Biển Đà Nẵng vào mùa lễ hội
Mùa lễ hội du lịch hè Đà Nẵng mở ra bằng sắc màu biển. Những cánh diều no gió và các màn trình diễn khuấy động không gian. Không chỉ là lễ hội sôi động, 'Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026' còn mang đến hành trình trải nghiệm gắn với trách nhiệm và những giá trị bền vững.
XUÂN QUỲNH - NGỌC KHUÊ
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/bien-da-nang-vao-mua-le-hoi-post849918.html
Tin nóng
Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5 năm 2026, TP. Đà Nẵng tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn, đa dạng trải nghiệm, qua đó kỳ vọng thu hút lượng khách tăng mạnh, tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu miền Trung.
Đoàn 53 xe mô hình của tỉnh Quảng Ninh diễu hành bên bờ di sản vịnh Hạ Long đã mang đậm dấu ấn địa phương, Carnaval Hạ Long 2026 kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu, góp phần lan tỏa giá trị di sản và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
Ngày 29/4, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ - Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nà Khoa triển khai Mô hình 'Tiết học biên cương', với chủ đề 'Viết tiếp câu chuyện toàn thắng' chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Giờ ra chơi vốn là khoảng thời gian để học sinh nghỉ ngơi sau những tiết học tập trung. Nhưng tại nhiều trường tiểu học ở Hà Tĩnh, khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đang được thổi hồn bằng âm nhạc.
Truyền thông Hàn Quốc đưa tin một nam sinh Việt Nam mắc kẹt trên núi Tam Đảo đã sống sót 37 giờ nhờ bánh ChocoPie, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Những bộ ảnh cổ trang với ê-kip chuyên nghiệp, ghi lại khoảnh khắc 'thần tiên tỷ tỷ' giữa núi non thu hút dân mạng. Thực tế, đây là điểm check-in nổi tiếng ở Trung Quốc, liên tục hút khách đến chụp ảnh.
Tin mới
Mỗi độ tháng Tư về, đất trời như ngân lên những dư âm của bản hùng ca bất tử. Âm vang của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn vọng mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
Kỳ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương đã kết thúc nhưng cảm xúc của nó còn đọng lại mãi trong kí ức của mỗi thành viên 'Quỹ kết nối yêu thương, lan tỏa nhân ái', bởi họ đã dành những ngày nghỉ ý nghĩa đó cùng nhau đến các vùng biển đảo trao tặng những phần quà ý nghĩa và thiết thực bà con ngư dân, gia đình có công, gia đình chính sách tại các tỉnh, thành miền Trung.
Từ ngày 29/4 đến 3/5, thành phố Đà Nẵng trở thành tâm điểm chú ý với chuỗi sự kiện quy mô lớn 'Tổ quốc bình yên' do Bộ Công an phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức.
Từng là biểu tượng của một làng nghề vang bóng, giấy dó không chỉ mang giá trị thủ công mà còn là niềm tự hào văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Dù trải qua không ít biến động, ngày nay, nét văn hóa này đang dần được hồi sinh dưới một diện mạo mới, nhờ vào những người trẻ với tư duy sáng tạo và tình yêu sâu sắc dành cho truyền thống.
Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 29/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc Triển lãm tranh cổ động tấm lớn, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng và lan tỏa tinh thần yêu nước.
Từ những thước phim tư liệu, lời kể nhân chứng và các địa danh lịch sử, phim tài liệu 'Chuyến tàu Hòa Bình' đặt người trẻ vào vị trí người đi tìm, đối thoại với quá khứ để hiểu giá trị của hiện tại và trách nhiệm gìn giữ hòa bình hôm nay.
Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 29/4, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lục Yên tổ chức Lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã.
Đài phun nước Quảng trường Lâm Viên trở thành không gian Triển lãm tranh cổ động tấm lớn Kỷ niệm 51 năm Ngày Thống nhất đất nước.











