Bình yên trên vùng đất anh hùng Hồng Sơn
Về xã Hồng Sơn hôm nay, không chỉ thấy những cánh đồng lúa xanh mướt, vườn thanh long trĩu quả, mà còn cảm nhận sâu sắc truyền thống yêu nước bền bỉ chảy trong mạch sống của người dân xã anh hùng.

Bình yên ở vùng đất anh hùng Hồng Sơn
Truyền thống yêu nước
Từ Phan Thiết đi theo con đường biển thơ mộng đến Hòa Thắng hoặc theo quốc lộ 1A qua xã Hàm Thuận... đường nào cũng có thể đến Hồng Sơn. Bởi Hồng Sơn là một trong những xã vùng đồng bằng ở phía Đông Nam Lâm Đồng, có nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch quốc gia đi qua như quốc lộ 1A, đường sắt, đường cao tốc, dự án đường sắt cao tốc đi qua dễ kết nối với các khu vực. Nhưng tôi lại thích đi lối Hòa Thắng hơn, không phải vì cảnh biển quyến rũ mà vì thích nghe những giai thoại về những chiến công của quân và dân Khu Lê.
Khu Lê nay là xã Hòa Thắng gắn liền với vùng đất anh hùng Hồng Sơn. Trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc, Hồng Sơn và Hòa Thắng hứng chịu nhiều bom đạn. Những trận đánh, những chiến công trở thành những giai thoại sống mãi với thời gian. Cứ đến tháng 4 lịch sử hàng năm, Hồng Sơn làm lễ kỷ niệm ngày giải phóng. Và năm 2025 vừa tròn 50 năm, tại lễ kỷ niệm, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hồng Sơn - Võ Văn Quang ôn lại: “Hồng Sơn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa là lá chắn bảo vệ căn cứ Khu Lê, vừa là cửa ngõ, làm bàn đạp để quân ta tiến công giải phóng Quận lỵ của địch ở Ma Lâm nay là Hàm Thuận. Hồng Sơn được Nhà nước khen tặng nhiều huân chương giải phóng hạng Nhất, Nhì; phong và truy tặng danh hiệu 108 mẹ Việt Nam anh hùng, công nhận hơn 500 liệt sĩ”.

Công an xã Hồng Sơn dâng hương ở Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận
Trên địa bàn Hồng Sơn có Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận, nơi có gần 10.000 phần mộ liệt sĩ. Mỗi năm đón hàng trăm đoàn khách đến dâng hương, nhất vào ngày lễ, tết. Còn nhớ trước Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I sau khi sáp nhập 2 xã Hồng Liêm và Hồng Sơn lấy tên mới Hồng Sơn và mới đây là Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã, trước khi diễn ra đại hội, xã Hồng Sơn tổ chức đoàn đi viếng nghĩa trang. Cùng với đó, trong bất kỳ sự kiện, lễ, tết nào, công an xã cũng tổ chức dâng hương các anh hùng, liệt sĩ. Điều đó cho thấy được phần nào truyền thống yêu nước nồng nàn của Đảng bộ, chính quyền, người dân vùng đất anh hùng Hồng Sơn.
Yên bình, ổn định
Với truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, cần cù chịu khó của Nhân dân, những năm qua, Đảng bộ xã Hồng Sơn đã lãnh đạo, phát triển địa phương đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, đánh giá khách quan thì sản xuất phát triển chậm, kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu, thu hút đầu tư còn hạn chế. Điều ấy không chỉ thấy trên những trang báo cáo mà còn hiện diện trong thực tế.
Nền kinh tế của xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nhưng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản, ứng dụng công nghệ cao chưa nhiều. Trước đây, tỉnh Bình Thuận quy hoạch 2 dự án xử lý rác thải rắn và dự án Nghĩa trang sinh thái và Nhà hỏa táng trên địa bàn Hồng Sơn nhưng vì thay đổi đơn vị hành chính, dự án cũng tạm dừng lại.
Cuộc sống người dân Hồng Sơn so với mặt bằng chung ở khu vực đồng bằng ven biển còn thấp. Nhưng đổi lại ở họ giàu tình yêu thương con người, quê hương, yếu tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Bởi ở đâu tràn ngập tình yêu thương con người thì ở đó sẽ góp phần xây dựng một xã hội nhân ái, trách nhiệm, đoàn kết. Yếu tố ấy làm nên một Hồng Sơn yên bình, ổn định, ít xảy ra các vụ trọng án.
Trung tá Lê Anh Hùng - Phó Trưởng Công an xã chia sẻ: “Tội phạm ở đây chủ yếu là trộm cắp. Công an tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã huy động toàn hệ thống chính trị cơ sở vào cuộc kịp thời phát hiện xử lý, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội để phát triển kinh tế địa phương”.

Các cô gái Hồng Sơn biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã
Về Hồng Sơn, ở đâu trong xã, tôi cũng thấy mô hình như “Phòng, chống lây lan ma túy”, “Quỹ hoàn lương giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng bảo đảm an ninh trật tự”; “Đoàn thanh niên xung kích tình nguyện phòng, chống xâm hại trẻ em”; “Điểm chữa cháy công cộng”; “Camera an ninh, phòng, chống tội phạm”.
Cùng với đó là các phong trào bảo vệ an ninh, phòng, chống tội phạm; những bước chân không mỏi của công an và lực lượng an ninh cơ sở ngày, đêm bám thôn. Bà Phạm Thị Kiệm ở thôn 4 không giấu niềm vui thủ thỉ, trộm cắp là do con nghiện, nay vấn nạn đó đang ngày càng giảm khi công an không ngừng nắm bắt tình hình trong thôn triệt phá tận gốc.
Hướng đến vùng đất đáng sống
Trên con đường làng nối dài đến những cánh đồng lúa, vườn thanh long xanh mát, quyện sắc sen hồng, tôi thấy Hồng Sơn bình yên cùng khát vọng vươn lên. Đồng chí Võ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hồng Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhấn mạnh: Hồng Sơn có vị trí địa lý chiến lược, nằm trên tuyến quốc lộ 1A và các trục giao thông kết nối quan trọng.
Điều này mở ra cơ hội lớn để Hồng Sơn giao thương, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Bên cạnh những thuận lợi ấy, Hồng Sơn cần chủ động phòng ngừa, đấu tranh không khoan nhượng với tệ nạn xã hội, giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để phát sinh các “điểm nóng”.

Những cánh đồng lúa, vườn thanh long xanh mát, quyện sắc sen hồng tạo cảm giác bình yên và đầy khát vọng vươn lên của xã anh hùng
Với quyết tâm chính trị cùng truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, xã Hồng Sơn sớm hiện thực hóa các nhiệm vụ, chỉ tiêu, trở thành nơi đáng sống. Khi cuộc sống hiện đại ngày càng phát triển, con người có xu hướng tìm về những miền xanh trong lành.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/binh-yen-tren-vung-dat-anh-hung-hong-son-394747.html