Chuyến xe nghĩa tình '0 đồng'

ĐBP - Những chuyến xe nghĩa tình “0 đồng” của nhóm thiện nguyện “Người phụng sự” ở Điện Biên không chỉ giúp bệnh nhân nghèo bớt đi một khoản chi phí, mà còn tiếp thêm cho mọi người niềm tin về những điều tốt đẹp luôn hiện hữu, để họ không cô độc trên con đường níu giữ sự sống. Tuy mới bắt đầu từ tháng 3/2023, nhưng những chuyến xe đã giúp được gần trăm trường hợp khó khăn. Các thành viên trong nhóm đều làm việc không công, họ hy sinh công việc, thời gian để hỗ trợ người bệnh.

Tháng 3/2023, những chuyến xe nghĩa tình “0 đồng” bắt đầu lăn bánh nhằm chia sẻ với những cảnh đời kém may mắn, lan tỏa tình người trong cuộc sống. Khi mới bắt đầu hành trình, nhóm thiện nguyện có 3 lái xe từ những tỉnh khác đến hỗ trợ. Còn hiện tại ở Điện Biên chỉ có anh Nguyễn Hồng Giang là lái xe chở bệnh nhân nghèo đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện Trung ương ở Hà Nội hoặc những bệnh nhân nặng không qua khỏi trở về với gia đình. Hỗ trợ “vòng ngoài” cho anh Giang là chị Trần Thị Hiền, người cẩn thận, chu đáo luôn đảm nhận việc tiếp nhận thông tin về những hoàn cảnh cần hỗ trợ để liên lạc, khớp nối. Chị cũng là người nấu cơm cho lái xe ăn đi dọc đường để tiết kiệm chi phí.

Bất kể lúc nào, dù giữa trưa nắng hay đêm muộn, khi có điện thoại là chuyến xe “0 đồng” có mặt. Các thành viên luôn nhiệt tình phối hợp cùng bệnh viện giúp đỡ bệnh nhân nghèo, chưa khi nào từ chối lời đề nghị cho dù nhiều lúc thời gian rất gấp. Với nguyên tắc hỗ trợ miễn phí, các thành viên không thu bất kỳ đồng nào từ người bệnh, kể cả khi người nhà hỗ trợ tiền uống nước, họ chỉ nhận những lời cảm ơn và vui vẻ, hạnh phúc khi người bệnh được cứu chữa kịp thời, đưa những người không may mắn trở về sớm với gia đình.

Vào một ngày trung tuần tháng 11, nhận được lời đề nghị hỗ trợ từ Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), thông tin của chuyến đi nhanh chóng được chuyển đến anh Nguyễn Hồng Giang, lái xe chuyến xe nghĩa tình “0 đồng” để anh lau dọn xe sạch sẽ, chuẩn bị đầy đủ các bình oxy, phương tiện hỗ trợ trong quá trình vận chuyển, làm sao vận hành trơn tru, đưa bệnh nhân và người nhà kịp thời đến bệnh viện.

Đúng 18 giờ theo lịch hẹn, chiếc xe “0 đồng” có mặt tại Bệnh viện đón 2 bố con em Sùng Thị Sua, xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé) đi xuống điều trị tại Bệnh viện K, Hà Nội. Nhà đông anh em, hoàn cảnh khó khăn, để có tiền đi chữa bệnh, gia đình Sua phải bán bò, vay tiền khắp nơi mới được 15 triệu đồng, đang lo lắng vì số tiền thuê xe xuống Hà Nội không nhỏ với gia đình, thì Sua được hỗ trợ chuyến xe “0 đồng”. Sua xúc động nói: Được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và bệnh viện, em vui lắm, cảm ơn mọi người. Nếu phải thuê xe đi thì em không còn đủ tiền để đi khám bệnh, mua thuốc điều trị nữa rồi. Mấy hôm nay trời trở lạnh, em còn được các nhà hảo tâm tặng quần áo ấm nữa.

Xe nghĩa tình “0 đồng” không chỉ đón những ca ở tỉnh Điện Biên mà trên dọc tuyến đường đi xuống Hà Nội, ở tỉnh khác nếu cần hỗ trợ thì sẽ ghép cùng xe đi. Những chuyến đi kịp thời, người bệnh được can thiệp sớm, sức khỏe ổn định hơn, nhưng cũng có những chuyến đi không giúp bệnh nhân chống được mệnh trời, để lại cho những thành viên “Người phụng sự” nhiều tâm tư.

Chia sẻ lý do đến với công việc thiện nguyện này, anh Giang cho biết: “Những người nghèo đi viện họ đã khổ lắm rồi, tiền viện phí, thuốc thang, ăn uống, rồi thêm cả tiền thuê xe chở từ đây xuống Hà Nội. Nếu thuê xe, mỗi chuyến từ 8 - 10 triệu đồng, đây là khoản chi phí quá lớn với bệnh nhân nghèo. Tôi muốn giúp đỡ, hỗ trợ họ được phần nào hay phần đó, để họ có thêm tiền mua thuốc điều trị”.

Trong gần một năm lái những chuyến xe nghĩa tình “0 đồng”, anh Giang nhớ mãi trường hợp có 2 hai vợ chồng ở huyện Tủa Chùa. Gia đình sinh được 4 người con; nhưng 2 người con đầu đã mất, đến người con thứ 3 cũng mắc bệnh. Mặc dù đã cố gắng, bán hết dê, bò, những đồ có giá trị trong nhà để cứu chữa, nhưng cháu vẫn không qua khỏi. Khi đưa cháu về, anh Giang thấy ngoài căn nhà được các mạnh thường quân hỗ trợ thì không còn gì đáng giá cả, thương cho gia đình, thương cháu bé, anh không kìm được nước mắt.

Ngoài lái xe, còn có sự góp mặt của chị Trần Thị Hiền, ở Bách hoa viên, xã Sam Mứn (huyện Điện Biên). Chị Hiền là người kết nối với Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) nhận những ca cần hỗ trợ, nấu cơm cho lái xe. Nhiều trường hợp nặng mà chị biết đến, nhưng bệnh nhân không dám chuyển tuyến vì không có điều kiện kinh tế, chị đã vận động họ đi bằng được, cùng các thành viên trong nhóm hỗ trợ kinh phí để họ yên tâm đi chữa trị.

Chị Trần Thị Hiền chia sẻ: Từ tháng 3/2023, nhóm bắt đầu kết nối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh để hỗ trợ những chuyến xe vận chuyển bệnh nhân nghèo về bệnh viện Trung ương tại Hà Nội điều trị và đưa bệnh nhân không qua khỏi về quê nhà. Chúng tôi luôn đảm bảo hỗ trợ miễn phí hoàn toàn; không thu một đồng hay nhận quà cảm ơn của gia đình. Chúng tôi mong rằng, những điều chúng tôi đang làm sẽ hỗ trợ được phần nào đó cho những bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Có thời điểm nhiều bệnh nhân cần xe gấp cùng một lúc, nhóm nhận được sự hỗ trợ của các anh lái xe ở gần đây, nhưng vì họ cũng bận việc gia đình, nên không thể đi thường xuyên và chuyến đi dài, chỉ hỗ trợ được những tuyến ngắn trong tỉnh. Mong rằng, trong thời gian tới, có nhiều lái xe có thể kết nối, hỗ trợ chuyến xe nghĩa tình “0 đồng”, vì chỉ một mình bạn Giang, những ngày có 2 - 3 ca không thể hỗ trợ kịp thời.

Theo thống kê của Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), từ tháng 3/2023 đến nay, những chuyến xe nghĩa tình “0 đồng” đã hỗ trợ được 98 bệnh nhân; trong đó 73 trường hợp chuyển tuyến, đưa về nhà 25 trường hợp.

Với thành viên nhóm “Người phụng sự”, điều khiến họ thấy hạnh phúc nhất là sau mỗi chuyến xe, người bệnh trở về mạnh khỏe. Ngoài kết nối với Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), nhóm còn công khai số điện thoại (0368.369.115) để nhân dân, những bệnh nhân nghèo cần sự hỗ trợ có thể liên lạc.

Nhóm thiện nguyện “Người phụng sự” do sư thầy Thích Giác Tính, chùa Vân Sơn, xã Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) thành lập hơn 4 năm nay tại các tỉnh Hà Giang, Hà Nội, Điện Biên với mục tiêu hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, trẻ em, người già, neo đơn, hộ nghèo. Những năm qua, nhóm đã hỗ trợ quần áo ấm, nhu yếu phẩm, xây dựng đường giao thông nông thôn, hỗ trợ kinh phí đi khám bệnh và chuyến xe nghĩa tình “0 đồng” vận chuyển bệnh nhân chuyển tuyến đi khám chữa bệnh tại bệnh viện Trung ương ở Hà Nội, đưa những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn không qua khỏi về với gia đình.

Bài, ảnh: Thùy Trang

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/210747/chuyen-xe-nghia-tinh-%E2%80%9C0-dong%E2%80%9D