Cha đơn thân khóc ròng xin giúp 100 triệu đồng cho con gái mổ tim

Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh, con gái anh Giáp đang cần mổ tim. Vậy nhưng dù đã hỏi vay khắp nơi, người cha đơn thân vẫn còn thiếu 100 triệu đồng nữa.

Cách đây ít ngày, anh Nguyễn Ngọc Giáp (SN 1983, quê Nghệ An) phải nhờ người thân ra Hà Nội trông nom giúp con gái Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 2006) để về quê vay tiền. Thế nhưng dù đã làm thủ tục vay ngân hàng, hỏi cả bạn bè, làng xóm, anh vẫn không gom đủ 300 triệu đồng chi phí phẫu thuật tim cho con.

"Vẫn còn thiếu 100 triệu nữa, tôi không cách nào lo nổi", anh thẫn thờ.

Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh (18 tuổi) cần mổ tim để cứu nguy tính mạng.

Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh (18 tuổi) cần mổ tim để cứu nguy tính mạng.

Anh Giáp là cha đơn thân. Cách đây 10 năm, vợ anh đột ngột qua đời khi con trai út mới 3 tháng tuổi, để lại 4 con thơ nheo nhóc. Kể từ đó, anh vừa làm cha, vừa làm mẹ, bươn chải đủ nghề nuôi các con khôn lớn. Ngọc Ánh là con gái đầu, thấy hoàn cảnh nhà mình nghèo khó, em sớm nghỉ học để đi làm phụ giúp bố, chăm sóc các em.

Tai họa ập đến khi Ánh đang làm công nhân ở Bắc Ninh. Một ngày, em bỗng dưng ngất lịm, được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhận thấy tình trạng nguy hiểm, bác sĩ chuyển Ánh lên Bệnh viện TƯQĐ 108 để điều trị.

Các con của anh Giáp còn rất nhỏ, đều trong độ tuổi đi học, hiện sống cùng ông nội tâm thần và bà nội đã già yếu.

Các con của anh Giáp còn rất nhỏ, đều trong độ tuổi đi học, hiện sống cùng ông nội tâm thần và bà nội đã già yếu.

Tại đây, em đã rơi vào hôn mê, mất đi ý thức. May mắn được bác sĩ cấp cứu kịp thời, Ánh mới thoát khỏi cơn nguy kịch. Tuy nhiên, em được xác định mắc chứng rối loạn nhịp tim vô cùng nguy hiểm, cần sớm làm phẫu thuật, đặt máy trợ tim thì mới đảm bảo tính mạng.

"Bác sĩ cũng nói tôi nên đưa cả 3 đứa nhỏ ở quê lên kiểm tra vì nghi ngờ bệnh có tính di truyền. Nhưng lo cho mình Ánh còn chưa xuể, tôi chưa dám cho các con đi khám", anh Giáp đau khổ.

Từ ngày con gái nhập viện, anh Giáp luôn lo lắng, mất ngủ.

Từ ngày con gái nhập viện, anh Giáp luôn lo lắng, mất ngủ.

Ánh vẫn đang được theo dõi, chờ lịch phẫu thuật. Gia đình cần đóng tạm ứng viện phí 300 triệu đồng nhưng lúc này, bố em mới lo được 200 triệu đồng, số còn lại đang bế tắc chưa tìm ra cách xoay xở. "Tôi không còn nơi nào để vay nữa. Cầu xin mọi người giúp tôi với. Con gái tội nghiệp đã mất mẹ, giờ cháu mang bệnh nặng trong người, thật sự tội lắm", người cha nghèo nấc nghẹn.

Ông Hồ Anh Dũng, Chủ tịch UBND xã An Hòa xác nhận, gia đình anh Giáp thuộc vào diện khó khăn ở địa phương. Vợ mất sớm, anh làm thuê làm mướn vất vả nuôi các con. Mới đây con gái lớn của anh là Nguyễn Thị Ngọc Ánh phát hiện mắc bệnh tim, cần số tiền lớn để làm phẫu thuật, vượt ngoài khả năng lo liệu của gia đình. Rất mong qua báo đài, em Ánh nhận được sự động viên, chia sẻ từ các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Ngọc Giáp, xóm 3 Bút Ngọc, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An .

SĐT: 0349984923

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.276 (Nguyễn Thị Ngọc Ánh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cha-don-than-khoc-rong-xin-giup-100-trieu-dong-cho-con-gai-mo-tim-2327061.html