Bộ ảnh đẹp về hành trình thắp sáng ước mơ đến trường của các em nhỏ vùng cao
Nhiếp ảnh gia Lê Quang Long thực hiện bộ ảnh cô giáo Trà Thị Thu cùng các em học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập như một món quà tri ân tới những 'người thắp sáng tương lai'.
Nằm trên dãy Ngọc Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, cách trung tâm thị trấn 2 tiếng leo bộ đường rừng, trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập chỉ gồm hai căn phòng nhỏ dựng bằng gỗ, lợp mái tôn, nép mình dưới tán những rặng cau cao vút. 100% các học sinh tại trường đều là đồng bào dân tộc thiểu số, vì thế, việc đưa con chữ đến với những đứa trẻ vùng cao nơi đây gặp nhiều khó khăn.
Cả trường có hai cô giáo là Trà Thị Thu (sinh năm 1994) và Riah Uối (sinh năm 1996). Hai cô giáo trẻ chưa lập gia đình, ngày đêm vẫn cần mẫn bên lớp học dân tộc để thắp sáng ước mơ được đến trường, được học tập của các em nhỏ nơi đây.
Bộ ảnh được anh Lê Quang Long (người thực hiện chương trình thiện nguyện “Mùa Đông cho em - Hành trình về với Tây Bắc") ghi lại trong ngày khai giảng năm học mới 2020 - 2021. Thời điểm ấy cả nước đang chung tay phòng chống đại dịch COVID-19 nên các em học sinh phải đeo khẩu trang đến trường.
“Mơ ước con chữ không chỉ là mơ ước của con trẻ mà còn là của tất cả những người dân nơi đây. Trẻ em được đến trường là toàn bộ nỗ lực lớn của các cô giáo và bà con dân bản. Mọi mơ ước đều phải đánh đổi, nhất là những người khi sinh ra là ở rất xa vạch đích.” - anh Long chia sẻ.
Đối với hai cô giáo, Tắk Pổ đã trở thành ngôi nhà thứ hai của mình, nơi ấy lũ trẻ không chỉ là học trò mà còn là những đứa em nhỏ vô cùng dễ thương.
Phạm Lê
Ảnh: Long Le