Cảm ơn... cơn mưa

'Mình rất cảm ơn cơn mưa bất chợt hôm đó đã chắp cánh cho chúng mình nên duyên'. Đó là tâm sự của Thiếu tá Ngô Văn Mạnh, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2, Sư đoàn 395, Quân khu 3 khi kể về chuyện tình với vợ là cô giáo Nguyễn Thị Mai, Trường THCS Hải Thành (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng).

Ngô Văn Mạnh và Nguyễn Thị Mai hạnh phúc trong ngày về chung một nhà (năm 2017). Ảnh do nhân vật cung cấp

Khi bắt đầu câu chuyện tình của vợ chồng mình từ năm 2016, Ngô Văn Mạnh không giấu được niềm hạnh phúc. Anh tâm sự: “Hôm ấy, đúng ngày kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, mình đang trên đường về quê nghỉ phép, qua khu vực Cầu Đen của huyện Kiến Thụy (Hải Phòng), trời bỗng đổ mưa như trút nước khiến nhiều phương tiện đi lại trên đường phải dừng tìm chỗ trú nơi gầm cầu. Lúc đó, từ phía xa, mình thấy một cô gái dáng người nhỏ bé, ướt sũng vì mưa đang vất vả dắt chiếc xe gắn máy tìm chỗ trú. Mình tiến lại để giúp cô gái dắt xe. Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, lại thêm cái se lạnh của mùa đông khiến ai nấy đều cảm thấy lạnh thấu da thịt. Ngước lên nhìn, thấp thoáng qua mái tóc còn vương những hạt mưa, mình thấy xao xuyến bởi đôi mắt đen, hai lúm đồng tiền rất duyên với nước da trắng cùng nụ cười ấm áp của cô gái trẻ”.

Xúc động bởi hành động của anh bộ đội, cô gái trò chuyện cởi mở hơn. Hai người làm quen, hỏi thăm về gia đình, công việc của nhau. Lúc đó anh mới biết cô gái là giáo viên Trường THCS Hải Thành, ngay gần nhà mình. Khi chia tay, hai người không quên trao cho nhau số điện thoại liên lạc và hẹn ngày gặp lại.

Trở về đơn vị sau kỳ nghỉ phép, cứ mỗi lần rảnh rỗi, anh Mạnh lại gọi điện thoại kể cho Mai nghe về cuộc sống quân ngũ và những câu chuyện ấy trở thành một trong những bài học mà cô giáo Mai kể cho học sinh của mình trong các bài giảng. Cũng qua từng câu chuyện, cô đã đem lòng yêu mến chàng sĩ quan trẻ, muốn là hậu phương vững chắc của anh, cùng chia sẻ với anh những vui buồn trong cuộc sống.

Tròn một năm quen và yêu nhau, như đã hẹn ước, đúng vào kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 22-12-2017, Ngô Văn Mạnh và Nguyễn Thị Mai về chung một nhà. Lễ cưới của họ rộn rã tiếng cười và những lời chúc tốt đẹp của gia đình, đồng đội. Giờ đây, mỗi năm đến dịp kỷ niệm ngày cưới, niềm vui của họ như được nhân đôi bởi được hòa chung không khí rộn rã trong ngày lễ kỷ niệm thiêng liêng của quân đội. Họ vẫn thầm cảm ơn “cơn mưa tình yêu” đã trở thành cầu nối cho hạnh phúc của mình.

ĐÀO HIỆP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/cam-on-con-mua-598304