Cá chép tiễn ông Táo về trời
Trong văn hóa truyền thống của người Việt, ngày 23 tháng Chạp hàng năm là ngày Tết ông Công, ông Táo. Làng Thủy Trầm tại xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê được biết đến với thương hiệu cá chép đỏnổi tiếng khắp cả nước. Những ngày này, hầu như lúc nào các hộ nuôi cá ở làng cũng đang tất bật xuống đồng kéo lưới vớt cá giao cho thương lái từ khắp mọi nơi về đón những mẻ cá chép đỏ đi các tỉnh lân cận.


Hiện toàn xã có trên 40 ha nuôi cá chép đỏ hơn 400 hộ dân, trong đó tại làng nghề nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm có 250 hộ trực tiếp sản xuất, kinh doanh cá.

Những ao cá chép đỏ xung quanh làng cuối năm luôn nhộn nhịp người dân kéo lưới, bắt cá.


Trước khi đem bán, cá được đánh bắt từ ao và chuyển sang một bể nước trong để quen với môi trường mới và ép cho cá khỏe mạnh khi vận chuyển.


Cá chép đỏ làng nghề Thủy Trầm có chất lượng tốt, màu đỏ sắc, mắt đen, thân không đốm nên nhu cầu mua tăng cao hơn so với các loại cá chép khác.

Dịp 23 tháng Chạp, mỗi hộ dân ở làng thu hoạch được khoảng 2-3 tạ cá.

Năm nay, gia đình anh Bùi Văn Tuấn có 5 sào cá với sản lượng hơn 4 tạ cá chép đỏ cung cấp ra thị trường.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hoa cho biết: “Năm nay, do nhu cầu mua cá của các nơi cao hơn năm trước “cung không đủ cầu” nên giá bán cá từ 170 -200 nghìn đồng/kg đã giúp cho nhiều hộ dân có thu nhập và xuất bán cá nhanh gọn”.

Cá chép đỏ được đóng vào bao chuẩn bị cung cấp ra thị trường.

Gia đình anh Trần Văn Phú đóng gói cá chuẩn bị mang giao cho khách ở tỉnh xa

Những ngày cuối năm, người dân trong làng tất bật với những đơn hàng cá chép đi các địa phương.

Nghề ươm nuôi cá chép đỏ ở làng Thủy Trầm bắt đầu từ những năm 1960 và phát triển cho đến bây giờ là nét văn hóa truyền thống đã có từ bao đời của người dân Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê.
Hà Trang
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//kinh-te/ca-chep-tien-ong-tao-ve-troi/190229.htm











