Hỏi: Địa bàn tiếp nhận, giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ được phân công cụ thể cho các bộ, cơ quan như thế nào?
Ban chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng kêu gọi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân cung cấp thông tin liên quan để giúp cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả quy tập, lấy mẫu số hóa và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ.
Ngày 19-7, Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phối hợp với Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tổ chức khảo sát, xác định vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ tại khu vực hồ Dầu Tiếng, xã Dương Minh Châu.
Trong dòng người hàng ngày đến cúng cơm, viếng và theo dõi công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, ông Lê Chí Công, con trai út của liệt sĩ Lê Thị Riêng thẫn thờ, rơm rớm nước mắt, mong tìm thấy hài cốt của mẹ. Bất giác, ông đọc lại đoạn nhật ký của mẹ mình viết trong lúc làm nhiệm vụ: 'Tôi ước mơ một ngày xuân thống nhất, được gặp con, được ôm ấp vỗ về' mà 2 mắt đỏ hoe...
Sau hơn bảy thập kỷ nằm lại giữa núi rừng trên đỉnh đèo Pha Đin, hai hài cốt liệt sĩ đã được lực lượng tìm kiếm, quy tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cất bốc, đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Độc Lập.
Ngày 19/7, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai đã kiểm tra hiện trường, khảo sát công tác chuẩn bị lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, dự kiến diễn ra vào ngày 26/7.
Trong đợt cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ của thành phố Đồng Nai đang ngày đêm bám rừng, vượt suối, lần theo từng nguồn tin để đưa các anh hùng liệt sĩ trở về.
Ngày 19.7, tại khu vực đỉnh đèo Pha Đin thuộc bản Lồng, xã Quài Tở, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức khai quật, quy tập 2 phần mộ liệt sĩ.
'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ' trên địa bàn Quân khu 2 không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, mà còn là hành trình tri ân thấm đẫm nghĩa tình. Vượt núi cao, băng rừng sâu, bám dân, bám địa bàn, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu đang cùng cả hệ thống chính trị viết tiếp những trang đẹp về đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ.
Ngày 19-7, Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và Đài hương 468; kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thăm tặng quà thương binh trên địa bàn.
Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự TP Đồng Nai, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đồng Nai đã có buổi làm việc với đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đồng Nai.
Ngày 19-7, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai cùng các cơ quan Bộ CHQS thành phố và đại diện cấp ủy, chính quyền xã Minh Đức đã đến khảo sát các vị trí phục vụ Lễ Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thành phố Đồng Nai, dự kiến tổ chức vào ngày 26-7.
Thời gian qua, cả nước đẩy mạnh Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm hoàn thành mục tiêu tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang cùng các nhà khoa học, chính quyền địa phương và thân nhân liệt sĩ. Họ nỗ lực trong một hành trình đặc biệt để tìm lại tên tuổi, quê hương và đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ.
Phát hiện 2 vị trí có hài cốt liệt sĩ và nhiều di vật tại xã Minh Đức, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Đồng Nai khẩn thiết kêu gọi cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân cung cấp thông tin phục vụ quy tập, xác định danh tính liệt sĩ.
'Tôi ước mơ một ngày xuân thống nhất, được gặp con, được ôm ấp vỗ về' - Ước nguyện giản dị ấy được Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Lê Thị Riêng viết trong cuốn sổ tay giữa những năm tháng hoạt động cách mạng. Gần 60 năm sau ngày bà hy sinh, người con trai út Lê Chí Công vẫn mòn mỏi chờ một ngày tìm được hài cốt mẹ giữa cuộc tìm kiếm đang diễn ra tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh).
Đứng trước bia tưởng niệm mẹ, ông Lê Chí Công lặng lẽ chắp tay cầu nguyện. Gần 60 năm sau ngày Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng hy sinh, chiến dịch quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên mang tên bà đang nhen lên hy vọng về cuộc đoàn tụ mà gia đình đã mòn mỏi chờ đợi suốt nhiều thập kỷ.
Cùng với công tác tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh), mỗi ngày có hàng trăm lượt người dân đến dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ. Trong dòng người lặng lẽ ấy có cả những cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ mang theo giấy báo tử và niềm hy vọng mong tìm lại người thân sau gần 60 năm.