Có thể kiểm soát và chữa được dịch tiêu chảy
“Dịch tiêu chảy rất nguy hiểm nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chủ động phòng và chữa bệnh nếu người dân thực hiện ăn chín, uống sôi và sử dụng thực phẩm an toàn, nguồn nước bảo đảm”, Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, khuyến cáo.
Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/11/78087.cand
Tin mới
Từ Khoa Hồi sức cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, Giáo sư Vũ Văn Đính đã góp phần đặt nền móng cho ngành hồi sức cấp cứu Việt Nam khi lĩnh vực này còn rất mới mẻ.
Một nữ công nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu trong tình trạng đứt đầu ngón tay do tai nạn với máy cắt giấy. Tai nạn xảy ra bất ngờ khi đang làm việc khiến người bệnh bị tổn thương nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần.
Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á vừa phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt bỏ khối u trung thất sau với kích thước lớn, viêm dính vào động mạch chủ ngực đoạn xuống, thực quản, đè ép tĩnh mạch chủ dưới của một nam bệnh nhân 37 tuổi.
Tiêu chảy cấp ở trẻ thường tự khỏi sau vài ngày nếu chăm sóc đúng cách, nhưng ba mẹ cần theo dõi dấu hiệu mất nước và bất thường để đưa trẻ đi khám kịp thời.
Không phải ai sống hết lòng cũng nhận lại sự trân trọng. Sau nhiều va vấp, không ít người trưởng thành nhận ra một điều tưởng chừng nghịch lý: khi quá nhiệt tình, quá hy sinh hay quá níu giữ một mối quan hệ, chính mình lại dễ trở thành người bị xem là điều hiển nhiên. Bài học ấy thường được gói gọn trong bốn chữ: 'Gần quá hóa hèn'.
Một nam sinh 16 tuổi, quê tỉnh Hủa Phăn (Lào), đã được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cứu sống sau khi nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, sốc tim, suy đa tạng, nguy cơ tử vong rất cao.
Chiều 29-7, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết: Bệnh viện đang tích cực điều trị cho bệnh nhi 4 tuổi (ở phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai) bị suy đa cơ quan, nguy kịch xuất phát từ tình trạng thiếu máu, thiếu sắt mãn tính kéo dài do chế độ dinh dưỡng bất hợp lý.
Ngày con trai mua nhà, người mẹ trong câu chuyện hôm nay đã mừng đến mất ngủ. Nhưng xen lẫn niềm vui ấy là một nỗi áy náy âm thầm. Điều khiến người phụ nữ ấy day dứt không phải vì thua kém ai, mà vì lần đầu tiên trong đời, chị thấy bất lực trước chính con trai của mình.








