Con Nhót mót chồng - Khi tình yêu chữa lành vết thương

Trong bộ phim mới nhất 'Con Nhót mót chồng', vợ chồng nghệ sĩ Thu Trang - Tiến Luật lại đóng vai tình nhân của nhau. Dù vậy, khán giả sẽ được thưởng thức một 'chuyện tình không giống ai' và mối quan hệ cha con cũng đặc biệt không kém giữa ông Xỉn (Thái Hòa đóng) và cô Nhót (Thu Trang).

Bộ phim Việt hy vọng thu hút khán giả dịp lễ 30-4 và 1-5

Trước khắc khẩu, sau yêu thương

Hai nhân vật chính của phim là 2 cha con sống trong một căn nhà của xóm lao động bát nháo. Cả 2 khắc khẩu với nhau, song đều có những nỗi niềm riêng. Ông Xỉn luôn mang trong lòng nỗi đau mất vợ, mượn rượu giải sầu và nghiện luôn rượu lúc nào không hay. Ông lầm lỳ, cáu gắt, thậm chí tát cả cô con gái rồi tát chính mình. Ông tuy thương con nhưng lại khiến Nhót phải chịu nhiều tổn thương. Thật ra, ông cũng là nạn nhân của chính mình, nạn nhân của sự bế tắc, sống trong nỗi buồn quá khứ mà lẽ ra phải bản lĩnh hướng về phía trước hơn là cứ mãi tiếc nuối mất mát không thể thay đổi.

“Con Nhót mót chồng” do Galaxy phát hành, quy tụ dàn diễn viên Thái Hòa, Thu Trang, NSND Hồng Vân, Tiến Luật, Thái Vũ, Vinh Râu, Huỳnh Phương, Ngọc Nga, Lê Trang, Lê Khâm cùng các diễn viên khác. Đoàn phim ra mắt và giao lưu với khán giả Hà Nội ngày 22-4.

Cô Nhót tuổi đã ngoài 30 mà vẫn “phòng không”, có lẽ do bản tính ngổ ngáo bướng bỉnh, bất cần đời. Cô còn có tật xấu là hay ăn cắp vặt và hành động không suy nghĩ trước sau. Cô chán ghét người cha say xỉn, dù trong đáy lòng rất lo lắng cho cha. Mối quan hệ cha con từ bất ổn đến xung đột triền miên. Mâu thuẫn trên khá độc hại cho đến khi người cha bắt đầu học cách thấu hiểu hơn con gái mình. Và cô Nhót cũng biết thông cảm cho cha. Thì ra, có cái gì qua được tình máu mủ ruột rà và sự gắn kết của những người sống chung một nhà như ông Xỉn và Nhót. Từ chỗ khắc khẩu dữ dội, 2 cha con dần kiềm chế, mở lòng và học cách hiểu nhau hơn bao giờ hết.

Tình cha con là điểm nhấn từ “Con Nhót mót chồng”

Kỳ thực, 2 nhân vật chính dù đều có tâm lý bất ổn nhưng rất thương nhau. Những câu thoại về sau tràn đầy sự yêu thương, bao dung và không kém phần đáng yêu, như khi Nhót buộc thốt lên: “Tui thương cha”. Hay khi ông Xỉn nói với con: “Đời tao nát bét vì rượu rồi, mày muốn đời mày nát bươm luôn hay sao mà nhậu giống tao hả Nhót?”. Người cha này cũng thể hiện sự quan tâm đến đời sống tình cảm của con gái. Lo cho con chưa yên bề gia thất, ông Xỉn thậm chí còn tìm cách đi… kiếm rể giúp con. Nhưng ai chê con ông hoặc gièm pha Nhót “ế”, ông liền tự ái phản ứng mạnh: “Nó ở vậy cũng được, không yêu ai cũng được. Tui ở vậy mà nuôi”.

Chuyện tình xóm lao động

“Con Nhót mót chồng” lấy bối cảnh cuộc sống của người lao động nghèo. Sự ồn ào, xung đột thường ngày giữa hàng xóm láng giềng là đương nhiên. Song, cũng như chuyện cha con ông Xỉn, nhờ gặp những biến cố, mất mát, cãi vã xung đột, các nhân vật mới biến chuyển tâm lý và hành động theo hướng tốt hơn, tích cực hơn. “Tôi chọn một cái xóm đặc biệt, kể về gia đình đặc biệt nhất xóm thì hẳn 2 cha con đó cũng rất khác biệt rồi” - đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nói.

Anh chàng giang hồ tên Mạnh lọt vào mắt xanh của Nhót và khiến cô ra sức theo đuổi là một trong những tình tiết thú vị cũng như nút thắt trong phim. Vì tình yêu với Mạnh, Nhót thay đổi từ ngoại hình đến tính tình. Ngay cả suy nghĩ và hành động lệch lạc ban đầu của cô (dẫn đến thất bại) cũng dần được điều chỉnh về sau để hy vọng một kết thúc có hậu. Hành trình đi tìm hạnh phúc đã giúp cho chính cô ngộ ra những giá trị trong cuộc sống.

Người cha của Nhót cũng biết cách chữa lành những mất mát, đặc biệt là quan tâm con cái phải đúng cách. Bộ phim không có những lời thoại mang tính rao giảng đạo lý mà chỉ chứa những lời nói đời thường bình dân. Các nhân vật gây thiện cảm khi biết thừa nhận sai lầm, lệch lạc, để điều chỉnh bản thân sống tốt hơn. Họ không còn định kiến với những người xung quanh, giảm bớt “cái tôi đáng ghét” để mở lòng mình và cư xử bao dung hơn. Trên tất cả, tình yêu thương chính là chất xúc tác xoa dịu mọi vết thương một cách đơn giản và kỳ diệu nhất.

Thu Trang có vai diễn thành công ở “Con Nhót mót chồng”

Diễn viên Thu Trang xúc động cho biết: “Chúng tôi rất tâm huyết với kịch bản này và muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện bình dị, chân thành về tình cha con. Đây là bộ phim của cảm xúc nên tôi mong chờ cảm xúc của khán giả quyết định”. Đây là vai diễn mà Thu Trang thể hiện tâm lý nhân vật tốt nhất bên cạnh một Thái Hòa giàu kinh nghiệm. Từ vai diễn vợ chồng trong “Tiệc trăng máu” (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng), Thái Hòa và Thu Trang sang vai cha con trong “Con Nhót mót chồng” cũng ăn ý không kém. Tuy vậy, nếu cả 2 diễn viên tiết chế biểu cảm hơn trong một số trường đoạn sẽ thuyết phục hơn.

“Câu chuyện trong “Con Nhót mót chồng” rất tự nhiên, nhiều cảm xúc và cả bất ngờ trong diễn biến tâm lý, hành động của nhân vật. Tôi không muốn tạo ra thông điệp “đao to búa lớn”, đơn giản tôi chỉ muốn khán giả xem bộ phim tình cha con một cách bình dân, dễ thương trong cuộc sống thường nhật. Hy vọng bạn sẽ thấy mình đâu đó trong câu chuyện này và đồng cảm ít nhiều”.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/con-nhot-mot-chong-khi-tinh-yeu-chua-lanh-vet-thuong-post537782.antd