Xuất khẩu gạo đạt 2,91 tỷ USD trong 8 tháng; Nhiều điểm du lịch của Hà Nội hút khách dịp lễ 2/9; Nepal: Hàng trăm học sinh thoát nạn lũ quét trong gang tấc;... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Khi số người thiệt mạng tiếp tục tăng, Nepal vừa khẩn trương mai táng các nạn nhân chưa rõ danh tính, vừa mở rộng chiến dịch cứu hộ tại những khu vực bị bùn đá phong tỏa.
Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal ngày 31/8 cho biết các đội cứu hộ đang khẩn trương tìm cách tiếp cận hơn 900 người được cho là vẫn mắc kẹt trong đường hầm và khu vực ngầm của 6 dự án thủy điện ở Nepal sau trận lũ quét kinh hoàng.
Giữa lúc lũ lụt cực đoan bất ngờ nhấn chìm thị trấn Trishuli của Nepal, một Hiệu trưởng đã kịp thời sơ tán khoảng 1.600 học sinh, giúp các em thoát khỏi dòng nước lũ dữ dội. Ngôi trường 3 tầng nơi các em từng học giờ đã bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn.
Một lời cảnh báo lúc 9h20 đã giúp thầy hiệu trưởng ở Nepal đưa 1.643 học sinh chạy khỏi ngôi trường trước khi lũ ập đến.
Khi Hiệu trưởng Rajendra Dawadi (47 tuổi) tại Nepal đến trường vào sáng 26/8 vừa qua, thầy không hề biết rằng chẳng bao lâu nữa sẽ phải chạy đua với thời gian để cứu sống 1.643 học sinh trước khi toàn bộ ngôi trường bị lũ cuốn trôi.
Lực lượng cứu hộ Nepal chạy đua với thời gian, đào bùn đất xuyên đêm để tiếp cận 6 đường hầm thủy điện, nơi 933 công nhân vẫn mất tích sau trận lũ quét.
Hôm 31/8, Reuters đưa tin các đội cứu hộ Nepal, với sự hỗ trợ của các chuyên gia Trung Quốc và Ấn Độ, đã làm việc xuyên đêm để tiếp cận hàng trăm người được cho là đang mắc kẹt bên trong các đường hầm của dự án thủy điện bị chặn lấp khi dòng lũ quét qua.
Sau trận lũ quét thảm khốc, hàng nghìn gia đình Nepal đi hàng trăm kilômét để tìm đến bệnh viện, nhà xác và trại cứu hộ với hy vọng tìm thấy người thân.
Dòng lũ quét ở Nepal được chuyên gia ước tính có lúc đạt tốc độ khó tưởng tượng, cộng với một số yếu tố khác khiến nước lũ đã "vượt" cả hệ thống cảnh báo sớm.
Tính đến 11h30 ngày 30-8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích. Hiện tại, hoạt động tìm kiếm cứu nạn đã bước sang ngày thứ 5 và giới chức Nepal đã bắt đầu tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn từ nước ngoài để ứng phó với thảm họa.
Số người thiệt mạng trong thảm họa sạt lở đất và lũ quét kinh hoàng tại khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc) đã vượt 900 người, trong khi hơn 4.700 người khác đang mất tích.
Tại một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận lũ quét thảm khốc vừa qua ở huyện Dhading của Nepal, nhiều học sinh đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc, nhờ phản ứng nhanh chóng của các thầy cô giáo.
Chính quyền Nepal đã bắt đầu tiến hành chôn cất và hỏa táng tập thể đối với các nạn nhân tử vong chưa thể nhận dạng trong trận lũ quét lịch sử, khi số người chết đã tăng lên 788 người và hơn 3.000 người vẫn còn mất tích.
Các lực lượng cứu hộ tại Nepal đang chạy đua với thời gian để giải cứu hơn 100 công nhân thủy điện đang bị mắc kẹt sâu bên trong các đường hầm ngập bùn đất. Đây là hậu quả từ trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào ngày 26/ 8 vừa qua tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc.
Khoảnh khắc nhận liên tiếp 4 cuộc gọi cảnh báo lũ quét từ phía thượng nguồn, vị hiệu trưởng một trường học ở Nepal đã đưa ra quyết định sinh tử: dừng ngay lập tức buổi học để sơ tán hàng trăm đứa trẻ. Chỉ ít phút sau, cơn lũ dữ đổ ập xuống, san phẳng cả vùng.
Chỉ ít phút sau quyết định sơ tán của hiệu trưởng, dòng lũ ập xuống. 900 học sinh đã kịp chạy tới nơi an toàn, có em chỉ thoát nạn trong khoảng 10 giây.
Ba tháng trước khi dòng nước, bùn và đá tràn xuống thung lũng trên dãy Himalaya giáp biên giới Nepal và Trung Quốc, quan chức và chuyên gia 2 nước đã gặp nhau tại thủ đô Kathmandu để thảo luận về nguy cơ lũ lụt, thời tiết cực đoan và các hiểm họa liên quan đến sông băng.
Một hiệu trưởng ở Nepal đã sơ tán 900 học sinh khỏi trường học chỉ vài phút trước khi trận lũ quét tàn khốc ập đến thị trấn của họ.
Trung Quốc đã chuyển 50 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp tới Nepal và cử 9 chuyên gia cứu hộ đường hầm đến hỗ trợ công tác cứu nạn sau vụ lũ quét nghiêm trọng xảy ra ngày 26/8.
Ngày 30/8, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho biết đã triển khai toàn diện công tác khảo sát rủi ro và hiểm họa tại khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa ở Khu tự trị Tây Tạng, qua đó xác định hơn 60 điểm có nguy cơ xảy ra hiểm họa địa chất, trong đó 8 điểm được xếp vào nhóm nguy cơ cao.
Rajendra Dawadi, Hiệu trưởng trường Trung học Tribhuvan Trishuli, ở thung lũng Trishuli, Nepal, đã sơ tán toàn bộ học sinh trong vòng 15 phút, trước khi trận lũ lụt kinh hoàng xảy ra hôm 26-8. Ông trở thành người hùng của cả cộng đồng ở Trishuli.
Giới chức Nepal đã an táng 96 thi thể hôm 29/8 và hơn 100 thi thể trong ngày 30/8, trong khi các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân và hàng nghìn gia đình vẫn chờ tin người thân mất tích sau trận lũ quét thảm khốc.
Một hiệu trưởng tại Nepal đã nhận được lời khen ngợi vì kịp thời sơ tán 900 học sinh ngay trước khi trận lũ quét kinh hoàng ập đến thị trấn biên giới, cuốn phăng mọi thứ chỉ trong nháy mắt.
Nhận cảnh báo lũ khẩn cấp, hiệu trưởng một trường học ở Nepal lập tức sơ tán 1.643 học sinh, chỉ vài phút trước khi ngôi trường bị cuốn trôi.
Một hiệu trưởng tại Nepal đã sơ tán 900 học sinh khỏi trường học ngay trước khi bức tường nước khổng lồ ập vào thị trấn của họ, giữa lúc trận lũ quét “tử thần” ở nước này khiến gần 800 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích.
Lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang chạy đua với thời gian để tiếp cận các khu vực bị cô lập sau thảm họa lũ quét nghiêm trọng tại huyện Gyirong, Khu tự trị Tây Tạng, trong khi nguy cơ thảm họa thứ cấp tiếp tục là mối đe dọa lớn đối với chiến dịch tìm kiếm người mất tích.
Ba tháng trước khi dòng nước, bùn và đá khổng lồ lao xuống thung lũng trên dãy Himalaya giáp biên giới Nepal và Trung Quốc, các chuyên gia và quan chức hai nước đã gặp nhau tại Kathmandu, để thảo luận về nguy cơ xảy ra những thảm họa như vậy.
Huyện Chitwan - vùng đất nổi tiếng với rừng xanh và những dòng sông thơ mộng của Nepal, nay trở thành nơi chôn cất tập thể hàng trăm nạn nhân chưa xác định được danh tính. Thi thể của họ bị dòng lũ dữ cuốn trôi trong thảm họa tàn khốc vừa xảy ra tại khu vực Himalaya vài ngày trước.
Hiệu trưởng một trường học ở Nepal đã giúp 1.643 học sinh thoát khỏi dòng lũ dữ nhờ hành động nhanh chóng sau khi nhận được cảnh báo nước đang dâng nhanh và đổ về phía trường học.
Theo tin nước ngoài, tính đến tối 30/8, số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên thành gần 800 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
Giới chức Nepal cảnh báo về khả năng xảy ra lũ lụt mới sau khi mực nước sông Bhotekoshi dâng cao.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, nước này đã chuyển 50 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp tới Nepal và cử 9 chuyên gia cứu hộ đường hầm đến hỗ trợ công tác cứu nạn sau vụ lũ quét nghiêm trọng xảy ra ngày 26/8.
Một bé gái 6 tuổi được giải cứu khỏi lớp bùn đất và đống đổ nát sau nhiều ngày mất tích trong trận lũ thảm khốc tại Nepal.
Đối với Santosh Thapa, dù bị mất trắng toàn bộ tài sản tích cóp trong nhiều năm thì gia đình anh vẫn còn rất may mắn khi toàn mạng trong trận lũ quét kinh hoàng xảy ra ở Devighat thuộc Nuwakot, miền trung Nepal.
Theo chuyên gia địa lý Dinesh Paudel tại Đại học Appalachian State (Mỹ), người có nhiều nghiên cứu về phát triển hạ tầng tại Nepal, có khả năng nhiều kỹ sư đã thiệt mạng trong thảm họa lũ quét.
Thảm hoạ lũ quét kinh hoàng xảy ra ngày 26/8, ngay thời điểm đất nước Nepal bước vào cao điểm mùa thu (từ tháng 9-11). Biến cố này được các chuyên gia cảnh báo có nguy cơ gây "đứt gãy" ngành du lịch của Nepal, vốn đang trên đà phát triển nhanh.
China Unicorn cho biết đã kích hoạt chế độ khẩn cấp toàn hệ thống, triển khai 5G toàn tuyến để cải thiện mức độ bao phủ, ổn định và khả năng chống chịu của mạng lưới thông tin ở khu vực biên giới.
Văn phòng Thủ tướng Nepal cho biết các đội cứu hộ đang sử dụng máy móc hạng nặng để dọn đất đá trong các đường hầm của nhà máy thủy điện khi mực nước dâng cao.
Khi mực nước tiếp tục dâng cao, các đội cứu hộ Nepal đang khẩn trương tìm cách giải cứu những công nhân mắc kẹt trong các đường hầm của nhà máy thủy điện sau trận lũ quét hôm 26/8.
Bám từng thanh sắt trên nóc hầm, nhóm công nhân Nepal mất 6 giờ vật lộn với dòng nước lũ, bùn đất và bóng tối để tìm đường sống.
Tính đến nay, số người thiệt mạng do lũ quét trong thảm họa thiên tai này đã tăng vọt lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích. Trước quy mô thảm họa, chính phủ Nepal đã quyết định mở cửa đón nhận các đội chuyên gia cứu hộ từ nước ngoài khi hoạt động tìm kiếm bước sang ngày thứ năm.
Ngày 30/8, giới chức Nepal cho biết đã bắt đầu chôn cất các thi thể đã được tìm thấy sau thảm kịch lũ quét hôm 26/8. Trước đó, các thi thể này đã được xét nghiệm ADN và đánh dấu để gia đình họ có thể tìm lại sau này.
Giữa thảm họa lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại Nepal, một cuộc giải cứu đặc biệt đã mang đến tia hy vọng cho hàng nghìn gia đình đang ngóng tin người thân.
Giới chức Nepal đang cảnh báo nguy cơ có thể xảy ra thêm trận lũ lụt mới vào ngày 30.8 và kêu gọi người dân tại các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng tiếp tục duy trì cảnh giác cao độ sau khi mực nước sông Bhotekoshi dâng cao.
Liên quan đến nỗ lực giải cứu 100 người bị mắc kẹt trong đường hầm thuộc Dự án Thủy điện Trishuli 3A ở Rasuwa, Bộ trưởng Nội vụ Nepal Sudan Gurung cho biết quân đội nước này đã đặt một đường ống dẫn khí vào bên trong. Tuy nhiên các nỗ lực cứu hộ đang gặp khó khăn do mưa suốt đêm và nước sông dâng cao.
Con gái của một phụ nữ mất tích tại Nepal kể rằng cô đã lần theo dấu vết cuối cùng của mẹ qua một video TikTok được đăng chỉ vài giờ trước khi trận lũ quét dữ dội ập xuống.
Tối 28/8, lực lượng cứu hộ Nepal đã kéo một bé gái 6 tuổi còn sống ra khỏi lớp bùn đất và đống đổ nát dày đặc, 3 ngày sau khi trận lũ dữ quét qua huyện Rasuwa.
Giới chức Trung Quốc vừa chính thức công bố kết luận về nguyên nhân thảm họa lũ quét kinh hoàng xảy ra hôm 26/8 vừa qua tại khu vực biên giới nước này và Nepal. Sự cố được xác định là một thảm họa dây chuyền phức tạp xảy ra ở vùng núi cao.
Hôm nay (30/8), Trung Quốc đã công bố nguyên nhân trận lũ bùn đá xảy ra tại cửa khẩu Gyirong, Khu tự trị Tây Tạng hôm 26/8, khiến 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích, trong đó có 261 người nước ngoài thuộc 23 quốc gia. Theo giới chức, thảm họa bắt nguồn từ một vụ lở băng đá trên lãnh thổ Nepal, chỉ mất khoảng 6-7 phút để ập tới cửa khẩu, và là hậu quả của tình trạng mất ổn định sông băng do biến đổi khí hậu kéo dài.
Lực lượng cứu hộ Nepal đã nối lại chiến dịch tìm kiếm và giải cứu các công nhân thủy điện được cho là đang mắc kẹt trong các đường hầm ngập bùn đất. Trận lũ quét tàn khốc xảy ra hôm 26/8 do sập một phần sông băng gần biên giới Nepal và Tây Tạng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 750 người và khiến hơn 3.000 người mất tích.
Chân phải bị gãy, mặt đầy thương tích, cậu bé 8 tuổi Zoyal Ghale đã dũng cảm chạy vào rừng, trèo lên ngọn cây tránh dòng lũ dữ. Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt với người mẹ từng nghĩ con đã vĩnh viễn nằm dưới đống đổ nát của trường học thắp lên tia hy vọng giữa khung cảnh hoang tàn, nơi hàng trăm người đã thiệt mạng và hàng nghìn người vẫn mất tích.
Đội cứu hộ đang đối mặt với điều kiện khó khăn khi chạy đua để giải cứu công nhân mắc kẹt trong đường hầm của nhà máy thủy điện ở Nepal.
Chính quyền khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc cho biết số người thiệt mạng vì vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại cửa khẩu Gyirong hiện đã tăng lên 16 người và 546 người khác, bao gồm cả 261 công dân nước ngoài, vẫn đang mất tích.
Mưa lớn, nước sông dâng cao và nguy cơ xuất hiện thêm các hồ chắn tự nhiên đang khiến công tác cứu hộ tại khu vực Himalaya gặp nhiều trở ngại.
Giữa dòng lũ bùn, đất, đá... cuồn cuộn cuốn phăng nhiều công trình xung quanh, một ngôi nhà hai tầng vẫn đứng vững, giúp những người bên trong sống sót chờ lực lượng cứu hộ.