'Chợ' cờ bạc ven đô: Khi canh bạc tàn, chỉ còn… lạc lối…!
Những con bạc vừa bước vào 'hang ổ', các tay cảnh giới đã gửi gắm ngay lời chúc phát tài. Tuy nhiên, may mắn đâu chưa thấy, chỉ biết từ những cuộc thiêu thân vào trò may rủi mà các ông chủ sòng bạc ngày càng giàu sụ. Còn con bạc, mới đầu là chơi, sau là gỡ và cuối cùng là… lạc lối.
Bên trong các sòng bạc, có một thực tế không bao giờ thay đổi, đó là người chơi trăm đường sạch túi. Biết thua nhưng vẫn đâm đầu vào - chiếc bẫy quả thật quá cao siêu từ những tay tổ chức.
Họ biết con bạc cần gì, thích gì, nên cứ thế bày ra sức hút để lôi kéo. Không chỉ vậy, với hệ thống máy móc, công nghệ cờ bạc tân tiến, những ông chủ đứng sau điều hành luôn tạo ra một “sân chơi” sinh động, đáp ứng mọi lòng tham của bất cứ con bạc nào trót mang trong người dòng máu đỏ - đen.
Nhưng quả thật chẳng mấy ai có thể giàu lên nhờ đánh bạc, ngược lại tiền chỉ có thể rơi vào túi của những kẻ biết “kinh doanh” - đó là một quy luật tất yếu nhưng ít có con bạc nào tỉnh táo để nhận ra.
Tàn canh bạc, không chỉ nhận “trái đắng” ê chề dành cho những kẻ mê trò đỏ – đen mà còn là nỗi đau dành cho gia đình, cho những người phải lãnh chịu hậu quả sau những canh bạc thăng hoa của chính họ.
