Chăm lo các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ

Nhiều cựu chiến binh (CCB) làm nhiệm vụ quản lý các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố (thường gọi là quản trang), giữ gìn nơi yên nghỉ của những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

CCB Nguyễn Lang, Chi hội trưởng CCB khu dân cư Hòa Mỹ 3 phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) làm nhiệm vụ quản trang tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hòa Minh đã 11 năm nay. Hằng ngày, ông Lang cùng với hai CCB đảm nhiệm tưới cây, quét dọn vệ sinh khuôn viên, lau chùi bia mộ, hướng dẫn người dân đến viếng mộ liệt sĩ...

Nhờ đó, cây xanh trong khuôn viên luôn xanh tốt và đẹp mắt. Vào tối mồng một và tối ngày 14 âm lịch hằng tháng, ông Lang lại lo nhang khói phục vụ chương trình Thắp nến tri ân do Hội CCB và Đoàn Thanh niên phường Hòa Minh tổ chức. Phó Chủ tịch Hội CCB phường Hòa Minh Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Giàu nhiệt huyết, hăng say, năng nổ với công tác đền ơn đáp nghĩa, hội viên Nguyễn Lang vừa được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022)”.

CCB Đinh Văn Ba (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) đã nhiều năm làm quản trang tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hòa Hải. Người CCB cao tuổi miệt mài chăm sóc, bảo quản cây xanh, tạo điểm nhấn môi trường xanh - sạch - đẹp. CCB Đinh Văn Ba cho rằng, chăm sóc, bảo quản cây xanh trong nghĩa trang liệt sĩ chính là giữ gìn nơi yên nghỉ của những người đã hy sinh vì Tổ quốc, góp phần tạo môi trường xanh cho cuộc sống. Không chỉ vậy, ông Ba còn thường xuyên tưới nước, chăm sóc khu công viên trước nghĩa trang liệt sĩ.

Trong khi đó, CCB Phạm Tình, ở xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang), đảm nhiệm công tác quản lý Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Tiến từ năm 2009 đến nay. Bằng sự chuyên cần và năng khiếu thẩm mỹ, ông đã làm cảnh quan nơi đây luôn xanh tươi, sạch đẹp, tiêu biểu về mô hình nghĩa trang - công viên. 4 giờ sáng hằng ngày, ông Tình đã đến nghĩa trang để tưới nước, chăm sóc hoa, cây cảnh...

Ông nhận làm quản trang khi mức trợ cấp chỉ có 630.000 đồng/tháng. Những năm gần đây, mức trợ cấp có tăng lên và ông Tình cũng đã yếu hơn trước. Do đó, vợ ông, bà Đặng Thị Hà, đã tự nguyện hỗ trợ chồng trong công việc quản trang. Theo Chủ tịch Hội CCB xã Hòa Tiến Trần Đình Thuyên, nhờ sự tỉ mỉ, chu đáo của vợ chồng ông Tình, hơn 1.200 ngôi mộ nơi đây luôn sạch sẽ, tươm tất, làm ấm lòng bao thân nhân liệt sĩ…

Ngày ngày, các CCB Nguyễn Lang, Đinh Văn Ba, Phạm Tình và nhiều người khác bằng tất cả sự trân trọng và lòng thành kính vẫn miệt mài chăm sóc phần mộ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. “Nhiệm vụ quản trang đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Hễ còn sức khỏe là tôi còn gắn bó với công việc này”, CCB Nguyễn Lang bày tỏ.

Những người quản trang sớm chiều thầm lặng chăm sóc, tỉa tót từng bồn cây, chậu cảnh, miệt mài quét dọn từng cọng rác nhỏ, cẩn thận lau chùi từng bia mộ… Những người quản trang mà đa số là CCB ấy đã dành trọn tấm lòng và công sức chăm sóc nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ.

LÊ VĂN THƠM

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202208/cham-lo-cac-phan-mo-tai-nghia-trang-liet-si-3920233/