Còn Pep Guardiola, Man City sẽ tiếp tục lấn át MU?

Đây không phải là giả thiết quá sức hoang tưởng khi nói về vị thế của hai đội bóng thành Manchester khi Man City đang sở hữu thứ vũ khí tối thượng Pep Guardiola.

Những cổ động viên MU có thể dễ dàng nói rằng tiền mới là thứ vũ khí mạnh nhất của Man City khi đội bóng này đã chi tới 730 triệu bảng để tân trang lực lượng trong suốt 4 năm qua, và ngay cả khi chi từng đấy tiền, Man City vẫn bị MU đả bại 3-2 trong trận lượt về mùa trước.

Tuy nhiên, thắng một cuộc đấu không có nghĩa là vô địch cả giải đấu, và nếu cứ chi tiền là thành công thì chính MU liệu có phải vất vả đến vậy trong việc trở lại đỉnh cao?

“Quỷ đỏ” đã ném ra thị trường 630 triệu bảng trong 4 mùa giải, nhưng thành tích cao nhất cũng chỉ là vươn tới vị trí thứ hai. Bóng đá là môn chơi tập thể, không phải cứ nhiều ngôi sao là thành công.

Những CĐV MU hãy nhớ rằng Real Madrid với đủ Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Ronaldo, Raul Gonzalez, David Beckham, Luis Figo chỉ giành được một chức vô địch La Liga và không có Champions League. Bao nhiêu tiền đã được bỏ ra để có “Dải thiên hà” năm ấy (nếu tính luôn cả trượt giá so với hiện tại?). Có thể con số sẽ là 1 tỷ euro, nhưng thành công đâu có tới?

MU chi tiền tấn cho những ngôi sao như Pogba hay Lukaku, nhưng thành công đâu có tới. Ảnh: Getty Images.

Pep Guardiola là chìa khóa

Mạng xã hội vừa dậy sóng với đoạn băng ghi lại hình ảnh trên sân tập của Man City vào hồi tháng 3 năm nay. Khi đó Man City đã hơn đội thứ nhì là MU tới 16 điểm và chiếm lợi thế tuyệt đối trong cuộc đua vô địch. Báo chí Anh khi ấy chỉ quan tâm tới chuyện Man City sẽ vô địch khi nào, phá vỡ bao nhiêu kỷ lục.

Tuy nhiên, đây là phản ứng của Pep trong đoạn băng ấy. Ông chửi các cầu thủ Man City, kèm theo đó là việc giơ ngón tay thối. “Tôi sẽ cho các cậu thấy đâu là nhà vô địch. Họ - Chelsea mới là nhà vô địch. Chúng ta thì không. Có thể chúng ta sẽ vô địch, nhưng giờ thì chưa”, Pep lột bỏ mũ len trong thời tiết giá lạnh của nước Anh để gắt lên với các học trò.

“6 tháng trước, Chelsea vô địch giải đấu này theo cách cực kỳ ấn tượng. Các cậu phải tiến lên. Nếu không thì dẹp đi, và các cậu biết gì nữa không? 6 ngày nữa chúng ta sẽ gặp Stoke, đá thế này thì chắc chắn là sấp mặt. Chúng tôi mệt mỏi ư? Không một học trò nào cản được Pep, kể cả đội trưởng Vincent Kompany hay David Silva.

"Chúng tôi mệt ư?", Pep không ngần ngại chửi thẳng học trò.

Tuy nhiên, Pep vẫn chưa dừng lại. “Nếu muốn là nhà vô địch thì đừng có mệt mỏi. Vì Chelsea mới là nhà vô địch. Họ sẽ có mặt tại Manchester vào hôm nay với tư cách đội vô địch, không phải chúng ta. Tôi không muốn nói lại nữa, nhưng chúng ta đã tập tình huống này cả nghìn làn rồi. Làm lại!”.

Tất cả điều ấy được ném vào các cầu thủ Man City vì họ lơ là tập luyện, và có thể chủ quan khi đã hơn đội đứng nhì tới 16 điểm. Với nhiều người, 16 điểm có thể là khoảng cách đủ để họ tự nới lỏng điều gì đó. Pep thì không, ông vẫn yêu cầu các học trò tập trung 100%.

Mùa trước, cánh phóng viên từng quay lại được cảnh Pep tỉ mỉ xếp ngay ngắn từng chiếc điện thoại một trong phòng họp báo. Nếu chỉ vin vào đó để nói Pep có triệu chứng của “Hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế” (OCD), thì rõ ràng là sai lầm. Song Pep thực sự là một người khao khát kiểm soát đến mức muốn mọi thứ phải theo đúng ý mình. Không có bất kỳ ngoại lệ nào.

"Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng", nên việc Pep chỉ trích không tiếc lời học trò trong bối cảnh họ lơ là tập luyện chỉ càng làm những cầu thủ Man City có thêm quyết tâm để phấn đấu. Kết quả là Man City vô địch với tròn 100 điểm, công phá mọi kỷ lục từng tồn tại trong lịch sử Premier League.

Man City công phá mọi kỷ lục từng tồn tại tại Premier League mùa trước. Ảnh: Bleacher Report.

Còn Pep, MU xếp sau Man City?

Thái độ cũng như hành động của Pep quả là sự khác biệt trời vực so với những gì Jose Mourinho đang làm tại Old Trafford. Nếu như Pep chỉ trích thẳng mặt học trò trên sân tập, một không gian kín không có sự tham gia của truyền thông, thì Mourinho làm điều ngược lại.

Ông bỉ bôi Paul Pogba trong phòng họp báo, chỉ trích Luke Shaw không tiếc lời cũng trước các phương tiện truyền thông. Không ai biết Mourinho từng nói thẳng vào mặt các học trò như Pep đã làm hay chưa, nhưng tất cả đều biết Mourinho làm điều mà chẳng HLV nào nên làm nếu muốn xây dựng một đội bóng đoàn kết, ấy là chỉ trích công khai cầu thủ với cả thế giới.

Mourinho không phải một nhà cầm quân lý tưởng cho MU. Ảnh: Getty Images.

Trong công tác quản lý được nhìn nhận trên góc nhìn xã hội học, mẫu quản lý lý tưởng là vừa có được mối quan hệ tốt với nhân viên, vừa có được tài năng để họ nể phục. Pep với Man City là một hình mẫu gần như hoàn hảo cho ví dụ này. Ông xuất sắc trong vai trò HLV và còn là một cầu thủ cực giỏi khi còn thi đấu.

Mourinho thì ngược lại, ít nhất là ở MU. Ông vốn không phải một cầu thủ giỏi (chỉ đá bán chuyên và giải nghệ sớm vì chấn thương) và giờ thì gặp mâu thuẫn lớn với các học trò (Paul Pogba) vì những lời chỉ trích trên truyền thông.

Xét về kỹ năng chiến thuật, Mourinho vốn dĩ đã cho thấy sự tụt lùi sâu so với Pep Guardiola trong nhiều năm qua. Giờ đến kỹ thuật xử lý trong phòng thay đồ lẫn trên sân tập “người đặc biệt” cũng bắt đầu cho thấy sự thua thiệt so với kình địch không đội trời chung.

Pep còn, Man City còn. MU với Mourinho sẽ chỉ mãi là kẻ thất bại.

Hành động chứng tỏ nỗi ám ảnh của Pep với sự hoàn hảo

Pep chăm chú xếp những chiếc điện thoại và máy ghi âm sao cho thật ngay ngắn trên bàn họp báo. Một hành động minh chứng nỗi ám ảnh của Pep về sự hoàn hảo.

Nhật Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/con-pep-guardiola-man-city-se-tiep-tuc-lan-at-mu-post869662.html