Biểu diễn ca khúc từng 'se duyên' với Kim Lý, giọng hát của Hồ Ngọc Hà khiến dân mạng xuýt xoa

Màn trình diễn của Hồ Ngọc Hà khiến khán giả không khỏi thổn thức!

Tối 13/11, đêm diễn đầu tiên trong chuỗi Love Songs của Hồ Ngọc Hà chính thức diễn ra tại Đà Lạt. Được biết, mặc dù thời tiết tại thành phố sương mù lúc này đang có dấu hiệu không được đẹp, đặc biệt là vào lúc diễn ra đêm nhạc thì trời đã bắt đầu đổ mưa. Nhưng điều này cũng không thể ngăn chặn được tình yêu của khán giả dành cho thương hiệu Love Songs, và cho tiếng hát của Hồ Ngọc Hà.

Ngay từ những tiết mục diễn đầu tiên, toàn bộ hàng ghế bên dưới đã nhanh chóng được lấp đầy bởi lượng khán giả cùng dàn nghệ sĩ đông đảo. Đặc biệt, ở hàng ghế đầu, có thể dễ dàng nhận ra gia đình Hồ Ngọc Hà đã có mặt từ sớm để ủng hộ cho nữ ca sĩ, trong số đó không thể vắng mặt nam diễn viên Kim Lý - ông xã Hồ Ngọc Hà.

Trong đêm nhạc, nữ ca sĩ đã tái hiện lại hàng loạt ca khúc tạo nên tên tuổi của mình trong suốt hành trình sự nghiệp. Đặc biệt, Hồ Ngọc Hà cũng không quên mang giai điệu của ca khúc Cả một trời thương nhớ - bản hit đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa Hồ Ngọc Hà và Kim Lý lên sân khấu của Love Songs.

Dù đã thể hiện ca khúc này ở nhiều mùa Love Songs, thế nhưng mỗi một sân khấu, Hồ Ngọc Hà đều có cách truyền tải, kể chuyện khác nhau, mang đến sự mới mẻ cho người nghe. Và lần này cũng không ngoại lệ, tại sân khấu Love Songs được tổ chức ngoài trời, tiếng hát của Hồ Ngọc Hà vang vọng cả sân khấu, khiến người nghe không khỏi thổn thức.

Bên dưới đoạn clip được chia sẻ, cộng đồng mạng đã dành nhiều lời khen cho chất giọng cao và sáng của Hồ Ngọc Hà. Điều này cho thấy thời gian qua nữ ca sĩ đã tập luyện không ngừng để mang đến một tiết mục biểu diễn chỉn chu nhất dành cho khán giả.

Được biết, Sau Đà Lạt, Love Songs sẽ tiếp tục được Hồ Ngọc Hà mang đến những địa điểm biểu diễn khác để đáp ứng người hâm mộ.

Đừng quên theo dõi SAOstar để cập nhật những thông tin mới nhất về Hồ Ngọc Hà!

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/ho-ngoc-ha-khien-dan-mang-xuyt-xoa-khi-hat-ca-mot-troi-thuong-nho-202211132340118134.html