Cô 'én nhỏ' của học sinh vùng cao
Vượt qua gần 400 video ca nhạc (MV) dự thi của giáo viên cả nước, MV 'Em là cô giáo vùng cao' - tác phẩm do cô Lương Thị Thu Nga, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS (PT DTBT THCS) Xuân Chinh thực hiện cùng học trò, đã xuất sắc giành giải nhất Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ VI, năm 2026. Phía sau tấm huy chương ấy là câu chuyện hơn 23 năm một cô giáo người Thái tình nguyện gieo tiếng hát, điệu múa giữa đại ngàn, đánh thức sự tự tin của những đứa trẻ vùng cao.

Cô giáo Lương Thị Thu Nga trong một cảnh quay thực hiện MV “Em là cô giáo vùng cao”.
Suốt nhiều năm qua ở xã Xuân Chinh, tiếng hát trong trẻo và ngọn lửa đam mê nghệ thuật của cô giáo Lương Thị Thu Nga đã rất quen thuộc với nhiều thế hệ học trò.“Cô én nhỏ” - biệt danh cô Nga tự đặt cho mình - không chỉ truyền dạy từng nốt nhạc, mà còn mang theo khát vọng đánh thức sự tự tin, giúp những tâm hồn non nớt nơi bản cao có cơ hội tỏa sáng trên những sân khấu lớn.Hơn 23 năm trước, tốt nghiệp Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật, cô Nga nhận quyết định về công tác tại huyện miền núi Thường Xuân (cũ). Ban đầu, cô được phân công dạy học ở khu trung tâm huyện, nơi điều kiện khá thuận lợi, và sớm khẳng định năng lực chuyên môn. Nhưng hình ảnh những đứa trẻ vùng cao chưa từng biết đến một nốt nhạc chuẩn cứ đau đáu trong tâm trí người con gái dân tộc Thái ấy.Mang theo hoài bão đưa âm nhạc đến với con em vùng khó, cô tự nguyện viết đơn xin chuyển về xã Xuân Chinh - nơi gian khó bậc nhất huyện lúc bấy giờ.

Cô Nga và các học trò trong một tiết học với chủ đề “Vận dụng và sáng tạo” trong âm nhạc.
Hiện cô Nga công tác tại Trường PT DTBT THCS Xuân Chinh, nơi có trên 98% học sinh là đồng bào dân tộc Thái. Ngày mới về bản, gian nan bủa vây từng bước chân: đường gập ghềnh, núi cao sông sâu, nhiều em từ bản xa phải vượt muôn vàn trở ngại mới đến được trường chính. Giữ chân cô ở lại là tình thương của Ban Giám hiệu, sự đùm bọc của chính quyền địa phương và ánh mắt ngây thơ của học trò. Không ít lứa học sinh đã gắn bó với cô từ Tiểu học lên đến THCS, tạo nên sợi dây thầy trò bền chặt như người thân trong một gia đình.Ở vùng cao còn nhiều khó khăn, không ít người vẫn xem âm nhạc là môn học phụ, kém quan trọng so với các môn văn hóa. Nhưng ngay từ buổi lên lớp đầu tiên, cô Nga đã nói với học trò: “Âm nhạc không đơn thuần là giải trí, đó là kỹ năng sống quan trọng giúp các em thành công hơn, phát triển toàn diện”.Bằng phương pháp dạy học đổi mới cùng tâm huyết cháy bỏng, cô tận tụy uốn nắn từng nốt nhạc, chỉnh từng động tác múa, dần xua tan sự rụt rè vốn có của trẻ em miền núi.Em Hoàng Yến Nhi, học sinh lớp 8A chia sẻ: “Qua tiết học của cô Nga, em học được nhiều kỹ năng nghệ thuật như múa, hát, biểu diễn, và thấy mình tự tin, vui vẻ hơn hẳn. Cô là người rất nhiệt tình, sôi nổi và tâm huyết”.

Cô Nga và các học trò thực hiện một phân cảnh trong MV “Em là cô giáo vùng cao".
Sự nghiêm túc trong từng tiết học, hòa cùng phong cách trẻ trung, gần gũi ngoài đời sống, tạo nên sức hút riêng của cô giáo người Thái. Tại Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ VI, năm 2026 - sự kiện được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức định kỳ 5 năm một lần - MV “Em là cô giáo vùng cao” của cô trò Trường PT DTBT THCS Xuân Chinh đã vượt qua hàng trăm tác phẩm dự thi trên cả nước để giành giải nhất.

Cô giáo Lương Thị Thu Nga (ngoài cùng, bên phải) nhận giải tại đêm công diễn.
MV được quay tại các thôn, bản của xã Xuân Chinh, với bối cảnh nhà sàn, suối ngàn, đèo dốc - đúng tinh thần “trèo đèo lội suối” mà bài hát gửi gắm. Để có những thước phim chân thực nhất về hình ảnh người cô giáo mẫn cán, nhiệt huyết và đong đầy yêu thương với học trò vùng khó, cô Nga cùng hơn 20 em học sinh lớp 8A đã trải qua nhiều ngày luyện tập, diễn xuất, vượt qua cả mưa bất chợt lẫn nắng oi ả của miền sơn cước.

Cô Nga và các học trò biểu diễn tại đêm trao giải ở Thủ đô Hà Nội.
Thầy Nguyễn Bá Xuyên, Phó Hiệu trưởng Trường PT DTBT THCS Xuân Chinh, tự hào: “Nhà trường luôn đồng hành và tin tưởng giao nhiệm vụ cho cô Lương Thị Thu Nga - giáo viên âm nhạc có nhiều phương pháp dạy học hiện đại, sáng tạo, làm cho tiết học lúc nào cũng sôi động”. Theo thầy Xuyên, MV vừa đoạt giải nhất toàn quốc là niềm vinh dự ngoài mong đợi, tiếp thêm động lực cho thầy và trò bước vào năm học mới.Rời ánh hào quang của giải thưởng toàn quốc, “cô én nhỏ” Lương Thị Thu Nga lại lặng lẽ trở về với bục giảng giữa đại ngàn Xuân Chinh. Tiếng hát, tiếng đàn và nụ cười rạng rỡ của cô vẫn ngân vang mỗi ngày dưới mái trường bán trú, tiếp tục chắp cánh cho những ước mơ vùng cao bay xa, đến những chân trời tươi sáng hơn.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/co-en-nho-cua-hoc-sinh-vung-cao-44520.htm












