Cảnh sư tử nuôi trái phép tháo xích, tấn công bé trai 11 tuổi

Sư tử cái nuôi trái phép 1 tuổi tên Mahaesee tháo xích, tấn công cậu bé 11 tuổi Arthit tại Kanchanaburi, Thái Lan tối 4/10, gây hoảng loạn.

Camera an ninh ghi lại cảnh người dân hoảng loạn bỏ chạy vào khoảng 21h15'. Cậu bé Arthit Nueangnui, 11 tuổi, bị sư tử húc ngã và cắn vào sườn khi cố chạy trốn.

Camera an ninh ghi lại cảnh người dân hoảng loạn bỏ chạy vào khoảng 21h15'. Cậu bé Arthit Nueangnui, 11 tuổi, bị sư tử húc ngã và cắn vào sườn khi cố chạy trốn.

Hàng xóm Sarawut Tokaeo, 43 tuổi, dũng cảm lao đến, đấm vào đầu sư tử nhiều lần để cứu em bé. Cả hai người bị thương trong lúc giằng co và được đưa vào bệnh viện, hiện đang hồi phục.

Hàng xóm Sarawut Tokaeo, 43 tuổi, dũng cảm lao đến, đấm vào đầu sư tử nhiều lần để cứu em bé. Cả hai người bị thương trong lúc giằng co và được đưa vào bệnh viện, hiện đang hồi phục.

Sau đó lực lượng bảo tồn hoang dã đến nhà chủ nuôi, gây mê và đưa con sư tử đi kiểm tra thú y. Tổng cục trưởng Attapol Charoenchansa cho biết chủ nuôi bị buộc tội vi phạm Điều 15 của Đạo luật Bảo tồn và Bảo vệ Động vật Hoang dã.

Sau đó lực lượng bảo tồn hoang dã đến nhà chủ nuôi, gây mê và đưa con sư tử đi kiểm tra thú y. Tổng cục trưởng Attapol Charoenchansa cho biết chủ nuôi bị buộc tội vi phạm Điều 15 của Đạo luật Bảo tồn và Bảo vệ Động vật Hoang dã.

Vi phạm này có thể bị phạt tối đa 50.000 baht (khoảng 41 triệu VND) và 6 tháng tù giam. Ông Parinya Parkpoom, 32 tuổi, chủ con sư tử, đã xin lỗi, hứa chi trả chi phí điều trị và giao nộp con vật.

Vi phạm này có thể bị phạt tối đa 50.000 baht (khoảng 41 triệu VND) và 6 tháng tù giam. Ông Parinya Parkpoom, 32 tuổi, chủ con sư tử, đã xin lỗi, hứa chi trả chi phí điều trị và giao nộp con vật.

Ông Parinya nói không nhận ra xích đã đứt cho đến khi được báo tin và thừa nhận lỗi thuộc về mình.

Ông Parinya nói không nhận ra xích đã đứt cho đến khi được báo tin và thừa nhận lỗi thuộc về mình.

Mẹ của Arthit cho biết con bà bị chấn thương tinh thần, mất ngủ và phải điều trị lại vì vết thương chảy máu trở lại.

Mẹ của Arthit cho biết con bà bị chấn thương tinh thần, mất ngủ và phải điều trị lại vì vết thương chảy máu trở lại.

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/canh-su-tu-nuoi-trai-phep-thao-xich-tan-cong-be-trai-11-tuoi-post751375.html