Công làm thủ phá, Chelsea hòa đáng tiếc trước Southampton

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của hàng công đã không thể khỏa lấp được sự yếu kém của hàng phòng ngự khiến Chelsea tiếp tục có một trận hòa đáng tiếc 3-3 trước Southampton.

Trở lại sau quãng thời gian nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia, Chelsea có cho mình đội hình mạnh nhất với bộ tứ rất mạnh trên hàng công gồm Timo Werner đá cắm, Kai Havertz “số 10” và cặp cánh Christian Pulisic - Mason Mount.

Với lợi thế sân nhà, Chelsea nhập cuộc rất chủ động và tạo ra cơ hội ghi bàn từ rất sớm. Phút thứ 3, Pulisic có pha xử lý kĩ thuật trước khi chuyền bóng rất thoáng sang cánh trái cho Ben Chilwell. Hậu vệ mang áo số 21 tung ra cú dứt điểm khiến Alex McCarthy phải vất vả cản phá.

Bóng tìm đến vị trí trí của Havertz nhưng tiền vệ người Đức cũng không thể chiến thắng thủ thành bên phía Southampton.

Đến phút 15, Timo Werner có pha solo đẳng cấp để ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League. Từ đường chuyền của Chilwell, tiền đạo người Đức khéo léo thả bóng, dễ dàng vượt qua trung vệ đối phương trước khi đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm.

Nhưng thay vì dứt điểm ngay, Werner lại tiếp tục thể hiện kỹ năng đi bóng của mình khi đi chéo sang bên phải trước khi dứt điểm chéo góc mở tỉ số trận đấu.

Phút 29, lại là Werner tỏa sáng giúp Chelsea nhân đôi cách biệt. Dù xuất phát sau Bednarek nhưng ngôi sao 24 tuổi với tốc độ cực cao cùng sức rướn tuyệt vời vẫn vượt mặt trung vệ đối phương, đón đường chuyền dài của Jorginho, ngẫu hứng tâng bóng qua người thủ môn McCarthy trước khi đưa bóng vào lưới trống để hoàn tất cú đúp.

Trước giờ nghỉ chỉ 2 phút, Havertz mất bóng đáng trách ngay trên phần sân nhà để Adams cướp được rồi chọc khe cho Ings rút ngắn cách biệt cho Southampton. Bàn thua ở thời điểm nhạy cảm này báo hiệu những khó khăn trong hiệp 2 cho The Blues.

Bước sang hiệp 2, Southampton gây bất ngờ khi đẩy cao đội hình, chủ động tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Sức ép từ đội khách đã khiến hàng phòng ngự lỏng lẻo của Chelsea thêm một lần nữa mắc lỗi.

Phút 57, Zouma chuyền về hớ hênh trong khi Kepa cũng quá chậm chạp, mở ra cơ hội mà Adams không thể bỏ lỡ để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Phút 59, Pulisic dùng kĩ thuật tuyệt vời loại bỏ cầu thủ Southampton trước khi chọc khe cho Werner thoát xuống. Tiền đạo người Đức dùng tốc độ xâm nhập vòng cấm rồi trả ngược cho Havertz đệm bóng vào lưới trống, đưa The Blues vượt lên dẫn 3-2.

Southampton trong những nỗ lực của mình đã bất ngờ có bàn thắng thứ 3 vào lưới của Kepa.

Walcott là người khởi xướng còn Vestergaard là người dứt điểm cuối cùng ấn định tỉ số 3-3 oanh liệt cho Southampton và cực kỳ nghiệt ngã cho Chelsea.

Chung cuộc, Chelsea chỉ có được 1 điểm dù nắm trong tay quá nhiều lợi thế. Werner đã tỏa sáng rực rỡ nhưng vẫn không đủ để “gánh” cả hàng thủ quá tồi tệ.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cong-lam-thu-pha-chelsea-hoa-dang-tiec-truoc-southampton-213964.html