Buồn của Chu Thanh Huyền

Mới đây, Chu Thanh Huyền chia sẻ khoảnh khắc chia tay của gia đình với em trai út 14 tuổi khiến nhiều người xúc động.

Chu Thanh Huyền thu hút sự chú ý khi em trai 14 tuổi lần đầu tiên xa gia đình trong thời gian dài để tham gia một khóa huấn luyện quân sự. Những cảm xúc trong gia đình cô đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Vợ cầu thủ Nguyễn quang Hải chia sẻ rằng em trai của mình là Bi, 14 tuổi và đã tham gia một khóa học mang tính chất rèn luyện quân sự nhằm giúp nâng cao tính kỷ luật, sự tự lập và khả năng thích nghi trong môi trường mới.

Bi là em út trong gia đình, vốn được mọi người yêu thương và chăm sóc. Cậu bé cũng rất thân thiết với Lido (con trai của Chu Thanh Huyền và chồng là cầu thủ Nguyễn Quang Hải). Trong sinh hoạt hằng ngày, Lido thường xuyên chơi cùng cậu Bi, xem như người bạn nhỏ gắn bó trong gia đình. Chính vì vậy, khi Bi phải tạm xa nhà để tham gia khóa học, không khí trong gia đình trở nên trống vắng hơn. Cô cho biết bé Lido cũng cảm thấy buồn và nhớ người cậu thân thiết của mình.

Chu Thanh Huyền xúc động khi lần đầu xa em trai một thời gian dài. Ảnh từ video: FBNV

Chu Thanh Huyền xúc động khi lần đầu xa em trai một thời gian dài. Ảnh từ video: FBNV

Dù đã 14 tuổi, nhưng em trai Chu Thanh Huyền có vóc dáng khá nhỏ bé so với bạn bè đồng trang lứa. Với mong muốn giúp em rèn luyện tính kỷ luật, tự lập và trưởng thành hơn, gia đình được cho là đã quyết định để Bi tham gia môi trường huấn luyện có tính chất quân sự.

Là chị cả trong gia đình, Chu Thanh Huyền chia sẻ cô có phần nghiêm khắc trong việc định hướng và chăm sóc các em, với mong muốn các em có thể trưởng thành, sống có trách nhiệm và hỗ trợ gia đình trong tương lai.

Khoảnh khắc lần đầu tiên em trai rời nhà trong thời gian dài cũng khiến gia đình không tránh khỏi cảm xúc. Cô chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy sự lặng lẽ, thiếu vắng những tiếng nói quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày của em mình.

Chu Thanh Huyền và mẹ rơi nước mắt khi nhìn em trai. Ảnh từ video: FBNV

Chu Thanh Huyền và mẹ rơi nước mắt khi nhìn em trai. Ảnh từ video: FBNV

Dù vậy, chị cả rằng đây có thể là cơ hội để Bi học cách thích nghi, rèn luyện bản thân trong môi trường mới. Chu Thanh Huyền cũng được cho là gửi gắm hy vọng em trai sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn đầu bỡ ngỡ, từ đó trưởng thành hơn trong tương lai.

Ngọc Muội - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/buon-cua-chu-thanh-huyen-202607011549027872.html