Cô giáo thanh nhạc Bình Định bị chê chuyên môn thấp vì 'mặt méo'

Đó là câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (27 tuổi – Bình Định) với hành trình gian nan trong nghề giáo viên dạy nhạc của mình, chỉ vì gương mặt bị móm nặng và lệch hẳn về một phía.

Không ai được chọn hình hài khi sinh ra

Những ngày tháng thơ bé, Thúy Hằng lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Giấc mơ đến trường được nung nấu trong người con gái ấy, là một ngày nào đó được đứng trên bục giảng, tận tâm vỗ về đàn em thân yêu trong cương vị cô giáo.

Thế nhưng, mơ ước chưa được bao lâu thì nỗi mặc cảm trong người Thúy Hằng lại ngày một lớn dần. Càng lớn, gương mặt của Hằng càng móm nặng và lệch hẳn về một phía. Đến trường, bạn bè gọi là đồ “mặt méo”. Việc ăn uống cũng không thể dễ dàng vì hai hàm cách xa nhau, nói năng không tròn vành rõ chữ.

Gương mặt lệch của Thúy Hằng ở mọi góc nhìn

“Hồi đó, tôi chán ghét chính bản thân mình, không biết bao nhiêu lần nằm ôm gối khóc trong bế tắc. Đến khi được bố mẹ đưa đi khám, bác sĩ nói có thể phẫu thuật để thay đổi. Lúc ấy, bố mẹ hứa sau này sẽ chữa cho tôi” – Thúy Hằng kể lại.

Niềm hy vọng chưa được bao lâu thì biến cố ập đến đột ngột, bố Hằng ra đi vì căn bệnh quái ác. Một mình mẹ phải gồng gánh cả gia đình, Hằng không còn tâm trí mà cũng không dám nghĩ đến mong ước của bản thân. Những ngày tháng sau đó, Hằng nỗ lực để học tập để trở thành một giáo viên dạy nhạc.

Không ai đánh thuế ước mơ

Nhiều năm Hằng chung sống với nỗi mặc cảm tự ti về ngoại hình của mình. Ngay khi đã trở thành một cô giáo đứng trên bục giảng, bên dưới là hàng chục ánh mắt học trò dõi theo, thế nhưng chưa một lần Thúy Hằng tự tin về chính mình.

Thúy Hằng chia sẻ: “Nhiều học sinh chỉ trỏ rồi chê cô giáo xấu, giáo viên cũng có người nói ra nói vào bảo mình yếu chuyên môn do phát âm không chuẩn. Thực sự mình rất muốn bỏ ngoài tai mọi sự, nhưng không thể làm được. Vậy nên ước mơ ngày xưa lại nhen nhóm trở về”.

Thật không có nỗi buồn nào bằng việc hằng ngày phải gặp gỡ biết bao nhiêu người, nhưng bản thân lại luôn cam chịu những thị phi ra vào, xiên xỏ về hình hài của bản thân. Thúy Hằng tìm hiểu về khuyết điểm của mình qua đài báo, với mong ước tìm được phương pháp trị liệu hiệu quả nhất.

Trong một lần theo dõi tivi, vô tình Hằng thấy chương trình “Nhan sắc mới – Khởi đầu mới” trên kênh VTV9 nói về phẫu thuật hàm mặt miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ngay lập tức, cô đăng kí tham gia chương trình mà không hề do dự. Cũng nhờ đó, may mắn đã mỉm cười với cô giáo trẻ.

Khi mơ ước thành sự thực

Tiếp nhận trường hợp của Thúy Hằng, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung – Giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc cho biết: “Hằng mang khuyết điểm rất lớn về hàm mặt, hai hàm bị lệch nhau với khoảng cách khá xa. Gương mặt bị lệch hẳn về một phía, răng mọc lộn xộn. Muốn cải thiện, bắt buộc phải phẫu thuật cả hai hàm, cắt trượt hàm trên đẩy lùi về phía trước và hàm dưới đẩy lùi về phía sau. Đồng thời chỉnh trục hàm lệch”.

Thúy Hằng niềng răng trước phẫu thuật một năm

Trước ca đại phẫu, Thúy Hằng phải niềng răng một năm. Ca phẫu thuật hàm mặt kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ đã biến đổi diện mạo cho cô gái.

Tự nói về mình, Thúy Hằng không khỏi vui sướng: “Mình chỉ dám nghĩ là thay đổi một chút để ăn nhai tốt và dễ nhìn hơn, nhưng không ngờ mọi thứ lại thay đổi toàn bộ khiến mình cũng không thể nhận ra được bản thân trong gương”.

Gương mặt cô giáo thay đổi dường như toàn bộ

Cô giáo Hằng tự tin chụp hình sau khi sở hữu gương mặt mới

Sau phẫu thuật, để hiệu quả thẩm mỹ cao hơn, Thúy Hằng tiếp tục được duy trì việc niềng răng trong khoảng một năm. Rất nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi thấy sự thay đổi của cô gái trẻ. Cũng từ đây, mỗi lần đứng trên bục giảng sẽ là một lần Hằng tự tin với diện mạo của mình hơn. Cô giáo trẻ đã thực sự bước sang trang mới tươi đẹp hơn trong đời.

PV

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/co-giao-thanh-nhac-binh-dinh-bi-che-chuyen-mon-thap-vi-mat-meo-c12a300464.html