Check-in hồ nước cạn tuyệt đẹp ở hòn lao Mái Nhà

Nữ du khách cảm nhận khu ven biển ở hải đăng Mũi Điện có nước biển xanh ngọc rất đẹp, không khác gì ở thiên đường du lịch Maldives.

Phú Yên sở hữu những bãi biển rất đẹp, nhất là vào thời điểm mùa hè. Đây cũng là một nơi khá hoang sơ, chưa bị khai thác đô thị hóa nhiều nên giữ được nét bản địa mà nhiều du khách muốn tìm kiếm.

Vẻ đẹp ở hải đăng Mũi Điện.

Lần đầu tiên đến Phú Yên, Minh Phương cảm thấy người dân rất dễ mến, đồ ăn siêu rẻ, rẻ tới mức bất ngờ. Phương còn lên danh sách những địa điểm ăn ngon đã thưởng thức để giới thiệu cho bạn bè.

“Ở Phú Yên có biển rất đẹp. Khu ven biển ở hải đăng Mũi Điện có nước biển xanh ngọc rất đẹp, không khác gì ở thiên đường du lịch Maldives”, Minh Phương bày tỏ.

Trong chuyến du lịch Phú Yên này, mọi người đã đặt chân đến tham quan tháp Nghinh Phong, hải đăng Mũi Điện, Bãi Môn, Bãi Xép, Gành Ông, Mũi Yến, Gành Đá Đĩa, hòn lao Mái Nhà...

Với Phương, các địa điểm đều rất độc đáo nhưng vẫn thích chuyến đi bộ qua rừng vào bãi của hòn lao Mái Nhà. Ngoài ra, có các địa điểm rất đẹp khác như những bãi đá đen bên dòng nước xanh ngắt ở Gành Ông, Bãi Xép...

Phú Yên có nhiều cảnh đẹp hoang sơ.

Chuyến đi Phú Yên này đã để lại trong lòng du khách nhiều kỷ niệm ấn tượng. Đó là lúc các gia đình trong đoàn Phương đi đến đảo hòn lao Mái Nhà (thuộc xã An Hải, huyện Tuy An), phải đi bằng cano 20 phút ra bên kia đảo, sau đó đi bộ dọc bờ biển trên bãi cát khá dài. Mọi người lại tiếp tục băng qua rừng cây khô lá chuyển sang màu vàng để đến các hố nước cạn với các cảnh quan rất đẹp và độc đáo. Phương có chụp được mấy bức hình khá đẹp và được tắm trên mấy hố nước rất chill.

Hòn lao Mái Nhà giống như ở một hoang đảo với những dãy núi đá cao đan xen rừng cây tầng thấp, thảm cỏ rộng và những ghềnh đá lớn chạy dài ven biển. Bãi cát ở đây trắng mịn, sáng lấp lánh trong nắng cộng hưởng với làn sóng biển xanh trong cùng vài rạn san hô nhỏ càng làm phong cảnh nơi đây trở độc lạ và thu hút. Ở đây còn có những hồ nước tự nhiên trong vắt, được gọi với tên hồ bơi vô cực. Tại những vết lõm, nứt tự nhiên trên bề mặt các tảng đá sau khi thủy triều rút, nước đọng lại, tạo thành những hồ bơi tự nhiên độc đáo, là địa điểm check in hấp dẫn.

Hòn lao Mái Nhà.

“Những phiến đá to, màu vàng như trong các bộ phim châu Âu mình được xem từ bé. Nhưng ở đây chắc chỉ nên dành cho các bạn thích khám phá, trẻ em đi ở đây sẽ hơi mệt và không có nhiều chỗ để chơi”, Minh Phương nói.

Nói thêm về sở thích du lịch, Phương cho hay, cô nàng có niềm đam mê với du lịch nên cũng lựa chọn công việc tự do để có nhiều thời gian khám phá thế giới hơn.

“Đi nhiều trong và ngoài nước, mình vẫn luôn yêu quý và muốn tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam. Để mọi người thấy Việt Nam mình còn nhiều nơi đẹp lắm, rẻ lắm”, Minh Phương tự hào bày tỏ.

Hải đăng Mũi Điện.

Du khách đến với hòn đảo nhỏ xinh đẹp.

Đến hòn lao Mái Nhà để thấy đất nước Việt Nam còn rất nhiều nơi xinh đẹp.

Hòn lao Mái Nhà được du khách gọi là Robinson của Phú Yên.

Gành Đá Đĩa.

Phú Yên có nhiều cảnh đẹp tự nhiên, hoang sơ và đồ ăn rất rẻ.

Minh Phương

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn//du-khao/check-in-ho-nuoc-can-tuyet-dep-o-hon-lao-mai-nha-c14a58870.html