Câu chuyện ly kỳ về hai tử tù vượt 'ngục' (P 2): Cuộc truy lùng trên cánh đồng ngô

Những ngày cuối tháng 10/2001, xã Chung Châu (huyện Đan Phượng, Hà Tây cũ) bất ngờ đông đúc lạ thường. Khắp các ngả đường, công an đứng chốt chặn nghiêm ngặt. Về sau, người dân mới biết, một trong hai gã tử tù đặc biệt nguy hiểm đã trốn khỏi trại giam quê ở Chung Châu.

Khi Nguyễn Văn Thân (tức Thân "rau muống") và Nguyễn Văn Nam (tức Nam "cu chinh") trốn khỏi phòng biệt giam trại "Hỏa Lò" các điều tra viên Công an Hà Nội đã nhận định, chúng chỉ có thể tìm người thân để nhờ giúp đỡ trước khi "cao chạy xa bay".

Lý do để đưa ra nhận định này là thời điểm trốn khỏi trại tạm giam, hai tên Thân và Nam không có tiền bạc trong người. Để đi được thật xa, chúng cần tài chính và với hai gã tử tù này lựa chọn duy nhất là "mò về nhà".

Các con ngõ tại phường Văn Chương (quận Đống Đa, Hà Nội) được theo dõi sát. Tuy nhiên nhiều ngày trôi qua mà bóng dáng Nam "cu chinh" vẫn bặt vô âm tín. Phán đoán, Nam sẽ không dẫn Thân về nhà mình bởi phố xá đông đúc, quá nguy hiểm nên công an đã tập trung lực lượng lớn về quê Thân tại xã Chung Châu (huyện Đan Phượng, Hà Tây cũ).

Những năm đầu 2000, Chung Châu là xã thuần nông, người dân chủ yếu sống bằng canh tác hoa màu, chăn nuôi. Đây là địa bàn giáp ranh với nhiều xã khác của huyện Phúc Thọ (Hà Tây cũ), có con sông ngăn cách với huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). Xét về mặt địa hình, Chung Châu là nơi lý tưởng để hai tên tử tù Thân, Nam ẩn nấp.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày rải quân đi truy xét, công an vẫn chưa phát hiện dấu vết nào của Thân và Nam. Lúc này, các điều tra viên đã tìm đến tất cả các mối quan hệ thân tín của Thân để xác minh, thậm chí các anh còn tìm hiểu xem thời gian qua có ai xảy ra mâu thuẫn với gia đình Thân hay không?, Liệu rằng có phải gã tử tù kia trốn trại một phần nguyên nhân là để về quê "giải quyết mâu thuẫn" cho gia đình?

( ảnh minh họa, không liên quan đến vụ án)

Thế nhưng, dù đã triển khai nhiều biện pháp xác minh thì kết quả thu lại được vẫn chỉ là con số 0 tròn chĩnh.

Trong khi các đầu mối về Thân, Nam còn mơ hồ thì một nhân chứng là người dân ở Chung Châu cho biết có nhìn thấy hai người đàn ông lạ mặt đi qua đường làng. Một người dáng gầy, cao, mặc áo đen, người kia dáng béo hơn mặc áo kẻ sọc. Những mô tả này gần như trùng khớp với hình dáng của hai tử tù đang bỏ trốn.

Thông tin này đã củng cố nhận định, Thân và Nam đang lẩn trốn đâu đó quanh khu vực Chung Châu để chờ tiếp tế.

Cùng lúc này, một nhân chứng khác cung cấp chi tiết có hai người đàn ông lạ mặt xin đi nhờ xe máy đến căn nhà vắng trong thôn. Ngay lập tức các tổ công tác được huy động để bao vây ngôi nhà nghi vấn.

Căn nhà vắng vẻ, chỉ có một người phụ nữ ở đó. Chị này cho biết sáng hôm đó có 2 người đàn ông tìm đến hỏi thăm về chồng chị. Biết chồng chị không có nhà, hai người này đã nhanh chóng rời đi. Qua xác minh, công an khẳng định hai kẻ lạ mặt ấy chính xác là Thân và Nam.

Tất cả những con đường ra khỏi Chung Châu đều được chốt chặn, ảnh nghi phạm được cung cấp đến những thành viên truy bắt để nhận diện. Khi trinh sát, công an phát hiện nhiều cây ngô trên cánh đồng bị gãy gập. Đây không phải cách làm của người nông dân, chắc chắn có kẻ đang lẩn trốn ở khu vực này.

Hai tử tù Thân - Nam (ảnh tư liệu)

Bãi ngô xã Chung Châu đang vào mùa, những cây ngô lừng lững trải dài xanh mướt cả một vùng rộng lớn, nếu đứng từ xa sẽ chẳng nhìn thấy gì ngoài màu xanh ấy. Vậy Thân và Nam đang lẩn trốn ở đâu? Có ai tiếp tế cho chúng hay không?

Do là địa bàn giáp ranh, có nhiều đường "con" chưa kể đường thủy để sang địa bàn khác nên Công an Hà Nội, Công an các huyện Đan Phượng, Phúc Thọ và cả Công an tỉnh Hà Tây cũ phải "rải" đều ở khắp nơi nhằm "đón lõng" mọi hướng rút chạy của hai tên tử tù.

Nhiều ngày trôi qua, Thân và Nam giống như bóng ma lẩn khuất. Dù trên những vạt ngô, dấu hiệu cho thấy chúng đã từng đi qua đó hiển hiện nhưng chưa thể xác định một cách chính xác.

Với quyết tâm đẩy nhanh việc bắt giữ hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm này, lực lượng công an dần khép vòng vây ở những địa điểm khả nghi. Cuối cùng, vào một ngày các anh đã chạm mặt tên tử tù đầu tiên.

(Còn nữa)

- Cháy lớn nhà dân trên phố Lê Duẩn

T.Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/cau-chuyen-ly-ky-ve-hai-tu-tu-vuot-nguc-p-2-cuoc-truy-lung-tren-canh-dong-ngo-172230414110323264.htm