Chủ tịch Hội Người cao tuổi hết lòng vì cộng đồng
Ở tuổi 65, khi nhiều người chọn cuộc sống an nhàn bên con cháu, bà Nguyễn Thị Phương Lan, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Nguyên Bình vẫn miệt mài với những chuyến thiện nguyện tới bệnh nhân nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn.
Trước khi nghỉ hưu, bà Lan từng có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, sau đó đảm nhiệm các vị trí ở Huyện ủy Nguyên Bình cũ. Sau khi nghỉ hưu, bà tiếp tục gắn bó với công tác xã hội trên cương vị Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Nguyên Bình, đồng thời là Trưởng nhóm thiện nguyện của xã. Dù ở cương vị nào, bà vẫn luôn được mọi người quý trọng bởi tinh thần trách nhiệm và tấm lòng nhân hậu, hết lòng vì cộng đồng.
Cơ duyên đến với hoạt động thiện nguyện của bà Lan bắt nguồn từ những năm tháng còn đứng lớp. Chứng kiến nhiều học sinh nghèo thiếu ăn, thiếu mặc, bà luôn trăn trở và dành dụm một phần tiền lương ít ỏi để giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn. Sau này, trong thời gian đưa chồng đi điều trị bệnh tại Bệnh viện Việt Đức, tận mắt thấy nhiều bệnh nhân nghèo từ vùng cao xuống Hà Nội chữa bệnh phải chắt chiu từng bữa ăn, thậm chí không dám mua cơm vì lo thiếu tiền thuốc, bà càng thấu hiểu hơn những nhọc nhằn của người nghèo. Những điều "mắt thấy, tai nghe" ấy đã thôi thúc bà gắn bó với các hoạt động thiện nguyện, mong muốn sẻ chia phần nào khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn.
Năm 2021, nhóm thiện nguyện xã Nguyên Bình được thành lập với 16 thành viên do bà Lan làm trưởng nhóm. Không có nguồn quỹ cố định, mọi hoạt động chủ yếu dựa vào sự đóng góp của các thành viên và vận động từ các nhà hảo tâm. Dù tuổi đã cao, bà Lan vẫn là người trực tiếp kết nối, kêu gọi hỗ trợ từ bạn bè, người thân trong và ngoài nước để duy trì các hoạt động thiện nguyện.

Bà Nguyễn Thị Phương Lan (thứ tư từ trái sang) cùng nhóm thiện nguyện xã Nguyên Bình tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
Nhiều hoạt động ý nghĩa được bà và nhóm thiện nguyện tổ chức hàng năm, như: phát cháo cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế xã, tặng quà cho hộ nghèo ở các xóm khó khăn; ủng hộ chương trình thắp sáng ước mơ của các em học sinh nghèo vượt khó tại Trường THPT Nguyên Bình; kêu gọi nguồn hỗ trợ tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong xã…
Từ đầu năm 2026 đến nay, tổ chức nấu 15 nồi cháo trị giá hơn 10 triệu đồng; gói bánh chưng dịp Tết 2026 tặng bệnh nhân nội trú; tặng 30 suất quà cho 30 hộ gia đình khó khăn trị giá 6 triệu đồng; ủng hộ Chương trình "Tiếp sức cùng em" thi tốt nghiệp Trường THPT Nguyên Bình năm học 2025 - 2026 cho 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 15 triệu đồng…
Ngoài sự chung tay của các mạnh thường quân, bà Lan còn nhận được sự ủng hộ, đồng hành từ gia đình. Bà cho biết, các con luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, sẵn sàng quán xuyến việc nhà để bà có thêm thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện. Không chỉ động viên, gia đình còn trực tiếp hỗ trợ vật chất cho nhóm, chung tay đóng góp để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Bà Lan chia sẻ: Tôi muốn các con hiểu rằng cuộc sống của mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người khác, từ đó biết yêu thương, sẻ chia và quan tâm tới những mảnh đời kém may mắn. Chính sự đồng hành của gia đình đã tiếp thêm động lực để tôi bền bỉ với công việc thiện nguyện suốt nhiều năm qua. Dù nắng hay mưa, gần hay xa, ở đâu có người cần giúp đỡ, tôi đều sẵn sàng có mặt với mong muốn góp một phần nhỏ bé giúp họ vơi bớt khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống.
Là người cao tuổi luôn nặng lòng với công tác thiện nguyện, bà Lan nhiều năm qua vẫn âm thầm sẻ chia bằng tất cả sự chân thành và yêu thương. Nhiều năm liền, bà được các cấp Hội Chữ thập đỏ biểu dương, khen thưởng vì có thành tích trong công tác thiện nguyện. Những việc làm giản dị nhưng đầy nhân văn của bà không chỉ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà còn lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" trong cộng đồng, trở thành tấm gương đẹp, truyền cảm hứng về lòng nhân ái cho thế hệ trẻ noi theo.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/chu-tich-hoi-nguoi-cao-tuoi-dam-me-lam-tu-thien-3188573.html
