Cho đi là còn mãi

Bích rút máy định gọi điện cho con thì Dũng về đến sân với nét mặt buồn rười rượi.

Ngày cuối tuần, Bích được nghỉ sớm hơn thường lệ, cô rẽ qua chợ mua thực phẩm về nấu vài món ngon mà chồng và con thích. Cơm canh nóng hổi bày biện tinh tươm nhưng chờ mãi vẫn chứ thấy cu Dũng về. Vợ chồng cô ra ngóng vào trông tỏ vẻ sốt ruột. Cô rút máy định gọi điện thì Dũng về đến sân với nét mặt buồn rười rượi.

Không ai bảo ai, hai vợ chồng Bích cùng đồng thanh hỏi: - Sao vậy con? Ở lớp có chuyện gì xảy ra à? Dũng trả lời một câu “không có gì” cộc lốc rồi lao về phòng riêng đóng sầm cửa lại.

Sốt ruột, Bích về phòng gọi điện cho Thắng, là bạn thân của Dũng: - Alô, Thắng à! Dũng nhà cô gặp phải chuyện gì không vui hay sao? Cháu đừng giấu cô nhé! - Bích nhẹ nhàng hỏi.

-Dạ… dạ… sao cô không hỏi thẳng bạn ấy! - Đầu dây bên kia Thắng ngập ngừng.

-Có những chuyện cô muốn hỏi cháu cho khách quan, nếu có gì cô còn biết khuyên bạn chứ! Cháu đừng ngại, cháu cứ nói đúng sự thật với cô như vậy mới là quý bạn, thương bạn!

-Dạ! Bạn Dũng bị cả lớp tẩy chay, không ai muốn chơi với. Cháu cũng đã khuyên bạn nhiều lần nhưng bạn không nghe ạ!

-Có chuyện đó thật sao! - Bạn làm gì mà để cả lớp phải tẩy chay?

-Dạ… các bạn trong lớp bảo Dũng sống… khôn lỏi, ích kỷ ạ!

-Cháu có thể nói rõ hơn không?

-Ở lớp, cái gì bạn cũng nhận phần thắng, không bao giờ chịu nhận sai, cái gì có lợi cho bạn bạn mới làm, không có tinh thần giúp đỡ các bạn cùng tiến bộ. Có lần, lớp tổ chức dã ngoại, bạn nhận ngồi ghế đầu xe ô tô, dù có một bạn nữ bị say xe nhưng bạn nhất quyết không nhường… Còn nhiều việc khác nữa ạ. Cô tự hỏi bạn đi ạ! Nếu bạn cứ sống như thế, cháu cũng không muốn chơi với bạn nữa.

Nghe xong cuộc điện thoại của Thắng, Bích đứng như trời trồng. Cô không ngờ đã dạy con rất nhiều điều nhưng lại quên chưa dạy con cách đối nhân xử thế với bạn bè, sửa thói ích kỷ…

Sáng hôm sau, khi ngồi ăn sáng, cô nhẹ nhàng nói với con: - Mẹ không biết con đang gặp phải chuyện rắc rối gì mà khiến con buồn nhiều thế! Nhưng mẹ khuyên con, chuyện gì đã qua, con nên để nó qua, mỗi ngày nên tự sửa và hoàn thiện mình, bởi không ai trên đời này là hoàn hảo cả, điều quan trọng là mình biết nhận sai và sửa sai. Mỗi người hãy biết chia sẻ, biết cho đi, biết trao tặng những gì tốt đẹp cho người khác. Cuộc sống chính là quá trình trao tặng và đón nhận không ngừng. Có rất nhiều thứ chúng ta có thể trao tặng cho người khác, từ của cải vật chất cho đến một lời khuyên, kinh nghiệm, lời nói chân tình, hay thậm chí chỉ là một ánh mắt thiện cảm, một nụ cười đôn hậu… Những hành động chia sẻ đó thể hiện tấm lòng yêu thương của chúng ta dành cho mọi người. Và chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ đón nhận được không ít điều tuyệt vời bắt nguồn từ sự cho đi cao đẹp này. Con nhé! Mẹ lúc nào cũng ở bên con và luôn yêu thương con.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202310/cho-di-la-con-mai-f610136/