Chia sẻ với người dân vùng lũ
Những ngày qua, tuổi trẻ Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người dân vùng lũ tại các tỉnh, với tinh thần xung kích tự nguyện, sẻ chia yêu thương.
Từ những món quà nhỏ
Đợt mưa lũ lịch sử tháng 11 vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương, đặc biệt là ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.
Nhiều học sinh (HS) bị trôi toàn bộ sách vở và dụng cụ học tập. Trước tình hình đó, hội đồng đội các địa phương ở Quảng Ngãi đã kêu gọi HS chung tay hỗ trợ bạn bè vùng lũ vượt qua khó khăn để tiếp tục đến trường.
Tại các trường học ở xã Trà Bồng, những ngày cuối tháng 11, trong giờ ra chơi, các em HS cẩn thận gói từng quyển vở, hộp bút hay cặp sách tập kết tại các lớp học để gửi tặng các bạn HS vùng lũ.
Với tinh thần “của ít lòng nhiều”, các em đã quyên góp gần 2.500 quyển vở trắng, gần 2.000 cây bút, 46 chiếc cặp mới, cùng hàng trăm bìa bao vở, thước kẻ, đồ dùng học tập, sách giáo khoa và chăn mền. Bên cạnh đó, nhiều em cũng gửi những lời động viên đầy xúc động.
Em Đinh Vĩnh Khang, HS lớp 9D, Trường THCS Trà Xuân, viết: “Thiên tai sẽ qua đi, nhưng tình người thì còn mãi. Dù xa cách, chúng ta là bạn của nhau. Chúng mình sẽ cùng bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cố lên nhé!”.

Học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Nghĩa Lộ ủng hộ sách, vở, đồ dùng học tập cho học sinh vùng lũ.
Bí thư Đoàn xã Trà Bồng Nguyễn Thị Thanh Hoa chia sẻ, cùng với quyên góp đồ dùng học tập, trước đó, đoàn viên, thanh niên trong xã cùng người dân địa phương đã gói 1.200 bánh tét và quyên góp nhiều nhu yếu phẩm gửi đến người dân vùng lũ. Nhờ sự sẻ chia này, các em HS và người dân vùng lũ sẽ cảm nhận được rằng mình không hề đơn độc và sẽ sớm ổn định cuộc sống.
Trong tháng 11/2025, toàn tỉnh đã thành lập 141 đội hình với hơn 1.900 đoàn viên, thanh niên tham gia giúp dân bị ảnh hưởng bão lũ. Đến nay, các đội hình đã trao hơn 27 tấn nhu yếu phẩm và hơn 15 nghìn suất quà đến người dân bị ảnh hưởng thiên tai tại các địa phương trong tỉnh và các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa với tổng nguồn lực huy động hơn 5,6 tỷ đồng.
Liên đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong cũng phát động quyên góp hướng về HS tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk. Chỉ trong thời gian ngắn, liên đội đã quyên góp hơn 64 triệu đồng, 700 quyển vở trắng, 7 thùng mì, 5 thùng sữa cùng hàng chục chăn bông, quần áo và đồ dùng học tập.
Các em HS đã cẩn thận xếp từng phần quà, gửi gắm lời chúc bình an đến bạn ở vùng lũ. Em Nguyễn Minh Khang, HS lớp 4C chia sẻ, em để dành tiền bố mẹ cho để mua vở và gửi lời động viên đến các bạn HS ở vùng lũ. Mong các bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này để học tập tốt.
Chung tay sẻ chia
Cùng với hoạt động ý nghĩa của các hội đồng đội, các cơ sở đoàn, Hội LHTN phối hợp với MTTQ Việt Nam các địa phương đã phát động phong trào kêu gọi, tiếp nhận và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng lũ lụt.
Đoàn xã Tịnh Khê tiếp nhận trên 10 tấn nhu yếu phẩm. Đồng thời, vận động hơn 100 triệu đồng tiền mặt để trao trực tiếp cho các hộ tại xã Đức Bình, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk. Đoàn xã Đông Sơn tổ chức quyên góp hơn 700 triệu đồng và hơn 5.000 suất quà gửi đến người dân bị thiệt hại do lũ lụt ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.

Đại diện Đoàn xã Trà Giang tiếp nhận nguồn kinh phí đóng góp từ Liên đội Trường Tiểu học Nghĩa Sơn ủng hộ người dân vùng lũ.
Với tinh thần “Xung kích tình nguyện - Vì đồng bào vùng lũ”, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ, kêu gọi sự chung tay từ các tầng lớp nhân dân. Chỉ trong vài ngày, hàng chục tấn hàng cứu trợ đã được quyên góp với mục tiêu từng phần quà đều mang theo tình cảm và lòng sẻ chia.
Những chuyến xe nghĩa tình, có sự đóng góp rất lớn của tuổi trẻ trong tỉnh, nối đuôi nhau vượt hàng trăm kilômét để trao tận tay người dân vùng lũ.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh, trong những ngày qua, tuổi trẻ Quảng Ngãi đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, luôn đi đầu trong các hoạt động cứu trợ đến người dân các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai.
Mỗi món quà, mỗi lời động viên gửi đến đồng bào vùng lũ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là thông điệp của tình đoàn kết, sẻ chia. Chúng tôi mong rằng tinh thần này sẽ tiếp tục lan tỏa, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Bài, ảnh: TRÍ PHONG
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/chia-se-voi-nguoi-dan-vung-lu-70089.htm













