Cờ - Biển - Cân - Đai

Có hơn tám chục ông Tiến sĩ, ngày xưa mà đã thành Di sản Văn hóa Thế giới Văn Miếu - Quốc Tử Giám ở Hà Nội (Thăng Long xưa). Còn hôm nay cả nước đã có 72.000 giảng viên đại học, trong đó có 43.000 Thạc sĩ, 16.500 Tiến sĩ.

Bia đề danh tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Ảnh: Vanhien.

Kế hoạch của ngành Giáo dục sẽ đạo tạo thêm 9.000 Tiến sĩ để đổi mới giáo dục, với số kinh phí khủng 12.000 tỉ đồng. Tuy thế, xin các bạn chớ lo nhiều vì tốn kém hay mừng vội vì sẽ thêm nhiều “nhà khoa học”. Tiến sĩ ở Việt Nam ta vẫn thấp nhất trong khu vực.

Ấy là chưa kể mỗi dịp Rằm tháng Tám ở phố Hàng Mã (Hà Nội) còn bày bán cả lô xích xông ông Tiến sĩ giấy cho trẻ em chơi, “cũng cờ, cũng biển, cũng cân đai”. Tiến sĩ ngày xưa có phẩm phục riêng, oai phong lắm. Tiến sĩ bây giờ không ăn mặc khác mọi người, cũng không có thẻ đeo, nhưng nếu thiếu tấm bằng Th.S hay TS thì con đường quan chức xem ra khá bấp bênh.

Bản thân tôi chỉ có cái “bằng đỏ” thời CCCP mà cũng được “mua” bản sao (mấy trăm ngàn đồng) để có đủ số lượng “tri thức” mở trường đại học. Nhận phong bì xong tôi thấy mình dại, bị vợ con mắng vì làm chuyện vớ vẩn, bèn thôi chân “chủ nhiệm khoa X”. Một vị TS tôi quen về thay chân mấy tháng sau bảo tôi: “Em thôi rồi, cái trường này vớ vẩn lắm”.

Bộ GD&ĐT vừa tuyên bố không chủ trương sửa đổi, cải tiến chữ quốc ngữ. Chuyện có một ông đề xuất cải tiến cách viết là chuyện cá nhân, làm rắc rối thêm cho thứ Tiếng Việt vốn đã từ lâu dân ta quen dùng. Hoan nghênh tinh thần thẳng thắn của quý Bộ. Nói dại, nếu được thông qua chắc phen này “chiếc bánh ngân sách” của ta chắc chắn lại bị lẹm một góc lớn.

Tuy nhiên trong hơn chục năm nghỉ hưu tôi vẫn sống bằng nhuận bút, lương hưu năm nào cũng tăng và tôi chưa biết mặt cái sổ hưu, ủy thác cho bà xã lĩnh hết và nuôi tôi cơm ngày 2 bữa. Bữa ăn cũng chưa thấy cải tiến gì hơn chục năm nay. Có chén rượu, lon bia nay bị cấm tuyệt đối vì bệnh tật. May mình không làm GS, TS gì đó nên mình vẫn... như xưa!

hà văn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/tan-man-chuyen-doc-duong/co-bien-can-dai-580591.ldo