Chủ nhà có tâm

Ngày 20-9, khi đợi xe buýt tại điểm chờ cạnh nhà số 225 phố Cao Lỗ, xã Đông Anh, anh Trung ở xã Thư Lâm nhìn thấy nhiều chiếc ghế nhựa nhỏ được xếp thành hàng ngay ngắn phía trước cửa nhà. Nhiều hành khách, đặc biệt là người lớn tuổi đang chờ xe ngồi ngay ngắn trên ghế.

- Những chiếc ghế này là của mọi người mang theo hay của ai vậy anh? - anh Trung hỏi một người đàn ông đang đứng cạnh.

- Chắc bác lần đầu đến đây nên không biết. Những chiếc ghế này là của chủ ngôi nhà số 225 này bác ạ. Họ tự mua ghế và xếp gọn ra phía trước, phục vụ miễn phí cho hành khách chờ xe - người đàn ông kể.

Nhìn vào ngôi nhà cao 2 tầng số 225 phố Cao Lỗ, trong đó tầng 1 làm nơi bán hàng, rồi lại nhìn ra những hành khách đang ngồi trên những chiếc ghế nhựa để đợi xe buýt anh Trung thấy xúc động, cảm phục vì hành động của chủ nhà.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh cho rằng với nhiều người kinh doanh, mặt tiền nhà là “tấc đất tấc vàng” nên sẽ chẳng có chuyện tạo điều kiện để người chờ xe buýt đứng trước cửa nhà mình. Vậy mà gia chủ ngôi nhà này lại có suy nghĩ và hành động ngược lại, đối đãi hào phóng với những người xa lạ. Việc làm nhỏ nhưng đầy tính nhân văn của họ khiến cộng đồng cảm phục, yêu mến. Bất kỳ ai dù chỉ một lần ghé qua đây cũng sẽ nhớ mãi về sự tử tế, rộng lượng này.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chu-nha-co-tam-719327.html