Cản tầm nhìn người đi đường
Sáng 1-7, chị Thái, ở thôn Văn Khê (xã Kiều Phú) đi đến ngã tư tuyến đường Nghĩa Hương và đường nối từ đê sông Tích đi Quốc Oai, thuộc thôn Vĩnh Phúc, thì rẽ trái. Đúng lúc ấy, một phụ nữ ở chiều ngược lại đi tới. Do bị khuất tầm nhìn, hai người va vào nhau, cùng ngã xuống đường.
May mắn, cả hai chỉ bị xây xát nhẹ, tài sản không hư hỏng. Được người đi đường dựng xe, dìu vào lề nghỉ ngơi, hai người vui vẻ bỏ qua cho nhau. Chứng kiến sự việc, một người đàn ông lên tiếng:
- Ngã tư này người qua lại đông mà chẳng có đèn tín hiệu. Đã vậy, vườn chuối um tùm thế kia che khuất tầm nhìn, va chạm là khó tránh.
Nói rồi, ông chỉ sang phía bên kia đường:
- Mấy hôm trước, tôi đi xe máy từ bên đó sang đây, suýt nữa đâm vào một chiếc ô tô. Tại có đống gỗ đặt ngay gần ngã tư che mất tầm nhìn nên chẳng thấy xe đang chạy ngang qua.
Nghe vậy, chị Thái thấy thật nguy hiểm. Gửi thư cho Người Xây Dựng, chị Thái mong những vật cản như cây cối, đống gỗ sớm được di dời, trả lại sự thông thoáng, tầm nhìn cho người đi đường. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng nên nghiên cứu lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư này. Đường sá đông, tầm nhìn lại bị che khuất, nếu không sớm khắc phục thì nguy cơ xảy ra các vụ va chạm rất cao, với những hậu quả không thể lường trước.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/can-tam-nhin-nguoi-di-duong-1216137.html

