Chelsea 1-2 Liverpool: Tiếc cho chủ nhà

Dù thi đấu không hề tồi, nhưng đội chủ nhà Chelsea vẫn phải nếm mùi thất bại trước Liverpool với những sai lầm cố hữu ở hàng thủ.

Trở lại Premier League sau trận thua 0-2 trước Napoli tại Champions League, Liverpool đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Chelsea dù phải thi đấu trên sân khách để lấy lại nhịp chiến thắng đồng thời tái lập khoảng cách với Man City trở lại 5 điểm.

Liverpool đá pressing tầm cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Lối đá áp sát nhanh và quyết liệt của đội khách khiến Chelsea gặp khó khăn trong việc phát triển lối chơi từ hàng thủ.

Liverpool vẫn duy trì khoảng cách 5 điểm với nhà đương kim vô địch Man City. (ảnh IT)

Liverpool làm chủ thế trận 15 phút đầu tiên và đã có bàn mở tỷ số ở phút 14. Phút 13, trung vệ Christensen đã phạm lỗi với Mane trước vòng cấm đội nhà. Từ tình huống phối hợp đá phạt với Mo Salah, Trent Alexander-Arnold đã tung ra cú đá không thể cản phá, cháy lưới Chelsea, mở tỷ số cho Liverpool.

Có bàn thắng sớm, Liverpool dồn lên uy hiếp khung thành Chelsea. Tuy nhiên, đội chủ nhà bất ngờ có bàn thắng khi Cesar Azpilicueta đệm bóng cận thành từ tình huống lộn xộn. Dẫu vậy niềm vui ngắn chẳng tày gang khi VAR can thiệp và xác định Mason Mount việt vị trong tình huống trước đó và khiến bàn thắng không được công nhận.

Ngay lập tức, Liverpool lại cho thấy họ tận dụng các pha bóng cố định tốt như thế nào. Từ cánh trái, hậu vệ Andrew Robertson sau pha phối hợp với Salah đã có đường chuyền thuận lợi cho Roberto Firmino bật cao đánh đầu tung lưới Kepa ở cự ly gần. Người mắc lỗi nhất trong bàn thua này của Chelsea là cầu thủ vào sân thay người Marcos Alonso khi anh để cho Firmino quá thoải mái.

Bước sang hiệp hai, Chelsea đã thay đổi 2 người bất đắc dĩ ở hiệp một nên huấn luyện viên Lampard không còn có được sự điều chỉnh như ý muốn. Mặc dù vậy, đội chủ nhà vẫn trình diễn lối chơi khiến cho Liverpool liên tục phải chống đỡ. Phút 71, Kante sau khi đi bóng khéo léo dứt điểm mang niềm hy vọng cho Chelsea.

Kể từ khi có bàn rút ngắn tỷ số, Chelsea đã gây áp lực ngược lại lên The Kop, dồn ép Liverpool về phía phần sân của họ. Những phút cuối cùng của trận đấu trở nên cực kỳ căng thẳng, các cổ động viên Chelsea chờ đợi bàn thắng còn các Liverpudlian chỉ mong trọng tài thổi còi hết giờ.

Chelsea đã tấn công rất mãnh liệt nhưng Klopp đã cho thấy khác biệt giữa 1 huấn luyện viên có kinh nghiệm so với người đồng nghiệp trẻ là Lampard. Liverpool chủ động chơi chậm và duy trì cách biệt tối thiểu đến cuối trận. The Kop đã rời London với 3 điểm trong tay.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/chelsea-1-2-liverpool-tiec-cho-chu-nha-96785.html