Chung kết Rome Masters: Quá bất ngờ khi 'Bò tót' trả nợ thành công!

21 giờ hôm qua (19/5), Rome Masters 2019 đã được chứng kiến 'trận chung kết trong mơ' được rất nhiều fan hâm mộ tennis chờ đợi.

Chung kết Rome Masters: Quá bất ngờ khi “Bò tót” trả nợ thành công! (Nguồn: ATP tour)

Số 1 thế giới Novak Djokovic tranh tài với số 2 - đại kình địch Rafael Nadal, để giành chức vô địch tại giải Italian Open, sau khi cả hai lần lượt vượt qua Diego Schwartzman (Argentina) và Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) tại các trận bán kết.

BK1: Nadal 2-0 Tsitsipas. Chiến thắng có phần nhàn nhã trước đồng hương Verdasco ở tứ kết giúp Nadal có thêm sự tự tin chơi trận bán kết, khi đối thủ không phải là Federer, mà lại là ngôi sao trẻ Hy Lạp Stefanos Tsitsipas. Mới tuần trước thôi, Tsitsipas đã ngoạn mục hạ 'Bò tót' ở BK Madrid Open để vào CK tranh ngôi vô địch cùng Djokovic. Duyên nợ tiếp tục chứng kiến hai tay vợt này chạm trán nhau ở BK trên sân đất nện khác. Một trận đấu mà Nadal rất muốn phục hận trước tài năng trẻ người Hy Lạp để tái chiến Nole ở chung kết.

Dường như chiến thuật từng giúp Nole hạ đẹp Tsitsipas ở CK Madrid Mở rộng cách đây một tuần đã được Nadal đem ra sử dụng cho trận đấu này. 'Bò tót' sớm chiếm lợi thế khi tấn công dồn dập và bẻ thành công game giao bóng đầu tiên của đối thủ. Chung cuộc, Nadal nhẹ nhàng giành chiến thắng với tỷ số 6-3, 6-4 để, qua đó trả được món nợ thua trận ở Madrid Masters tuần trước.

BK 2: Nole 2-1 Schwartzman. Djokovic chịu sự bất lợi lớn về mặt thể lực trước trận đấu quan trọng này. Anh đã phải trải qua 'cuộc hành xác' kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ để hạ 'tòa tháp Tandil' Del Potro ở TK. Và ở trận bán kết 2, Nole cũng lại đụng một người Argentina khác - 'gã lùn' Schwartzman, một chuyên gia chơi sân đất nện rất hay, có lẽ chỉ xếp sau Nadal và Dominic Thiem!

Với Nadal, cuộc đại chiến đêm 19/5 là trận chung kết thứ hai trong năm 2019, với cùng một đối thủ - kình địch Djokovic. Trong lần đầu vào chung kết của mùa giải, Nadal cũng đã để thua chính Djokovic tại CK giải Úc mở rộng hồi tháng Một. Lần thứ 3 đối mặt sau 2 lần thua muối mặt, 'Bò tót' hẳn đầy quyết tâm rửa hận trước tay vợt số 1 thế giới (Nadal vừa thất bại trước Nole ở BK Madrid Masters tuần trước).

Trong quá khứ, Nole và Rafa đã chạm trán nhau tổng cộng 53 lần. Và tay vợt người Serbia đang chiếm ưu thế với 28 chiến thắng so với 25 của tay vợt Tây Ban Nha. Đáng nói, trong 11 lần gặp nhau gần nhất, Nadal chỉ có 2 lần được nở nụ cười trước Djokovic. Nhưng 'Bò tót' lại thắng Nole ở 16 trong 23 trận trên mặt sân đất nện, và đang cho thấy dấu hiệu đạt điểm rơi phong độ ở Rome. Nadal lại vừa bị Nole hạ gục ở bán kết Madrid Open tuần trước, rồi thắng tiếp Tsitsipas ở chung kết để san bằng kỷ lục 33 danh hiệu Masters 1000 của chính anh, nên càng quyết tâm trả món nợ đã vay.

Rome Masters 2019 cũng là lần thứ 8 họ gặp nhau trên đất Italy. 7 lần đối đầu nhau trước đó tại giải Masters 1000 trên mặt sân đất nện ở thủ đô đất nước hình chiếc ủng, Nadal nhỉnh hơn đôi chút với 4 chiến thắng và 3 thất bại. Tuy nhiên, trong 4 trận chung kết Rome Masters đã đấu, thành tích thắng - thua đang cân bằng 2-2.

Tuyệt vời "Bò tót"

Rafa đã mang tới bất ngờ cực lớn khi có tới 3 lần bẻ game giao bóng của Nole để thắng hủy diệt 6-0. Choáng váng ở set 1, Djokovic dần lấy lại phong độ trong set 2. Mặc dù vậy, Djokovic phải cần tới lượt giao bóng thứ 5 của đối thủ mới có điểm break đầu tiên. Nhưng như vậy cũng là quá đủ để số 1 thế giới kéo trận chung kết tới set thứ 3.

Kịch bản set 3 gần giống set 1. Nhưng Nole cũng có được 1 game trước khi thảm bại 1-6. Chung cuộc, Nadal hủy diệt Djokovic với tỷ số 2-1 (6-0, 4-6, 6-1). Một chiến thắng tâm phục khẩu phục của Nadal. Tay vợt người Tây Ban Nha một lần nữa lại vượt lên trong cuộc đua danh hiệu Masters 1.000 (34 so với 33 của Nole). Cuộc đua tranh đầy thú vị giữa hai tay vợt hàng đầu thế giới hiện nay sẽ được tiếp tục ở giải Roland Garros khởi tranh vào tuần tới!

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chung-ket-rome-masters-qua-bat-ngo-khi-bo-tot-tra-no-thanh-cong-94487.html