Cụ bà sống sót trong chiến dịch vây hãm Leningrad giúp đỡ người yếu thế

Hơn 10 năm nay, bà Galina Yakovleva, 80 tuổi vẫn đều đặn hàng ngày lái chiếc xe của mình rong ruổi trên các đường phố ở St. Petersburg. Bà đến những cửa hàng mình hẹn trước, thu thập những thực phẩm mà những nơi này chuẩn bị vứt bỏ vì sắp hết hạn sử dụng.

Sau khi chất đầy xe với thực phẩm và các đồ dùng hàng ngày khác, bà Galina Yakovleva chuyển chúng tới những người có hoàn cảnh khó khăn. Trả lời AP, bà cho biết, nếu mình không đứng ra thu thập từ các cửa hàng, số thực phẩm đó sẽ bị hư hỏng trong khi vô số người đang rất cần giúp đỡ. Động lực để bà làm công việc này xuất phát từ việc bà đã phải trải qua gần 900 ngày trong trận vây hãm khốc liệt nhất lịch sử Chiến tranh thế giới thứ hai.

 Bà Galina Yakovleva đưa thực phẩm tới những người cần giúp đỡ. Ảnh: AP.

Bà Galina Yakovleva đưa thực phẩm tới những người cần giúp đỡ. Ảnh: AP.

Khi đó, thành phố Leningrad, tên gọi trước đây của St. Petersburg, là một trong những mục tiêu hàng đầu của quân đội Đức Quốc xã. Trong giai đoạn từ năm 1941 đến 1944, quân Đức đã tiến hành bao vây, hòng xóa sổ thành phố không chỉ bằng bom đạn mà còn bằng mùa đông và nạn đói. Cho tới khi thành phố được giải phóng, khoảng 1,5 triệu người, trong đó hơn 800.000 dân thường đã thiệt mạng.

Lúc đó, bà Galina Yakovleva mới chỉ 5 tuổi và đang học mẫu giáo. Khi ngôi trường của bà bị ném bom, bà cũng như nhiều đứa trẻ khác phải trốn vào một đường ống nước bằng gang. Trải nghiệm kinh hoàng này khiến bà không nói được trong suốt một năm sau đó.

Quãng thời gian chống chọi lại giá rét, cái đói tại Leningrad khiến bà Galina Yakovleva tâm niệm rằng, mình phải giúp những người yếu thế. “Linh hồn tôi không cho phép bản thân bỏ mặc những người đang cần giúp đỡ”, bà chia sẻ.

Vì lý do ấy, bà Galina Yakovleva lập ra quỹ “Dobrota” (Lòng hảo tâm), kết nối với những cửa hàng thực phẩm, tiệm bánh, nông trại tại St. Petersburg để đưa thực phẩm đến cho dân nghèo. Bà cho biết, bản thân đã sống qua thời kỳ người dân không được bỏ đi bất cứ thứ gì để có thể tồn tại, do đó bà khó có thể chấp nhận việc lãng phí.

Ngay cả khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm 2020 và hiện đang hoành hành ở Nga, bà Galina Yakovleva vẫn tiếp tục công việc thiện nguyện của mình. Thậm chí, bà còn bận rộn hơn trước khi ngày càng nhiều người lâm vào cảnh khó khăn do không thể ra ngoài làm việc hay mua nhu yếu phẩm. Chỉ có một số khác biệt khi vì giãn cách xã hội, người ta sẽ xếp đồ lên xe của bà mà không tiếp xúc trực tiếp với bà, hoặc để đồ ở cửa ra vào để bà tự mang đi. Chỉ với một mình cùng chiếc xe, bà Galina Yakovleva hiện đang là “cứu cánh” của hơn 500 người già neo đơn và gia đình nghèo có trẻ em tại St. Petersburg. “Chúng ta luôn phải nghĩ tới việc giúp đỡ những người xung quanh, dù chỉ một chút”, bà chia sẻ.

ĐĂNG SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/cu-ba-song-sot-trong-chien-dich-vay-ham-leningrad-giup-do-nguoi-yeu-the-617701