Chủ Nhật Đỏ Quảng Bình lan tỏa đến từng ngõ ngách dân cư

Sáng nay 26/1, tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, Báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Bình, Hội Chữ Thập Đỏ Quảng Bình đã tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo, khởi đầu cho 'mùa' Chủ Nhật Đỏ tại Quảng Bình.

Từ thành công của năm trước, chương trình Chủ Nhật Đỏ năm nay tại Quảng Bình tiếp tục tổ chức lần lượt hầu hết địa bàn các huyện, thành phố và thị xã của Quảng Bình từ nay đến ra Giêng năm Giáp Thìn.

Nhà văn hóa trung tâm xã Trung Trạch sáng nay đông nghịt người

Điều đặc biệt năm nay, thay vì tổ chức ở các đô thị trung tâm, ban tổ chức sẽ đưa chương trình Chủ Nhật Đỏ về vùng nông thôn, nhằm lan tỏa nghĩa cử cao đẹp này đến với đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Sắp hàng đăng ký chờ đến lượt hiến máu

Mặc dù thời tiết sáng nay rất lạnh (14 độ C), nhưng ngay từ sáng sớm, nhiều người đã đến Nhà văn hóa trung tâm xã Trung Trạch để hưởng ứng chương trình Chủ Nhật Đỏ, hiến máu cứu người.

Nhờ Ban tổ chức chương trình lên kế hoạch khoa học, chu đáo mà hầu hết các hội, đoàn thể trên địa bàn huyện Bố Trạch đều cử hội viên tham gia hiến máu.

Hầu hết các hội, đoàn thể trên địa bàn huyện Bố Trạch đều cử hội viên tham gia

Bác Hoàng Huy Đáp (75 tuổi) - Chi hội trưởng, Chi hội Chữ Thập Đỏ tổ dân phố 2, thị trấn Hoàn Lão hồ hởi cho biết: “Tôi nghe lãnh đạo hội cấp trên thông báo và giao chỉ tiêu cho chi hội tôi tham gia hiến máu là 13 người. Nhưng khi biết tham gia cùng chương trình Chủ Nhật Đỏ, tổ đã huy động thêm được 17 người, tuổi đời từ 30 tuổi đến 55 tuổi để tham gia. Đến đây thấy không khí đông vui nên ai cũng hồ hởi, vui vẻ.”

Các cụ trưởng tiểu khu, trưởng chi hội... dẫn mọi người đi hiến máu.

Chị Dương Thị Thanh Thúy - Tiểu khu 3, thị trấn Hoàn Lão cho biết, chị đi theo lời kêu gọi của Hội phụ nữ tiểu khu. “Tôi làm nghề tự do. Và đây là lần đầu tiên đi hiến máu nên cũng có phần sợ, nhưng sau khi được các tình nguyện viên hướng dẫn và các y, bác sĩ tư vấn nên tôi đã bớt sợ và sẵn sàng tham gia hiến máu” – chị Thúy tâm sự.

Chương trình cũng đón rất nhiều giáo viên trên địa bàn huyện Bố Trạch tham gia hiến máu. Cô giáo Từ Thị Mỹ Hường đến từ xã biển Nhân Trạch nói, bản thân đã mấy lần tham gia hiến máu, nhưng hiến máu trong chương trình Chủ Nhật Đỏ cảm thấy ấm áp và đông vui hơn.

Cô giáo Hường hiến máu Chủ Nhật Đỏ.

Để tổ chức chương trình chu đáo và thành công, phải kể đến lực lượng đoàn viên thanh niên của xã Trung Trạch – địa phương đăng cai địa điểm. Anh Dương Thành Đạt - Phó Bí thư xã Đoàn Trung trạch cho biết: Việc huy động đoàn viên, thanh niên đi hiến máu và tham gia tình nguyện hỗ trợ chương trình đều được ứng dụng công nghệ thông tin.

Đợt này, chương trình thu về 356 đơn vị máu, dành cho việc cứu người khẩn cấp trong dịp Tết Nguyên Đán.

Trước đó, xã Đoàn đã dùng mạng xã hội tuyên truyền trên Fanpage Đoàn xã Trung Trạch, Tuổi trẻ Trung Trạch và trên loa phát thanh. Nhờ vậy, số lượng đoàn viên tham gia chương trình Chủ Nhật Đỏ của xã Trung Trạch nằm ngoài sự mong đợi.

Kết thúc này hiến máu đầu tiên, chương trình đã tiếp nhận 356 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu đề ra. Tới đây chương trình sẽ thực hiện tại huyện miền núi Tuyên Hóa.

Hoàng Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chu-nhat-do-quang-binh-lan-toa-den-tung-ngo-ngach-dan-cu-post1607921.tpo