Chủ công ty Đài Loan bỏ rơi khách ở Phú Quốc bị chính quê nhà tẩy chay

TGĐ Công ty We Love Tour bị công chúng Đài Loan ví như 'ác nhân trong ngành du lịch'. Lin bị chỉ trích vì từng bỏ rơi khách và nợ nần trong quá khứ.

Lin Dajun, Tổng giám đốc We Love Tour, bị tố cáo từng lừa đảo và nợ nhiều công ty du lịch Đài Loan trong quá khứ. Ảnh: Wu Yiqi.

Một số đồng nghiệp cùng ngành du lịch tại Đài Loan tố cáo Lin Dajun (David Lin hoặc Lâm Đại Quân), Tổng giám đốc Niên Đại Travel, đơn vị vận hành We Love Tour, từng lừa đảo và nợ nhiều đối tác trong quá khứ. Số tiền nợ đã vượt quá một triệu Đài tệ. Thậm chí, Lin còn từng bị kiện ra tòa, theo Yahoo News.

Theo chủ một công ty du lịch giấu tên, tên thật của Lin Dajun là "Lin Shilong", làm giám đốc của doanh nghiệp lữ hành mang tên Travel Diary vào năm 2011.

Tuy nhiên, do nợ nần liên quan đến Công ty Du lịch Shan X, Lin đã gây thiệt hại cho cả hai công ty du lịch. Công ty đối tác đã khởi kiện Lin ra tòa để đòi khoản nợ 1,13 triệu Đài tệ.

Sau đó, Lin Shilong đổi tên thành "Lin Dajun", đồng thời liên tiếp thành lập các công ty với những người khác, trong số đó có Công ty Du lịch quốc tế Yunhui và Niên Đại Travel.

Thế nhưng, Lin vẫn không thay đổi thói quen nợ nần, gây ảnh hưởng xấu đến nhiều người. Đồng nghiệp trong lĩnh vực du lịch ở khu vực Đông Nam Á đều biết rõ về Lin và cho rằng ông ta nổi tiếng với những thành tích bất hảo.

Đoàn khách 292 người trở về Đài Loan từ Phú Quốc. Ảnh: Focus Taiwan.

Ngoài việc nợ công ty du lịch tại Phú Quốc, sau đó năn nỉ đơn vị này "hỗ trợ nhân đạo" cho đoàn khách, Lin Dajun còn có khoản nợ đối với các khách sạn ở Maldives, theo cơ quan quản lý du lịch Đài Loan.

Cụ thể, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, một nhóm khách Đài Loan đến Maldives thông qua công ty của Lin đã bị khách sạn giữ lại và yêu cầu thanh toán 1,88 triệu Đài tệ. Cuối cùng, Hiệp hội Đảm bảo Chất lượng du lịch Đài Loan đã phải trả khoảng 1.000 USD để du khách được rời đi.

Ngoài ra, theo chủ một doanh nghiệp ở Việt Nam, Lin đã lừa một số công ty lữ hành ở Đà Nẵng, Hà Nội và nhiều nơi khác. Đảo Phú Quốc là địa điểm du lịch phát triển sau Đà Nẵng và Hà Nội, chưa từng nghe nói đến việc làm của Lin Dajun trước đây, vì thế đã rơi vào bẫy của y.

Không những thế, cũng theo Yahoo News, Lin Dajun còn có lịch sử làm giả bằng cấp.

Theo trang web chính thức của Niên Đại Travel, Lin có bằng MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh) của Đại học Đài Loan và Viện Hóa học của Đại học Tamkang. Tuy nhiên, không có giấy tờ liên quan nào chứng minh bằng cấp của Lin. Điều này khiến dư luận nghi ngờ trình độ học vấn của giám đốc này.

Thu Trang

Nguồn Znews: https://znews.vn/chu-cong-ty-dai-loan-bo-roi-khach-o-phu-quoc-bi-chinh-que-nha-tay-chay-post1460926.html