Cần lan tỏa hành động đẹp của 2 người dân

Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an Thành phố Huế vừa có thư khen 2 người dân có nghĩa cử cao đẹp nhặt được của rơi, tìm người đánh mất để trả lại.

Trao thư khen của Trưởng Công an Thành phố Huế ghi nhận hành động đẹp của anh Trần Văn Hiếu

Đó là anh Phan Lời (SN 1964), trú tại Tổ dân phố Tân An, phường Thuận An (TP. Huế) và Trần Văn Hiếu (SN 1985), trú tại TX. Hương Thủy.

Sau khi nhặt được của rơi, cả 2 anh Lời và Hiếu đã đến công an địa phương để trình báo với mục đích tìm người đánh rơi để trả lại.

Dù cuộc sống của 2 anh Lời và Hiếu còn nhiều khó khăn, nhưng khi nhặt được của rơi đã có hành động, nghĩa cử cao đẹp. Anh Lời làm nghề nuôi tôm cá; anh Hiếu là nhân viên bảo vệ của một khách sạn trên địa bàn Thành phố Huế.

Trước đó, anh Phan Lời nhặt được 1 túi xách bên trong có 1 Latop; anh Trần Văn Hiếu nhặt được túi xách có gần 5 triệu đồng, 1 dây chuyền vàng và một số tài sản khác. Ngay sau khi anh Lời, anh Hiếu đến trình báo sự việc, công an địa phương đã phối hợp với Công an Thành phố Huế kịp thời xác minh, sớm tìm được người đánh rơi tài sản để tiến hành các thủ tục cần thiết trao lại tài sản.

Nghĩa cử cao đẹp của anh Lời, anh Hiếu không chỉ Trưởng Công an Thành phố Huế tặng thư khen để động viên, mà còn cần sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

PHONG ANH

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/chinh-tri-xa-hoi/an-sinh-xa-hoi/can-lan-toa-hanh-dong-dep-cua-2-nguoi-dan-139534.html