Bỏ trốn khỏi nơi cách ly là một tội ác

Những ngày qua, dư luận cả nước thực sự bất bình về việc một số người bỏ trốn khỏi khu vực cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, sáng 10.2, tại khu vực cách ly phòng chống dịch bệnh Covid - 19 ở Trung đoàn 123 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn), lực lượng chức năng phát hiện 3 phụ nữ vắng mặt. Sau khi rà soát ở khu vực cách ly phòng dịch, cơ quan chức năng phát hiện 2 người đi nhầm buồng.

Riêng bà N.T.D. (44 tuổi, trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã bỏ trốn. Đến chiều 11.2, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định bà D. đang ở khu vực cửa khẩu Pò Chài (Trung Quốc), đối diện cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).

Cũng trong ngày 10.2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh phát hiện anh Nguyễn Thế Hoàng (37 tuổi, trú ở phường Hồng Hải, TP Hạ Long), người đang phải cách ly từ hôm 9.2 do nghi nhiễm dịch bệnh không có mặt tại bệnh viện. Phải đến trưa 11.2, anh Hoàng mới quay lại bệnh viện. Đáng chú ý, anh Hoàng là hướng dẫn viên làm việc trên tàu Diamond Princess - con tàu đang bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản do có nhiều người nhiễm Covid-19.

Trong lúc cả nước đang triển khai hàng loạt biện pháp kiên quyết nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 thì hành động của những người trên thực sự nguy hiểm, thiếu trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Theo giải thích của bà D. lý do trốn khỏi nơi cách ly một phần vì nhớ chồng, một phần lo cửa hàng bên Trung Quốc không có người trông coi.

Tuy nhiên, dù với bất cứ lý do gì thì việc bỏ trốn của những người này đáng bị lên án. Hành động đó không khác gì tội ác vì họ có thể truyền bệnh cho rất nhiều người. Đó còn là sự vô ơn đối với những người đang ngày đêm chăm lo cho sức khỏe và tính mạng của chính họ.

Ai cũng biết dịch bệnh Covid-19 chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc đặc trị. Khả năng lây lan của dịch bệnh cũng rất lớn, thông qua nhiều con đường. Bên cạnh công tác chăm sóc, điều trị cho những người đã bị nhiễm, việc cách ly những người nghi nhiễm là biện pháp cần thiết, bắt buộc phải làm để hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh. Chắc chắn không ai cảm thấy sung sướng, thoải mái khi ở trong khu vực cách ly vì phải xa gia đình, không lo được việc làm ăn nhưng đây là biện pháp cần thiết trong lúc dịch đang bùng phát như hiện nay.

Khi bỏ trốn khỏi nơi cách ly, không ai biết họ đã đi đâu, làm gì, có áp dụng biện pháp gì để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng hay không. Nếu chẳng may đang mang mầm bệnh, họ sẽ truyền bệnh cho chính người thân của mình và cộng đồng. Không biết khi trốn khỏi nơi cách ly, họ có nghĩ đến hậu quả đau lòng đó không?

Đảng và Nhà nước đang dành sự quan tâm rất lớn cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói chống dịch như chống giặc. Không ai kỳ thị người bị nhiễm bệnh và những người nghi nhiễm phải cách ly. Cả cộng đồng đang chung tay hành động, mỗi người đóng góp một chút công sức để ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh.

Xử lý nghiêm những trường hợp trốn khỏi khu vực cách ly theo quy định để răn đe, cảnh tỉnh những người có lối sống vô kỷ luật, thiếu trách nhiệm với cộng đồng là điều cần thiết. Khu vực cách ly phải được kiểm soát chặt chẽ, áp dụng các biện pháp kiên quyết, cứng rắn đối với những người bị cách ly. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người bị cách ly và gia đình họ hiểu, ủng hộ biện pháp này, góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

LÃ VỌNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/cung-ban-luan/bo-tron-khoi-noi-cach-ly-la-mot-toi-ac-128288