâm nhập nơi cư trú của gia đình tôi vào hôm 7/11/2017 cũng ở trong căn nhà đó. Hiện tôi đã có đơn gửi Công an phường 8, quận 3 để yêu cầu đuổi nhóm người cư ngụ bất hợp pháp trong nhà của mẹ tôi ra”.

Để có thêm thông tin gửi tới bạn đọc, PV đã liên hệ với Chi cục thi hành án dân sự quận 3. Tuy nhiên, tại đây PV được biết việc thi hành bản án của cụ Yên đã bị tạm đình chỉ do có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. Tiếp tục liên hệ với Công an phường 8, quận 3, một cán bộ ở đây cho biết đã nhận đơn và nắm thông tin vụ việc, hiện đang trong quá trình giải quyết.

Báo CL&XH sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Võ Thái

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/ket-noi-ban-doc/cu-gia-mon-moi-cho-thi-hanh-an-11074.html