Cảnh báo sạt lở ven sông Hiếu mùa mưa bão

Đến mùa mưa bão, con sông Hiếu, chảy qua các xã Hướng Hiệp, Cam Lộ, Hiếu Giang rồi về đến Đông Hà, lại trở thành nỗi ám ảnh của người dân sống ven bờ. Mùa khô hiền hòa, nhưng tới mùa mưa, dòng sông lại trở nên hung dữ, gây nguy cơ sạt lở và ngập lụt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Ngay tại khu phố 1, phường 3, TP. Đồng Hà (cũ), nay thuộc phường Đông Hà, có gần chục hộ dân sống cạnh bờ sông không khỏi lo lắng khi mùa mưa bão đến. Ông Nguyễn Ánh chia sẻ: “Cứ nghe mùa mưa là sợ, vì sạt lở đã đến tận tường nhà, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cứ mưa to là vợ chồng, con cái đem nhau đi chỗ khác ở tạm vì sợ nguy hiểm tính mạng”.

Tương tự, tại phường 4 (cũ), nay thuộc phường Đông Hà, cũng nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở kéo dài hàng cây số. Như ở khu phố 1, nhiều năm nay, khoảng 50 hộ dân phải đối mặt với nguy cơ sạt lở ngày càng gia tăng, cùng với đó là nỗi lo thường trực khi mùa mưa lũ đến.

Tuyến đường quanh năm được đặt biển cảnh báo “Nguy hiểm, đi chậm” - Ảnh: X.D

Tuyến đường quanh năm được đặt biển cảnh báo “Nguy hiểm, đi chậm” - Ảnh: X.D

Tại thôn Mộc Đức, xã Hiếu Giang, một trong những điểm nóng sạt lở, con đường nhựa độc đạo ven sông luôn trong tình trạng báo động. Tấm biển “Nguy hiểm, đi chậm” được đặt quanh năm. Đây là con đường huyết mạch ven sông, nối thôn Mộc Đức với các thôn trong xã. Hàng ngày, người dân đi làm, trẻ em đi học và khách vãng lai qua lại khá nhiều, nhất là vào những giờ cao điểm. Chị Trần Vân Anh, một người dân, cho biết: “Đoạn đường này nguy hiểm lắm. Sợ nhất là mùa mưa con cháu đi học. Con tôi có xe đạp nhưng phải nói xe hư để tôi chở cháu đi học, để nó đi một mình thật không yên tâm. Chúng tôi rất mong muốn nhà nước quan tâm, đầu tư xây dựng kè vững chắc để bảo đảm đời sống, sinh hoạt”.

Trưởng thôn Mộc Đức Đỗ Văn Hà cho biết: “Đây có thể nói là một trong những đoạn xung yếu nhất của sông Hiếu với nguy cơ sạt lở cao. Vì vậy, nhà nước đã cấp kinh phí để xây kè, nhưng chỉ đủ để làm kè tạm. Có kè tạm thì đỡ lo hơn nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời, không biết chống chọi với lũ đến được khi nào. Trong khi cả thôn Mộc Đức sống nhờ con đường này, chưa kể người nơi khác cũng phải qua lại trên đường này”. Được biết, có khoảng gần 300 hộ dân trong khu vực và lân cận bị ảnh hưởng trực tiếp trước tình cảnh sạt lở.

Tại thôn Vĩnh An, chính quyền xã Hiếu Giang cũng đã căng dây cảnh báo sạt lở ven bờ sông Hiếu. Cả chục mét bên đường sạt lở, cây cối bật tung, rạp xuống, che cả mặt nước. Bà Hoàng Thị Hợi, nhà ở phía đối diện, cho biết: “Đoạn đường này mới xói lở mấy năm thôi, nhưng cũng nguy hiểm nên chính quyền mới căng dây cảnh báo. Tre pheo chi cũng bị cuốn đi cả. Nhiều người qua lại, nhất là ban đêm, nếu không cẩn thận sẽ bị tai nạn rơi xuống khe, lo nhất là các cháu nhỏ, học sinh đi về. Đoạn này nếu không kè chống thì chắc cũng một vài năm là không có đường để đi. Người dân ở đây, ai cũng lo sợ”.

Chính quyền địa phương căng dây cảnh báo khu vực sạt lở ven bờ sông Hiếu - Ảnh: X.D

Chính quyền địa phương căng dây cảnh báo khu vực sạt lở ven bờ sông Hiếu - Ảnh: X.D

Chủ tịch UBND xã Hiếu Giang Nguyễn Thanh Bắc cho biết: “Sạt lở đã và đang đe dọa cuộc sống của ít nhất hàng trăm hộ dân sống ven sông Hiếu, thuộc xã Hiếu Giang, cả về tài sản lẫn tính mạng con người. Đây là vấn đề cấp thiết. Những năm trước, chính quyền cũng đã quan tâm đầu tư các dự án xây kè để khắc phục sạt lở, nhờ vậy người dân mới có thể an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, do nguồn lực hạn chế, trong khi sạt lở thì xảy ra nhiều nơi, nhiều hộ gia đình đến nay vẫn phải sống trong lo lắng. Chúng tôi đã có kế hoạch kiểm tra, kiểm kê tình trạng sạt lở, tập hợp số liệu, báo cáo tình hình lên cấp trên và các ngành chức năng để từng bước khắc phục tình trạng sạt lở trước mắt cũng như lâu dài. Trong mùa mưa lũ này, địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, phòng ngừa tai nạn, nhắc nhở các thôn, xóm nâng cao cảnh giác, chủ động ứng phó thiên tai, sạt lở”.

Hy vọng những nỗi lo chính đáng và bức bách về vấn nạn sạt lở của người dân sống ven sông Hiếu sẽ sớm được xem xét và tiếp tục giải quyết để họ có thể an cư lạc nghiệp dài lâu.

Phạm Xuân Dũng

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202509/canh-bao-sat-lo-ven-song-hieu-mua-mua-bao-dae55ba/