Bình tĩnh mà sống!
Phố phường đã tấp nập, đông vui trở lại. Khách du lịch lại thản nhiên rảo bước, tận hưởng những ngày vui.
- Ờ, mấy tuần nay dịch khiến cho ai ai cũng lo lắng, lúc nào cũng trong tư thế cố thủ trong nhà đã khiến cho nhịp sống không còn bình thường như trước nữa. Nhưng đó là…
- Là điều cần thiết. Chống dịch như chống giặc, không được chủ quan, lơ là mà, đúng không anh Ba!
- Ðúng là vậy. Nhưng…
- Nhưng sao?
- Không chủ quan, nhưng cũng không nên bi quan quá để rồi mất bình tĩnh, hoang mang. Vì …
- Vì sao?
- Có những thứ còn nguy hiểm hơn Covid - 19 nhiều lần, dính vô phát là chết ngay tức khắc, đâu có thời gian chữa trị. Vậy mà vẫn chung sống với nhau bao lâu nay có sao đâu. Mà không có nó là không chịu được!
- Anh Ba đang muốn nói đến thứ chi?
- Là điện đó! Chú mầy chạm vô thử coi, không chết thì cũng la lết. Nhưng chỉ cần có phương pháp phòng bị, bảo vệ cẩn thận để không rò rỉ, không để nó chạm đến mình là ngon ngay!
- Em hiểu ý anh Ba muốn nói rồi. Cuộc sống đầy rẫy những thứ còn nguy hiểm hơn vi-rút viêm đường hô hấp cấp nầy nhiều, nhưng chỉ cần cảnh giác, biết đề phòng, bảo vệ nên không sao. Cuộc sống vẫn an lành như vốn có.
- Không đúng vậy sao?
- Thì em có nói là sai đâu! Về mặt nào đó, điện cũng truyền dẫn như vi-rút. Cái chính là phải bít nó lại, bọc nó lại, không tạo môi trường truyền dẫn cho nó là nó cũng hiền như cún ngay à!
- Nghe cũng có lý! Vậy cứ ăn nóng, uống sôi, vệ sinh thân thể kỹ càng. Ðeo khẩu trang, khử trùng, sát khuẩn thường xuyên ở những bộ phận phải tiếp xúc trực tiếp nhiều với đồ vật hay người như đôi bàn tay là sống khỏe!
- Không những sống khỏe mà còn sống lâu, sống vui nữa đó! Cho nên hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống!
- Ờ, càng ngẫm càng thấy đúng. Cứ sống lành mạnh, sạch sẽ rồi tuân thủ đúng quy trình, hướng dẫn tự bảo vệ của ngành y tế thì chẳng có loại vi-rút nào xâm nhập, làm hại được thân thể mình. Vậy thì việc chi mà phải hoang mang, lo sợ. Cứ bình tĩnh mà lao động, sản xuất, kinh doanh, buôn bán như trước đây thôi!
- Cứ biết cách tự bảo vệ và bảo vệ thường xuyên thì vi-rút dù có nguy hiểm đến mấy vẫn không làm hại được ta!
Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/43335002-binh-tinh-ma-song.html








