Chen chân chơi chợ Trung thu trong mưa

Tối 27/9, trước đêm rằm Trung thu 4 ngày, phố cổ Hàng Lược, Hàng Mã, Phùng Hưng (Hà Nội) đông người đi chơi, mua sắm.

Tối 27/9, hàng nghìn người đổ về phố Hàng Lược, Hàng Mã của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để mua sắm đồ đạc dịp Tết Trung thu.

Chợ Trung thu phố cổ như thường lệ luôn nhộn nhịp người trước ngày hội trăng rằm. "Gia đình tôi đi Hàng Mã và Phùng Hưng hết một tiếng. Tuy đông nhưng không hề xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy.", chị Nhung (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ.

Phố bích họa Phùng Hưng đông đúc người đến chụp ảnh, đèn lồng được treo dọc con phố dài 300 m.

"Nhà tôi cách đây cũng không xa nhưng ít có dịp lên đây chụp ảnh. Vì đây là lễ hội nên càng đông càng vui", anh Nguyễn Khắc Cường (phố Huế) chia sẻ.

20h, mưa lớn trút xuống. Các tiểu thương nhanh chóng dọn dẹp, che chắn hàng hóa.

Lúc này, các tuyến phố cổ trung tâm thủ đô đông nghẹt người. Một phụ nữ bán hàng cho biết do là ngày cuối tuần cận kề rằm tháng 8 nên các gia đình và giới trẻ tận dụng thời gian để đi mua đồ chơi.

Cảnh nhốn nháo trú mưa tại các gian hàng đã đóng cửa.

Một số ông bố, bà mẹ vẫn mặc áo mưa cho trẻ nhỏ để tiếp tục dạo chơi.

Áo mưa giấy được bán tại đây có giá 20.000 đồng/chiếc.

"Hôm nay tôi đưa 5 cháu nhỏ đi chơi Trung thu dịp cuối tuần. Đông đúc nhưng mọi người đều vui vẻ", bà Hồ Hồng Vân (ở quận Hoàn Kiếm) nói khi ngồi trú mưa.

22h các tiểu thương thu dọn đồ đạc và tắt đèn. Lễ hội Trung thu phố cổ kéo dài đến ngày 1/10 (tức 15/8 Âm lịch).

Phạm Thắng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chen-chan-choi-cho-trung-thu-trong-mua-post1135753.html